Chia “bánh”

Gần đây, kiểu làm showbiz trong bóng đá bắt đầu xuất hiện. Đã có thời điểm người hâm mộ lạc quan, vui như tết khi các đại gia vốn được xã hội biết đến là những “khủng long bạo chúa” về tiền bạc nhiều hơn là quan tâm đến trái bóng - gần như cùng lúc… yêu bóng đá và thể hiện quyết tâm theo đuổi bóng đá đến cùng.

Cái ngày công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp ra đời và trước đó là công ty nghe - ngóng gì đấy tuyên bố mua quyền phát sóng giải V-League, rất nhiều người hâm mộ bóng đá đã khấp khởi mường tượng về một tương lai “đến hồi thái lai” không xa của bóng đá Việt. Không lạc quan mới lạ!

Bởi trước khi bước vào nắm quyền điều hành từng mảng của địa hạt bóng đá, các đại gia đều “phun châu nhả ngọc”, nào là: Vì sự phát triển bóng đá nước nhà, vì một giải bóng đá chuyên nghiệp, vì quyền lợi của hàng triệu người hâm mộ…, tôi sẵn sàng bỏ hết việc kinh doanh để làm bóng đá; nào là: Tôi muốn người hâm mộ ngày càng có nhiều sự lựa chọn, xem được nhiều hơn những buổi truyền hình trực tiếp bóng đá có chất lượng…

Ấy mà thực tế thật bẽ bàng! Thay vì tập trung vào vấn đề cốt lõi của bóng đá từ quản lý tổ chức giải, khắc chế yếu kém tiêu cực hay xây dựng điều lệ giải đấu sao cho có lợi nhất cho công tác đào tạo, nâng chất bóng đá… thì những ông chủ mới chỉ nhăm nhe tìm cái phần sinh lợi của bóng đá. Thực tế những gì diễn ra trên sân cỏ qua 6 vòng đấu chẳng có gì để gọi là bóng đá chuyên nghiệp hay giải đấu ngoại hạng.

Vẫn còn đó những trận đấu bạo lực, những cuộc làm loạn, ném pháo sáng từ khán đài, ném đá vào xe. Nhiều sân cỏ có chất lượng mặt sân như đám ruộng, cầu thủ vừa đá vừa giẫm đạp. Việc truyền hình trực tiếp trận đấu cũng chẳng khá hơn vui thì phát sóng, buồn thì cúp; các pha chiếu lại hoặc quay chậm thì giật cục chẳng khác phim hoạt hình, góc quay thì chết gí một hướng…

Giờ đây thì người hâm mộ thật sự thất vọng. Gần đây nhất, các nhà điều hành giải đấu không ngần ngại huỵch toẹt: “Chia (bánh) là quan trọng, nhưng bánh to, bánh nhỏ còn quan trọng hơn”. Với quan niệm bóng đá như “cái bánh” thế này thì có lẽ những lời tuyên bố tâm huyết với bóng đá chỉ là một chiêu thức, không ngoài mục đích xí được phần bánh lớn. 

PHƯỚC PHAN

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam thua cách biệt U23 UAE 0-4

Điều bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023 diễn ra vào rạng sáng ngày 26-3, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua tiếp trận thứ 2 trước U23 UAE với tỷ số 0-4. Trận thua đã làm các cầu thủ Việt Nam đứng cuối bảng trước khi ban tổ chức xếp lịch cho các cặp đấu ở vòng 3.

Quần vợt

Miami Open: Aryna Sabalenka sẵn sàng thách thức Ngôi số 1 thế giới của Iga Swiatek

Không tốn quá nhiều thời gian để Aryna Sabalenka xác lập mục tiêu mới nhất của mình sau khi giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Dành vài ngày để ăn mừng ngôi vô địch ở Úc mở rộng hồi tháng Giêng, tay vợt nữ người Belarus nhanh chóng quay trở lại tập luyện - và tập trung cho mục tiêu mới: Ngôi số 1 thế giới...

Các môn khác

“Kẻ xóa sổ” Paulo Costa: Võ sĩ Brazil được trả lương cao nhất, gia hạn với UFC và kiếm cả triệu USD/trận đấu

Theo cô Tamara Alves, bị hôn thê của “Kẻ xóa sổ” Paulo Costa, cuối cùng thì, võ sĩ MMA khét tiếng người Brazil cũng đã gia hạn hợp đồng với UFC, qua đó, trở thành người Brazil được... trả lương cao nhất ở trong Bát giác đài. Cô Tamara, người đã tiếp quản vị trí quản lý cho Borrachinha sau khi anh này chia tay với ông bầu Wallid Ismael, cho biết, Costa nhận được hàng triệu USD/từng trận đấu với bản hợp đồng mới!