Colombia - Bolivia (2 giờ ngày 11-7): Tiễn Bolivia về nhà

Càng chơi càng hay, Colombia đã thể hiện mình là một ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch. Và với khí thế của một ứng viên, Colombia sẽ không bỏ qua cơ hội phô trương thanh thế bằng cách tiễn Bolivia về nhà sớm.
Colombia - Bolivia (2 giờ ngày 11-7): Tiễn Bolivia về nhà

Càng chơi càng hay, Colombia đã thể hiện mình là một ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch. Và với khí thế của một ứng viên, Colombia sẽ không bỏ qua cơ hội phô trương thanh thế bằng cách tiễn Bolivia về nhà sớm.

Với 4 điểm sau 2 trận, Colombia đã sớm bỏ  túi suất vào tứ kết cho dù vẫn chưa xác định là sẽ vào bằng vị thế nào. Nếu không thua Bolivia, Colombia ít nhất cũng sẽ đứng nhì bảng, bất kể kết quả trận còn lại. Nếu thắng, họ sẽ chiếm ngôi nhất bảng; nếu hòa, họ (có thể) sẽ đứng nhì bảng; còn nếu thua, họ sẽ giúp Bolivia vào tứ kết, đẩy Argentina hoặc Costa Rica ra rìa. Tuy nhiên, Colombia không có ý định nhượng bộ bất cứ đối thủ nào, cũng như nhường ngôi đầu bảng cho bất cứ ai.

Colombia - Bolivia (2 giờ ngày 11-7): Tiễn Bolivia về nhà ảnh 1

Cầu thủ chạy cánh Pablo Armero (Colombia, phải) vượt qua hậu vệ Bolivia Ronald Garcia.

Nếu đứng đầu bảng, Colombia sẽ gặp đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (có thể là Costa Rica, Ecuador hoặc Peru) dù sao cũng dễ chơi hơn nếu đứng nhì bảng để gặp đội nhì bảng C là Uruguay hoặc Chi lê.

Mặt khác, Colombia đang sống những ngày tuyệt diệu nhất của họ khi suýt đánh bại chủ nhà Argentina, đối thủ vốn thường hiếp đáp họ trên sân nhà. Thậm chí sau trận đấu ở Santa Fe, giới truyền không ngớt ca tụng họ như thể một gã khổng lồ. Trên trang nhất nhật báo El Tiempo ở Bogota chạy dòng tít lớn: “Người khổng lồ Colombia hòa với Argentina”. Tờ báo cũng lưu ý đội quân của HLV Hernan Dario Gomez đã “phô bày cá tính và phẩm giá của mình”. Trong lúc tờ báo El Espectador viết: “Chúng ta phải tự hào với trận đấu của Colombia khi đặt Argentina trên giá treo cổ. Chơi 90 phút với thế cân bằng và ít bị đối thủ đe dọa”.

Khí thế ngùn ngụt đó không cho phép Colombia buông thả trong trận đấu với Bolivia. Nhất là khi họ nhận được lời nhắn nhủ của Tổng thống Juan Manuel Santos: “Chúng ta phải chơi tốt hơn và tốt hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ để đội tuyển tiến lên phía trước”. Chỉ cần Colombia chơi hết mình và tập trung, họ không khó khăn gì phá vỡ phòng tuyến sứt mẻ của Bolivia.

Trái với sự phấn khích của Colombia, Bolivia giờ chìm trong thất vọng. Họ khởi đầu giải không có nhiều kỳ vọng, nhưng sau trận hòa với Argentina, họ tin là mình sẽ tiến xa. Chỉ có điều niềm tin đó giờ tan vỡ như bọt xà phòng sau trận thua Costa Rica.

Thực tế là Bolivia nắm trong tay quá nhiều lợi thế, họ có thừa khả năng thắng trên “sân nhà” bởi Jujuy rất gần biên giới Bolivia nên hàng ngàn CĐV của họ đã kéo đến khiến khán đài ngập tràn màu xanh lá. Bolivia lại có thừa kinh nghiệm trong lúc Costa Rica chỉ là đám nhóc 22 tuổi. Nhưng Bolivia chỉ chơi tốt khi phòng thủ, còn khi phải tràn lên tấn công, họ để lộ nhiều khoảng trống và không sao lấp kín trước dàn cầu thủ trẻ trung từ Trung Mỹ. Giờ đây, kịch bản đó lại lặp lại. Họ buộc phải tràn lên vây hãm khung thành Colombia, đội nổi tiếng chơi phản công sắc bén. Những khoảng trống chết người sẽ lộ ra khi họ mất trung vệ Ronald Rivero và tiền vệ trụ Walter Flores vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ ở trận Costa Rica.

Dự đoán: Colombia thắng 2-0

 NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục