Trước “trận cầu đinh” vòng 25 V-League 2006

Coi chừng … “vỡ rạp”

Chiều mai, 13-8, vòng 25 V-League diễn ra 6 trận đấu quan trọng:

Hồi trước, mấy gánh hát cải lương xuống Nam kỳ lục tỉnh hát thường che chắn tạm bợ, nên khi bà con đến coi quá đông dễ dẫn đến sập vách, bung cổng, kể cả sụp sân khấu (do người đông, lấn lên cả nơi diễn). Người ta gọi là “vỡ rạp”.

Đó là chuyện hồi trước, bây giờ tiến bộ, hát có rạp kiên cố nên chuyện đó ít dần. Còn bước sang chuyện bóng đá, hồi thập niên 80, trên sân Qui Nhơn diễn ra trận đấu trong giải vô địch quốc gia giữa CLB Quân đội và Hải quan, theo lời kể của phóng viên kỳ cựu Hồ Nguyễn là khi khán giả tràn vô sát đường biên, ban tổ chức bắc loa yêu cầu đóng cửa, vì hết chỗ. Ông Lê Thì khi ấy là Giám đốc Sở TDTT Bình Định thở hổn hển, hét to: “Sập cửa rồi! Còn cửa đâu mà đóng!”. Đó cũng có thể coi là một vụ... “vỡ rạp” kiểu bóng đá. Một lần trên sân Thống Nhất, trận CLB Quân đội và Tổng cục Đường sắt, người viết còn là khán giả cũng tràn xuống tận đường biên, cách chỗ trọng tài cầm cờ chỉ non… nửa mét, nhưng đôi dép thì tuột đâu mất ở trên khán đài (?).

“Vỡ rạp” kiểu ấy thì lo cho an toàn của mọi người, nhưng bóng đá như thế cũng vui thật. Ngày nay, cái kiểu nghẹt sân như vậy không còn nhiều. Nếu có thì trận Bình Dương tiếp Gạch Đồng Tâm Long An chiều mai trên sân Thủ Dầu Một được dự báo là trận cầu đinh, có thể “vỡ rạp” bất cứ lúc nào. Theo thông tin mới nhất, số cổ động viên Long An tháp tùng theo đội nhà không dừng lại con số 2.000, mà sẽ tăng gấp đôi, trong đó số cổ động viên di chuyển bằng phương tiện tự túc khá nhiều. Sân Thủ Dầu Một có sức chứa khoảng 15.000 người, nhưng nhét đầy cũng có thể lên 18.000. Thế nhưng, nếu con số ấy đội lên 20.000 thì gay go. Đó là chưa kể “giới tuyến” phân cách hai nhóm cổ động viên chủ và khách trong một trận cầu căng thẳng, là chuyện không thể xem thường.

Được biết, ban tổ chức giải có hai điều đáng lo ở trận cầu này: chuyện trọng tài và chuyện an toàn trên sân cỏ. Cả hai chuyện đều thuộc trách nhiệm của họ, nhưng đều ngoài tầm tay kiểm soát của họ khi quả bóng bắt đầu lăn. Chuyện đầu thuộc phần chi phối của chính các ông trọng tài. Nếu mọi chuyện may mắn, không có gì xảy ra với trọng tài thì coi như cất được một mối lo. Còn công tác an ninh, trật tự là thuộc trách nhiệm trực tiếp của Ban tổ chức sân, nếu họ làm tốt thì BTC giải … khỏe!

Chiều mai, 13-8, vòng 25 V-League diễn ra 6 trận đấu quan trọng:

- Sân Thủ Dầu Một: Bình Dương (1) – GĐTLA (3).

- Sân Thiên Trường: Nam Định (10) – Thép Miền Nam CSG (9).

- Sân Qui Nhơn: Bình Định (5) – Hải Phòng (12).

- Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát Hà Nội (11) – SLNA (6).

- Sân Nha Trang: Khánh Hòa (8) – Hà Nội ACB (7).

- Sân Mỹ Tho: Tiền Giang (13) – Đà Nẵng (2).

Hoàng Anh Gia Lai (4) nghỉ. Con số trong ngoặc là thứ hạng các đội sau 24 vòng đấu và đội in đậm được dự báo thắng. 

LINH GIAO
 

Lịch thi đấu vòng 25 giải hạng Nhất quốc gia 2006 (ngày 12-8)

* Sân Thành Long: CLB TPHCM (14) – XSKT ĐLLĐ (12)
* Sân Củ Chi: Đá Mỹ Nghệ .SG (11) – Đồng Nai (8)
* Sân Quảng Nam: Quảng Nam (10) – QK5 (13)
* Sân Thanh Hóa: H.Thanh Hóa (2) – Tây Ninh (9)
* Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp (1) – Sơn Đồng Tâm (6)
* Sân Tự Do: Huda Huế (3)– Quân khu 4 (7)
* Sân Hàng Đẫy: Thể Công Viettel (4) – An Giang (5)
Các trận đấu diễn ra cùng giờ vào lúc 15 giờ 30.

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Các trọng tài V-League thực hành trên xe VAR

Sau khi đã trải qua các bước đào tạo lý thuyết và 2 đợt đào tạo tập trung tại phòng LAB (Laboratory), 18 Trọng tài, Trợ lý tham gia lớp đào Trọng tài VAR sẽ tiếp tục bước vào khóa đào tạo quan trọng kéo dài trong 11 ngày (từ ngày 8 đến 18-6-2023).

Bóng đá quốc tế

Các môn khác

Ngành thể thao sẽ quen với mô hình Cục TDTT

Từ ngày 1-7 tới đây, Cục TDTT (trực thuộc Bộ VH-TT-DL) sẽ là cơ quan quản lý cao nhất về lĩnh vực thể thao thay cho mô hình cũ Tổng cục TDTT. Người làm chuyên môn và nhà quản lý thể thao sẽ sớm thích ứng với mô hình quản lý cấp Cục...