
1.Theo thủ thành Petr Cech, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Chelsea coi như không còn sau trận hòa 0-0 trên sân Fulham, một trận đấu mà nếu không nhờ Cech cản được một quả phạt đền ở phút chót thì Chelsea đã thua cuộc.
Bảng xếp hạng cho thấy Chelsea đang kém Man.United tới 12 điểm. Cho dù Chelsea vẫn còn cơ hội gỡ lại qua 2 trận đối đầu trực tiếp Man.United (một trận ngày 1-3 và một trận ngày 7-5), Cech vẫn cho rằng cách biệt lớn như thế thì không thể bắt kịp được đội đầu bảng. Cech nói: “Về hy vọng vô địch mà nói, số điểm của chúng tôi hiện nay quá thấp. Man.United đã thắng nhiều trận đấu, Chelsea đã mất nhiều điểm. Tuy nhiên, dù gì thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng”.
2.Báo chí Anh một lần nữa nhắc lại rằng tình trạng khổ sở của Chelsea đã bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, sau khi họ sa thải trợ lý HLV Ray Wilkins. Đó là trận thua choáng váng 0-3 trước Sunderland ngay trên sân nhà vào ngày 14-11.
Trước đó, Chelsea vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này - họ dẫn đầu với 9 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa trong 12 vòng đấu đầu tiên. Sau đó, Chelsea đã để mất quá nhiều điểm trong một loạt trận hòa hoặc thua trước Birmingham, Newcastle, Everton, Tottenham, Arsenal, Wolves, Aston Villa... Những dấu hiệu hồi sinh đã toát lên từ những trận thắng Blackburn, Bolton nhưng trận thua Liverpool 0-1 và trận hòa Fulham 0-0 đã khiến nội bộ Chelsea u ám trở lại. Hiện thời, Chelsea đã rớt ra ngoài “Top 4”.

Nếu không nhờ Peter Cech cản được quả 11m của Dempsey thì Chelsea đã thua 0-1 và kém Man.United tới 13 điểm chứ không phải 12.
3.Theo một thống kê mới đây của nhật báo Daily Telegraph, nếu chỉ tính thành tích thi đấu ở Premier League từ ngày 1-11-2010 trở lại đây thì thứ bậc của Chelsea phải là hạng 10, dưới cả những đội như Blackburn, Stoke City, Bolton và Sunderland. Trong 16 lần ra sân từ đó đến nay, Chelsea thắng được 5 trận, hòa 5 trận, thua 6 lần, ghi 19 bàn, lọt lưới cũng 19 bàn và chỉ đạt 20 điểm. Trong quãng thời gian ấy, Liverpool tìm được 27 điểm, Man.City và Tottenham cùng đạt 32 điểm, Arsenal 33 điểm và Man.United tới 37 điểm.
“Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải trở lại Top 4”, HLV Ancelotti nói, “Tôi nghĩ là mục tiêu quan trọng đó có thể đạt được nếu chúng tôi thi đấu giống như trên sân Fulham. Tôi là một người lạc quan, có đủ lý do vững chãi để lạc quan. Chúng tôi đã chơi tốt trên sân Craven Cottage, cần phải tin tưởng vào lối chơi đó”.
4.Chúng ta có thể tiếp lời Ancelotti: Ông là một người lạc quan, phải, nhưng ngay cả khi lạc quan thì ông cũng chỉ còn tính tới “Top 4” chứ không nghĩ đến chức vô địch nữa rồi...
Phương Lan tổng hợp