Cầu thủ Việt Nam đón EURO: Vui nhưng không quên nhiệm vụ

Hầu hết các CLB ở giải hạng Nhất lẫn V-League đều coi dịp nghỉ nhân VCK EURO 2012 này để điều chỉnh lại lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chạy đua nước rút sau đó. Sau khoảng 10 ngày nghỉ xả hơi, các đội bóng đều tập trung trở lại. Nhiều HLV cho biết trông chờ vào ý thức chuyên nghiệp của các cầu thủ nhân dịp này, bởi lẽ nếu không tự điều chỉnh được bản thân, quá ham hố thưởng thức các trận đấu đỉnh cao ở EURO, sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
Cầu thủ Việt Nam đón EURO: Vui nhưng không quên nhiệm vụ

Hầu hết các CLB ở giải hạng Nhất lẫn V-League đều coi dịp nghỉ nhân VCK EURO 2012 này để điều chỉnh lại lực lượng, chuẩn bị cho cuộc chạy đua nước rút sau đó. Sau khoảng 10 ngày nghỉ xả hơi, các đội bóng đều tập trung trở lại. Nhiều HLV cho biết trông chờ vào ý thức chuyên nghiệp của các cầu thủ nhân dịp này, bởi lẽ nếu không tự điều chỉnh được bản thân, quá ham hố thưởng thức các trận đấu đỉnh cao ở EURO, sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Cầu thủ Việt Nam đón EURO: Vui nhưng không quên nhiệm vụ ảnh 1

Chắc chắn mỗi cầu thủ Việt đều có mẫu thần tượng của riêng mình để học hỏi nhân kỳ EURO. Nhưng lúc nào cũng phải nhớ “vui không quên nhiệm vụ”

Ít CLB nào “thiết quân luật” sau vòng đấu thứ 20, nghĩa là vẫn cho các cầu thủ nghỉ ít thì 1 tuần, còn nhiều thì 10 ngày hoặc hơn để về thăm gia đình và thưởng thức giai đoạn đầu của ngày hội bóng đá hấp dẫn như EURO 2012. Tuy nhiên, lãnh đạo và HLV các CLB đều nhắc nhở cầu thủ sắp xếp thời gian xem các trận đấu về đêm hợp lý, không để ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường thì lời khuyên đưa ra là nên xem trận đấu sớm, diễn ra vào lúc 23 giờ và xem lại trận đấu lúc 1 giờ 45 phút vào buổi sáng.

Về điều này, tiền vệ Nguyễn Duy Khanh (Navibank Sài Gòn) thừa nhận: “Thực ra, nếu không nhắc nhở thì chúng tôi cũng ý thức được điều này. Một ngày xem đến 2 trận thì chỉ chừng 1 tuần, ra sân mà chạy và sút bóng được… chết liền. Nên, tôi cũng chỉ chọn những trận hấp dẫn diễn ra lúc 23 giờ để xem là chính, còn dành thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào giai đoạn tập luyện và thi đấu căng thẳng sắp tới nữa”.

“Sẽ không thiết quân luật”

HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa): Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi muốn các cầu thủ được xem thoải mái, không chỉ để thưởng thức mà còn học hỏi kinh nghiệm của các cầu thủ hàng đầu thế giới thể hiện. Khi đội bóng tập trung trở lại sẽ có những điều chỉnh hợp lý để vẫn xem được EURO mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện. Những trận đấu sau 12 giờ đêm, nếu hay vẫn để các cầu thủ được xem, còn tập luyện tùy thuộc vào từng ngày có thể 2 hoặc 1 buổi”.

HLV Trần Công Minh (CS.Đồng Tháp): “Tuần tới đội bóng sẽ tập trung trở lại, nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch tập luyện rõ ràng. Hiện nay, chúng tôi không có đủ quân số, 4 người làm nhiệm vụ ở đội tuyển U22 còn 4 ngoại binh đã về nước, 3 tuần sau mới quay lại nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc chuẩn bị. Quan điểm của đội bóng không gò ép mà chỉ phụ thuộc vào ý thức của từng cầu thủ. Thức đêm xem nhưng không ảnh hưởng đến việc tập luyện của ngày hôm sau vì đội bóng đang trong tình thế khó khăn nên tất cả đều phải nỗ lực”.

Mai Ly (ghi)

N.Sài Gòn được nghỉ đến hết ngày 10-6 thì hội quân. Duy Khanh hiện đã trở về Đồng Tháp thăm gia đình và bạn bè. Cũng tương tự như thế, các cầu thủ gốc Đồng Tháp như Minh Triết, Văn Nghĩa nhân dịp này cũng tụ nhau để xem EURO, nhưng có một thỏa thuận là sau trận đấu diễn ra lúc 23 giờ thì… ai về nhà nấy.

Hỏi tiền vệ Duy Khanh về đội bóng yêu thích ở EURO kỳ này, câu trả lập tức có liền: Tây Ban Nha! Vì sao lại chọn Tây Ban Nha mà không phải Đức, Anh hay Hà Lan? Duy Khanh bày tỏ: “Tôi thích những đội bóng chơi kỹ thuật như thế. Nhìn cách các tiền vệ Xavi, Iniesta điều phối trận đấu mà mê. Đấy là đội bóng chơi phối hợp nhỏ, giữ cự ly đội hình rất xuất sắc và quan trọng là họ không tốn quá nhiều sức cho những trận đấu. Họ đá 1 chạm nhanh và khéo, vừa tiết kiệm được thể lực, vừa khiến đối thủ phải hoảng loạn. Đá bóng thế mới là đá. Ai chọn đội nào tôi không biết, nhưng kiểu gì thì Tây Ban Nha cũng bảo vệ được ngôi vô địch của mình”.

