Chủ đề xuyên suốt: Trọng tài

Chủ đề xuyên suốt: Trọng tài

* Wenger: “Công lý không được thực thi!”
* Dalglish: “Đừng để Liverpool bị thiệt thòi”...

...Bảo rằng Arsenal hoàn toàn không xứng đáng thắng thì cũng không phải. Họ vẫn cầm bóng nhiều hơn hẳn Sunderland, tạo ra nhiều cơ hội hơn, dứt điểm nhiều hơn. Chỉ có điều là vì nhập cuộc không tốt, họ đã cho đối phương thêm thời gian cần thiết để ổn định tinh thần. Đồng thời, vì họ sút ra ngoài hoặc vì không thắng nổi sự xuất thần của thủ môn Simon Mignolet cũng như trung vệ Titus Bramble, thứ cần thiết nhất đã không đến với Arsenal: bàn thắng.

Kết quả 0-0 này gây tổn hại nghiêm trọng đến mức nào, có lẽ khó mà lường hết được vào lúc ấy. Arsenal không chỉ mất 2 điểm. Họ đã mất một cơ hội bằng vàng để thu ngắn khoảng cách còn lại 1 điểm so với Man.United trước khi đội đầu bảng Premier League đến sân Liverpool.

Qua đó, thay vì tạo thêm được chút sức ép, họ lại giúp những con quỷ đỏ Old Trafford thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Và dĩ nhiên, cứ mỗi cú vấp như thế này thế này còn là một cơ hội để các đối thủ phía sau Arsenal dồn lên, áp sát hơn.

Tình huống tranh cãi ở phút 87: Arshavin nhận đường chuyền của Bendtner, vượt qua thủ môn Sunderland để ghi bàn và... bị phạt việt vị.

Tình huống tranh cãi ở phút 87: Arshavin nhận đường chuyền của Bendtner, vượt qua thủ môn Sunderland để ghi bàn và... bị phạt việt vị.

Càng thất vọng với kết quả hòa mà hơn thua ấy, HLV Wenger càng... căm giận tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Đó là do 2 tình huống sau đây: Ở phút 87, khi Arshavin mở tốc độ băng lên đón đường chuyền chọc khe của Bendtner để dứt điểm, giám biên Andy Garratt căng cờ việt vị mặc dù không hề có việt vị - các pha quay chậm của truyền hình cũng cho thấy như vậy. Trước đó ít phút, Arshavin có vẻ như đã bị đẩy người trong vòng cấm địa khi anh sút bóng ra ngoài.

Theo lời Steve Bruce, nhà cầm quân của Sunderland, nếu trọng tài thổi 11m ở pha đẩy người ấy thì sẽ là “quá nghiệt” bởi Arshavin đã sút bóng trước khi bị Bramble đẩy. Cứ cho là vậy đi. Nhưng về quyết định phạt việt vị Arshavin thì ngay cả Bruce cũng thừa nhận là sai. Ông ta châm biếm: Một quyết định “tuyệt diệu” của giám biên - dĩ nhiên là chỉ tuyệt diệu cho Sunderland. Giả dụ lúc ấy Arshavin ghi được bàn thắng thì làm sao Sunderland còn đủ thời gian gỡ lại nữa!

Steve Bruce đùa đùa cợt cợt, nhưng Wenger thì chỉ có nước cau có gằn giọng lại: “Việc của tôi là mang lại các trận đấu, việc của trọng tài là đưa ra những quyết định chính xác khi cầm còi. Thật thất vọng khi trọng tài có 2 quyết định bất lợi cho chúng tôi. Họ đã làm chúng tôi tổn hại nặng nề, nhất là ở tình huống việt vị. Công lý đã không được thực thi, và đây hoàn toàn không phải là lần đầu”.

o0o

Đúng, không phải lần đầu. Thậm chí quá nhiều lần rồi. Cách đây một tuần, cú vung cùi chỏ của Rooney vào mặt một cầu thủ Wigan đã rõ mười mươi. Thế mà trọng tài Clattenburg vẫn nói là không đáng phải phạt thẻ đỏ, cho nên Rooney may mắn thoát án treo giò của liên đoàn. Kế đến, Rooney bị hậu vệ Chelsea chơi xấu mấy lần, trọng tài cũng chẳng xử lý cho quyết liệt. Bây giờ thì đến chuyện không việt vị mà vẫn thành việt vị ở trận Arsenal - Sunderland.

Chuyện gì đang xảy ra với đôi mắt và chiếc còi của những ông trọng tài Premier League vậy? Họ thổi như thế để... hại ai và để có lợi cho ai? Điều này có trời biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Nếu chỉ trong vòng một tuần mà giới trọng tài đã có quá nhiều trận gây tranh cãi thế này thì rõ ràng chỉ có hại cho uy tín của họ.

Quá rõ. Cùng cái ngày Wenger “mắng vốn” tổ trọng tài trên sân Emirates Stadium, nhà cầm quân Kenny Dalglish từ Liverpool xa xôi đã thẳng thừng tuyên bố “những ai to mồm nhất” lại thường được các trọng tài kiềng nể, ưu ái.

Và ông hăm he: “Trọng tài là một chủ đề xuyên suốt của một tuần qua. Khi trở lại chiếc ghế cầm quân của Liverpool, tôi đã được nhắc nhở về cuộc vận động thể hiện sự tôn kính các trọng tài. Chúng tôi đã quán triệt chiến dịch đó. Chúng tôi không bao giờ lên tiếng chỉ trích trọng tài sau các trận đấu. Họ khó mà tránh khỏi sai sót. Thế nhưng, muốn Liverpool hưởng ứng chiến dịch này thì đừng để Liverpool chịu thiệt thòi bởi các quyết định của trọng tài. Liverpool sẽ cố gắng hết mình để giữ phẩm giá, để tỏ lòng kính trọng giới trọng tài. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn được trọng tài tôn trọng”.

Nếu không được trọng tài tôn trọng thì sao? Thì Dalglish sẽ rút khỏi chiến dịch “tôn kính trọng tài” chứ sao! Wenger cũng nên tính toán như vậy là vừa..!  

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục