
Nếu Hà Nội ACB đã chắc suất ngôi vô địch lượt đi với khoảng cách 8 điểm so với đội theo sau, thì ở phần cuối bảng xếp hạng, mọi thứ tiếp tục chật chội với 5 đội bóng đang tranh nhau thoát cảnh đội sổ trước khi kết thúc lượt đi.
- Sân Quy Nhơn (16g00):SQC Bình Định (5) - CLB TPHCM (13)
Điểm chung của cả hai đội là phong độ bết bát trong thời gian gần đây. Bình Định vừa trải qua 2 tuần choáng váng với kết quả thất bại trước TDC Bình Dương và Tiền Giang, đỉnh điểm là việc thay HLV trưởng trước trận này nhằm chặn đứng việc trắng tay khi gặp liên tiếp 3 đội ở cuối bảng. Ngược lại, CLB TPHCM cũng nhọc nhằn không kém trong chuyến hành quân ra Quy Nhơn. Đã quá lâu rồi họ chưa nếm lại được men vị chiến thắng, và việc thay HLV Hoàng Bửu bằng Nguyên Chương cũng chưa đem lại hiệu quả nào.

Sứ mệnh của HLV Nguyên Chương vào chiều nay cũng không khác gì 2 trận đấu tại sân Hàng Đẫy và Đồng Nai trước đó là cố tìm được điểm nào hay điểm ấy để chờ những chuyển biến trong giai đoạn 2. Điều mà đội khách hy vọng là cầu thủ đội chủ nhà ít nhiều sẽ có sự dao động về mặt tâm lý khi vừa thay HLV, cùng áp lực tâm lý phải thắng trận này có thể làm cho những bước chân của cầu thủ Bình Định khó mà thanh thoát. Lý thuyết thì thế, nhưng trên thực tế thì cửa gây bất ngờ của đội khách trong trận này không cao, bởi họ không có những con người đủ khả năng xoay chuyển tình thế hay tận dụng những cơ hội có được để chuyển thành bàn thắng. Bình Định dù gì vẫn có ưu thế đá sân nhà cùng với sự lấn lướt của các ngoại binh, nên toan tính của họ vẫn rộng hơn.
Dự đoán: SQC Bình Định thắng 2-0.
- Sân Tiền Giang (16g30): HN.tiền giang (12) - Đồng Nai.BER (10)
Cùng “giải hạn” bằng những trận thắng ở vòng đấu vừa qua, nhưng Tiền Giang đã tạo cú sốc hơn khi ghi những 4 bàn trên sân Quy Nhơn. Cả khách lẫn chủ đang tạo được sự khí thế cần thiết trước trận quyết đấu này, bởi khoảng cách chỉ hơn nhau 2 điểm đủ hiểu được tính chất của “trận đấu 6 điểm” vào chiều nay.
Tiền Giang vẫn được đánh giá tốt hơn so với Đồng Nai, bởi có được nhiều cầu thủ kinh nghiệm hơn. Trong khi Đồng Nai vẫn mãi loay hoay chưa tìm được sự ổn định. Mặt khác, chân sút tốt nhất của Đồng Nai trong những mùa bóng trước hiện đang là tay săn bàn số 1 của Tiền Giang: Đinh Cường, đây sẽ là trận đấu thú vị của tiền đạo gốc TPHCM này.
Dự đoán: Tiền Giang thắng 2-1.
- Sân Tự Do (15g30): H.Huế (9) - Viettel (8)
Những gì mà Huda Huế thể hiện từ đầu mùa đến nay thật đáng thất vọng, bởi càng thi đấu, họ càng lộ rõ năng lực không đủ mạnh để đặt mục tiêu tốp 3 hay tốp 5. Cứ mãi vật vờ từ đầu mùa và chưa thoát khỏi khu vực cuối bảng, chiều nay, họ sẽ đối diện với “khúc xương” mang tên Viettel. Cũng thuộc loại phập phù không kém, nhưng Viettel lại luôn làm người ta bất ngờ bằng những trận thắng trong thời điểm tưởng như họ khó mà làm nên chuyện.
Đơn cử là 2 trận thắng trên sân Thống Nhất và Quảng Nam. Liệu chiều nay khách có tiếp tục gây chuyện bất ngờ như từng làm tại sân Quảng Nam ở tuần trước? Xem ra là rất khó, bởi H.Huế sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu để khách lấy trọn 3 điểm. Dù sao thì đá trên sân Tự Do vẫn là lợi thế nhất định cho Huda Huế, nên cửa thắng của họ vẫn rộng hơn.
Dự đoán: H.Huế thắng 2-0.
- Sân Cửa Ông (15g00):Than Quảng Ninh (3) – An Giang (2)
Đây là cặp đấu hứa hẹn hấp dẫn nhất về chuyên môn, bởi càng ngày, cả hai đã lộ rõ mục tiêu của họ không dừng lại ở “kẻ phá bĩnh”. Thực lực và phong độ hiện nay, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân có quyền hy vọng vào việc giành được điểm trong trận này, khi có được sự chắc chắc trong lối chơi cùng tâm lý thoải mái chứ không đến mức quá căng như giai đoạn này mùa bóng trước.
Dự đoán: 1-1.
° Hai trận còn lại Hà Nội ACB - TDC Bình Dương, và Cần Thơ - Quảng Nam ưu thế có phần nghiêng về đội chủ nhà nhiều hơn, nhưng không loại trừ khả năng sẽ có bất ngờ. Cần Thơ có thể hơi nhọc sức, bởi phong độ của đội này gần đây khá ì, thậm chí họ chưa biến được sân nhà thành “thánh địa” nên trận này dễ có tỷ số hòa. Tương tự như vậy là trận đấu trên sân Hàng Đẫy, khoảng cách an toàn về điểm số hiện nay rất dễ làm các cầu thủ Hà Nội ACB lơi chân, trong khi khách thì ở thế không có gì để mất.
QUỐC CƯỜNG