Vòng 9 V-League (ngày 23-3)
Đến trước trận đấu này, trong khi Long An và Cần Thơ vẫn đang lận đận ở khu vực cuối bảng khi đã lâu rồi chưa nếm lại cảm giác chiến thắng thì Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội đang lấy lại phong độ.

Long An (phải) sẽ vượt khó trước Hà Nội? Ảnh: Dũng Phương
Khách kèo trên
Trên sân nhà, khó cho Long An khi dồn dập gặp các đối thủ mạnh: vừa xong Đà Nẵng thì đến CLB Hà Nội “ghé thăm”. Hồi tuần trước ở vòng 10, thực sự Đà Nẵng chưa đá hết sức nhưng cũng đủ để lấy trọn 3 điểm tại Tân An. Thực lực của Long An hiện nay vốn rất mỏng, và thêm yếu tố tinh thần khi chuỗi trận không thành công càng kéo dài đang tác động đến các cầu thủ.
Ở bên kia sân, CLB Hà Nội vừa “cởi trói” sau khi giành chiến thắng trước Thanh Hóa, đó là trận thắng đầu tiên của họ sau 4 trận toàn hòa. Và nếu có thêm 3 điểm trong trận này, đội bóng của bầu Hiển sẽ san bằng điểm số với Thanh Hóa và Quảng Nam ở ngôi đầu bảng.
Thực lực đầy đủ, nên CLB Hà Nội vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc so tài vào chiều nay. Trong khi đó ở đội chủ nhà, không chỉ đang yếu về lực lượng trên sân mà còn thiếu cả trong khu kỹ thuật khi mà HLV trẻ Minh Phương vốn còn rất mới ở vai trò cầm quân ở V-League, còn những cộng sự cho “tướng trẻ” này cũng chưa thật sự có “nanh vuốt”.
Chủ tự tin
Trong khi đó tại Cần Thơ, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo lại trở về với áp lực sau những trận không thành công vừa qua. Gặp Than Quảng Ninh trong lúc này tuy dễ nhưng... khó. Đội bóng đất Mỏ vốn không mạnh mỗi khi rời sân nhà, nhưng thực lực của họ lúc này đang ổn định, nhất là có chiều sâu nên không dễ cho Cần Thơ thực hiện những tính toán.
Nếu đá kỹ với sự chặt chẽ ở hệ thống phòng ngự thì Cần Thơ vẫn hy vọng có điểm trong trận này. Nhưng khó cho đội bóng Tây Đô là áp lực về điểm số lúc này dễ làm cho họ nôn nóng và dễ xảy ra khinh suất ở hàng phòng ngự. Lối đá của Cần Thơ gần đây phụ thuộc nhiều vào sự năng động của các tiền đạo ngoại qua các đợt phản công nhanh. Có lẽ chủ nhà cũng chỉ trông chờ vào tính hiệu quả của Nsi hay Henry...
Vốn được nhận diện là ứng viên cho suất xuống hạng, Cần Thơ đang kỳ vọng nhiều vào tài thao lược của HLV Vũ Quang Bảo và liệu chiều nay, ông Bảo sẽ “giải” được áp lực điểm số cho đội nhà?
HOÀNG GIANG
Long An đối diện kỷ lục buồn?
Với thất bại 1-2 trước Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 10 vừa qua, CLB Long An đã tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất bại liên tiếp của mình lên con số 7. Kể từ sau khi giành 1 điểm trên sân nhà trước Bình Dương ở vòng đấu thứ 2, đội bóng chủ sân Tân An đã trải qua 7 trận thua liên tiếp: 1-2 trước Thanh Hóa (vòng 3), 1-2 trước SLNA (vòng 4), 1-2 trước Hải Phòng (vòng 5), 2-5 trước TPHCM (vòng 6), 0-3 trước HA.GL (vòng 7), 0-1 trước Khánh Hòa (vòng 8) và 1-2 trước Đà Nẵng (vòng 10).

Tân HLV Minh Phương vẫn chưa thể đổi vận cho Long An sau 3 lượt đấu. Ảnh: Nhật Anh
Với thành tích đáng buồn này, đội bóng của HLV Minh Phương đã cân bằng “thành tích” của Khánh Hòa ở mùa giải 2000-2001: thua 7 trận liên tiếp. Ở mùa giải đó, đội bóng phố biển đã liên tiếp đón nhận thất bại trong cả 7 trận cuối mùa: thua 0-2 trước Nam Định, thua 2-3 trước CA.TPHCM, thua 0-4 trước SLNA, thua 0-3 trước CSG, thua 1-2 trước Thừa Thiên Huế, thua 2-3 trước Đồng Tháp và thua 1-4 trước CAHN. Để rồi sau đó đành phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng Nhất ở mùa giải tiếp theo.
Hiện tại “thành tích” này của Long An chỉ còn kém kỷ lục thua 8 trận liên tiếp của Nam Định ở V-League 2010 đúng 1 trận. Ở mùa giải năm đó, đội bóng thành Nam đã thi đấu cực kỳ bết bát trong giai đoạn cuối của mùa giải và phải xuống hạng. Trong đó tệ hại nhất là 8 trận thua liên tiếp cuối mùa: thua Khánh Hòa 0-1 (vòng 19), thua HA.GL 1-2 (vòng 20), thua ĐT.LA 0-1 (vòng 21), thua HP.HN 0-1 (vòng 22), thua SLNA 0-3 (vòng 23), thua Thanh Hóa 1-3 (vòng 24), thua XM.Hải Phòng 0-2 (vòng 25) trước khi thua nốt cũng với tỷ số 0-2 trước Đà Nẵng (vòng 26).
Nếu như tiếp tục để thua trước CLB Hà Nội trong trận đá bù diễn ra vào hôm nay thì thầy trò HLV Minh Phương sẽ tái lập kỷ lục buồn của Nam Định ở mùa giải 2010: thua 8 trận liên tiếp. Và nếu thế thì viễn cảnh xuống hạng sẽ trở nên ngày càng hiện hữu đối với đội bóng từng một thời được coi là đại gia của bóng đá Việt Nam.
Thùy Trâm