Có một V-league... rất hay!

Rất có thể, Thanh Hóa sẽ trở thành nhà vô địch không chính thức ở lượt đi, cũng như thế nếu tiếp tục phong độ phập phù V.Ninh Bình sẽ rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Và cả những vòng đấu đầy ắp bàn thắng như thế ai dám nói V-League không hay? Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi!

Có hay không, khi mà đội bóng nhà nghèo xứ Thanh sau gần nửa chặng đường của mùa giải đang là đội dẫn đầu của giải đấu. Xếp trên cả B.Bình Dương, hay nhà ĐKVĐ Hà NộiT&T cũng như hàng loạt đại gia khác.

Khó có thể nói xa rằng, Thanh Hóa sẽ là nhà tân vô địch của giải đấu, nhưng tương lai gần hơn là kết thúc lượt đi cơ hội cho thầy trò ông Mai Đức Chung độc chiếm ngôi đầu là hoàn toàn có thể. Cũng như thế, hàng loạt đội bóng có lực lượng mạnh, đầu tư tốt như V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng hay SLNA đang nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng đã là điều khiến người ta phải bất ngờ.

Bóng đá luôn hay ở những điều bất ngờ như thế, nên rất khó có thể phủ nhận rằng V-League không hấp dẫn khi hàng loạt điều khó tin đã xảy ra suốt chặng đường đã qua.

Một điều nữa, đã khi nào mà giải đấu cao nhất hình chữ S luôn được sống dưới cơn mưa bàn thắng như hiện tại chưa? Câu trả lời rằng chưa. Cứ nhìn hàng loạt trận đấu mà cả nửa tá bàn thắng được ghi, đủ để khiến các giải đấu hàng đầu châu Âu phải “lác mắt”.

V-League năm nay nhiều bàn thắng khủng khiếp, có những vòng đấu mà tổng số bàn thắng cao hơn so với lượt trận ghi bàn nhiều kỷ lục ở mùa trước. Cụ thể, ở vòng 10 có tới 31 bàn thắng được ghi, trong khi đó mùa trước lượt trận cao nhất cũng chỉ có 28 lần các chân sút lập công, trong khi hơn hẳn một trận đấu. Những ví dụ đó, ai nói rằng V-League không hấp dẫn?

Nhưng như đã nói, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nói thật rằng, khó ai có thể tin V-League hấp dẫn và cống hiến đến mức ấy, nếu cứ thử mua vé vào sân để chứng kiến. Hỏi rằng, hấp dẫn không khi mà số thẻ phạt cũng luôn ở mức rất cao, dù đôi khi điều đó không hẳn các đội chơi thô bạo, hay mắc nhiều lỗi đáng phê phán.

Nhưng, thật rằng hầu hết số thẻ vàng, thẻ đỏ được rút ra đều xuất phát từ những pha bóng triệt hạ đồng nghiệp giữa các cầu thủ với nhau. Thế nên, nói V-League như võ đài cũng chẳng phải là quá đáng cho lắm.

Chuyện nhiều bàn thắng, hay những những trận đấu có kết quả không tưởng cũng chẳng phải là hấp dẫn gì, nếu như cứ nhìn vào kèo cột của các nhà cái cá cược đưa ra thì thấy. V.Ninh Bình đã từng “mượn” báo chí để “dằn mặt” hai trụ cột của hàng thủ khi thường mắc lỗi ở những bàn thua vào cuối trận là một ví dụ để nhiều người tin rằng V-League chưa bao giờ sạch.

Mà một giải đấu luôn tồn tại câu chuyện về bạo lực, về độ sòng phẳng lẫn chất lượng hay tư tưởng của các vua sân cỏ thì liệu có hấp dẫn? Hỏi mà đã như trả lời, thế thôi.

Hà Mây

Tin cùng chuyên mục