Trong khi đó, Tấn Trường cũng chọn Tây Ban Nha là đội bóng yêu thích nhất của mình, đặc biệt là thủ môn Iker Casillas - người mà Trường vẫn hay cho là “Ông vua trong khung thành”. “Tôi thích lối chơi của Tây Ban Nha, nhưng tiếc cho họ vì tiền đạo giỏi như David Villa không kịp bình phục chấn thương để dự EURO lần này. Tuy nhiên, tôi không chắc Tây Ban Nha có bảo vệ được danh hiệu hay không, bởi vì còn có những đội bóng mạnh và giàu tham vọng như: Đức, Hà Lan. Sức ép đối với đội ĐKVĐ bao giờ cũng lớn và khó hiện thực hóa được nó”, Tấn Trường bày tỏ.

Thủ môn này cũng cho hay “thần tượng” Iker Casillas sẽ trở thành thủ môn xuất sắc nhất kỳ EURO lần này: “Casillas ổn định phong độ đến kỳ lạ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Nói về phản xạ, về khả năng phán đoán và truy cản của Casillas, tôi nghĩ hiện tại không thủ môn nào trên thế giới qua được anh ấy. Tôi ngưỡng mộ Iker Casillas”.

Thủ môn Bùi Tấn Trường nhân dịp nghỉ “né” EURO đã tranh thủ đưa gia đình đi nghỉ ngơi ở đảo Phú Quốc, trước khi trở lại CLB Sài Gòn Xuân Thành tập trung vào ngày 15-6. Tấn Trường cho biết: “Gia đình tôi có nhiều người mê xem bóng đá, vì vậy, thưởng thức các trận cầu đỉnh cao ở EURO 2012 trong không khí đầm ấm với gia đình là điều rất tuyệt vời. Nghỉ vài ngày ở Phú Quốc, gia đình tôi sẽ về lại Cao Lãnh để đón EURO. Mặc dù Ban huấn luyện không nhắc nhở, nhưng bản thân cầu thủ chúng tôi đều hiểu rằng không để bị cuốn theo hấp lực EURO, chọn trận hay để xem, để học hỏi thêm về chuyên môn của những cầu thủ hàng đầu châu Âu”.

NGUYÊN KHANG


Nhận định của giới cầu thủ

  • Tiền đạo Hải Anh (CS.Đồng Tháp): “Tây Ban Nha lại vô địch”

Đang nghỉ phép cùng gia đình ở Vũng Tàu, tiền đạo Hải Anh đã có những chia sẻ về EURO năm nay: “Tôi đánh giá Tây Ban Nha sẽ vô địch giải này vì có nhiều cầu thủ tài năng cùng lối chơi đẹp mắt. Dù thần tượng của mình là tiền đạo Henrik Larsson không còn thi đấu, nhưng hy vọng Thụy Điển sẽ tiến xa ở giải lần này”. Theo tiền đạo của CS.Đồng Tháp thì Van Persie sẽ là Vua phá lưới.
Phan Văn Tài Em (N.Sài Gòn): “Murller sẽ là Vua phá lưới”

Đang đi nghỉ ở Đà Lạt nhưng đội trưởng của Navibank Sài Gòn vẫn dành những lời chia sẻ về EURO lần này. “EURO hay World Cup đều là những giải đấu lớn 4 năm mới có 1 lần nên mình sẽ tranh thủ thời gian để xem hết những trận đấu trước khi trở lại tập trung. Mình nghĩ Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, dù thần tượng Xavi nhưng mình nghĩ tiền đạo trẻ Murller của Đức sẽ giành Vua phá lưới ở giải này. Tuy còn trẻ nhưng cầu thủ này có duyên và khả năng chớp thời cơ rất tốt”.

  • Nguyễn Văn Mộc (CS.Đồng Tháp): “Hà Lan sẽ vô địch”

“Mình thích Đức và Hà Lan nhưng thật tâm muốn cơn lốc màu da cam sẽ vô địch ở giải đấu này vì họ có lứa cầu thủ tài năng. Bản thân Mộc sẽ cố gắng xem tất cả những trận đấu của 2 đội bóng này vì điều kiện tập luyện không cho phép mình xem tất cả các trận đấu”.

Ngọc Sơn (ghi)

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.

Bóng đá trong nước

B.Bình Dương sẵn sàng để bước vào mùa bóng mới

Giai đoạn chuẩn bị lực lượng vừa qua của đội bóng đất Thủ khá hoành tráng với một loạt hợp đồng mới được đưa đến sân Bình Dương, không chỉ là dàn nội binh mà còn cả nguồn cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh việc giữ lại Tiến Linh, nhiều gương mặt kỳ cựu Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Tuyên Quang… cùng nhau chọn Bình Dương làm điểm đến từ mùa bóng 2023-2024.

Bóng đá quốc tế

Ten Hag “lạnh nhạt” với Sancho, Antony trở lại Anh

HLV Erik ten Hag đã buông những lời lạnh nhạt khi được hỏi về Jadon Sancho, cầu thủ đã bị cấm hiện diện ở tất cả các khu vực của đội một Man.United. Trong khi đó, một ngôi sao chạy cánh khác của Quỷ đỏ là Antony trên đường trở lại Anh để đối mặt với cảnh sát về cáo buộc tấn công người yêu cũ.