Thời gian qua, “Giấc mơ sân cỏ” bất ngờ vấp phải những ý kiến nghi kị bên cạnh sự ủng hộ. Theo đó, căn cứ vào chuyện 3 cầu thủ nhí trở về từ Qatar chưa được giới thiệu cho bất kỳ CLB nào, nhiều người cho rằng chương trình không có “đầu ra”. Trên thực tế, chương trình do Học viện Aspire đề ra nhằm tạo một sân chơi bóng đá để các cầu thủ nhí thoải mái trình diễn tài năng mà không đặt nặng tính thắng thua. Từ đó, các nhà tuyển trạch sẽ tìm được cầu thủ ưng ý nhất giới thiệu cho Học viện Aspire xét tuyển và đào tạo.
Rõ ràng, những cầu thủ không đạt được suất học bổng 3 năm đào tạo tại Học viện Aspire không hề có chất lượng kém. Nhưng vấn đề là khi về nước, họ cảm thấy hụt hẫng vì không ai quan tâm hay thừa nhận khả năng chơi bóng từng giúp họ góp mặt ở vòng chung kết thế giới tại Qatar. Ba cầu thủ Di Cư, Hoài Ân, Kiên Trung giờ vẫn đang chờ VFF giới thiệu CLB để tham gia vào đội trẻ. Chính điều đó đã khiến phụ huynh của họ sốt ruột, dư luận có cái nhìn không tốt về “Giấc mơ sân cỏ”.
Hiện nay, “Football Dreams” tại Việt Nam đang chờ Học viện Aspire duyệt kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện dành cho những cầu thủ không “đỗ” kỳ sát hạch tại Doha (Qatar). Tại đây, họ cũng sẽ nhận được chu trình huấn luyện cùng các thiết bị hỗ trợ hiện đại như tại Aspire nhưng khác một điều là trung tâm sẽ là người giới thiệu chuyển nhượng họ, đảm bảo đầu ra trọn vẹn.
Lê Quang