Cậu học trò Phạm Đăng Quang tiếp nối ngọn lửa của người thầy Lê Huỳnh Châu

Người đầu tiên lao tới chúc mừng tuyển thủ Phạm Đăng Quang sau khi giành được tấm HCV hạng 63kg môn taekwondo tại SEA Games 32 chính là HLV Lê Huỳnh Châu...
HLV Lê Huỳnh Châu và Phạm Đăng Quang (trái) cùng chúc mừng chiến thắng tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
HLV Lê Huỳnh Châu và Phạm Đăng Quang (trái) cùng chúc mừng chiến thắng tại SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Ngay sau cuộc đấu ở ngày 15-5 của SEA Games 32, HLV Lê Huỳnh Châu kịp vội chia sẻ, đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất bởi 10 năm trước võ sĩ Lê Huỳnh Châu của đội tuyển taekwondo Việt Nam giành HCV hạng 63kg nam tại SEA Games 2013 ở Myanmar thì sau ngần ấy năm, cậu học trò của vị HLV là Phạm Đăng Quang vô địch tại SEA Games 32-2023 đúng ở hạng cân này.

Tuy nhiên, cái cảm giác về thành tích HCV của 10 năm trước chắc chắn là khó phai với bản thân HLV Lê Huỳnh Châu bởi khi đó, võ sĩ Lê Huỳnh Châu của taekwondo Việt Nam gặp chấn thương gẫy xương mu bàn tay ngay từ trận đầu tiên của nội dung. Nén đau và bó lại bàn tay, cứ thế Lê Huỳnh Châu đấu tiếp cho tới trận cuối và giành HCV. Hình ảnh Lê Huỳnh Châu một tay bó bột, một tay vẫn giương cờ khi nhận huy chương với thành tích của mình là giây phút xúc động nhất kỳ SEA Games 2013 tại Nay Pyi Taw (Myanmar). Hẳn nhiên, Lê Huỳnh Châu không giấu được sự xúc động bằng những giọt nước mắt sau chiến thắng.

10 năm sau tại Phnom Penh (Campuchia), cựu võ sĩ Lê Huỳnh Châu là thành viên ban huấn luyện đội taekwondo Việt Nam và võ sĩ người TPHCM Phạm Đăng Quang là một trong những học trò được vị HLV này trực tiếp huấn luyện. “Tròn 10 năm thầy-trò lấy lại HCV taekwondo hạng 63kg nam”, cảm xúc bày tỏ của Lê Huỳnh Châu trên trang facebook cá nhân như một điều để thấy sự trân trọng thành tích ấy và rất tự hào với thành quả của Phạm Đăng Quang.

Đúng như HLV Lê Huỳnh Châu chia sẻ, sau 10 năm, taekwondo Việt Nam ở đối kháng nam mới có tuyển thủ giành được HCV hạng 63kg, hạng đấu quan trọng. Chúng ta từng có tuyển thủ Nguyễn Văn Duy lọt vào chung kết hạng cân này ở SEA Games 2017 nhưng thất bại chỉ có HCB. Năm 2019 tại SEA Games 30 ở Philippines, Phạm Đăng Quang lần đầu góp mặt nhưng chỉ có HCĐ sau khi thua tại bán kết. Năm ngoái tại SEA Games 31 ở Việt Nam, Ngô Quang Tiến lọt vào chung kết 63kg nam nhưng vẫn thua trận trong khi Phạm Đăng Quang xuống đấu hạng 58kg nam.

“Tôi không biết nói gì, quá sung sướng về kết quả này. Tôi xin cám ơn những người thầy đã huấn luyện mình và xin cảm ơn thầy Châu cùng ban huấn luyện. Chúng tôi đã cố gắng trong giai đoạn chuẩn bị để có được kết quả này. Ở SEA Games, đối thủ nào cũng mạnh nên tôi đều phải thận trọng”, Đăng Quang kịp chia sẻ ngay sau khi trận chung kết của mình kết thúc tại SEA Games 32.

Nhắc về Phạm Đăng Quang, giới trẻ mê taekwondo không lạ gì bởi chàng võ sĩ có gương mặt điển trai rất được các bạn nữ mến mộ này đang là sinh viên năm thứ tư của khoa khoa học thể thao tại Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Chỉ cần một từ khóa tìm kiếm “Phạm Đăng Quang taekwondo” thông qua công cụ google của internet, chắc chắn người hâm mộ thấy đủ hình ảnh và thông tin về chàng võ sĩ có gương mặt đáng mến này. Bây giờ, Đăng Quang đã là một nhà vô địch SEA Games nhưng ngay trên sàn đấu, tuyển thủ chia sẻ rất giản dị “tôi vẫn phải cố gắng hơn bởi mình là VĐV nên không bao giờ được quên mất công việc chính của bản thân”.

Võ sĩ Phạm Đăng Quang giành HCV hạng 63kg nam tại SEA Games 32. Ảnh: QUỲNH MAI

Võ sĩ Phạm Đăng Quang giành HCV hạng 63kg nam tại SEA Games 32. Ảnh: QUỲNH MAI

Trước khi dự SEA Games 32, Đăng Quang là thành viên đội taekwondo Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á nhưng chỉ giành được HCĐ của hạng cân. Thực tế, tất cả chỉ kỳ vọng Đăng Quang nỗ lực vượt thành tích HCĐ đã có ở SEA Games trước đó chứ không ai vội nhận định võ sĩ này chắc chắn đạt ngôi vô địch tại SEA Games 32.

Tại Campuchia, sau khi vượt qua đối thủ của taekwondo Lào rồi tiếp tục là đối thủ của taekwondo Indonesia để gặp võ sĩ Napat Sritimongkol (Thái Lan) tại chung kết, Đăng Quang có sự tự tin của mình. Chiến thắng sít sao 2-1 sau ba hiệp đấu của Đăng Quang là thành quả từ sự huấn luyện, sự chuẩn bị chuyên môn của thầy và trò nội dung đối kháng nam của taekwondo Việt Nam.

HLV Lê Huỳnh Châu và cậu học trò Phạm Đăng Quang đã có cái kết đẹp trên đất Campuchia lần này.

Tin cùng chuyên mục