Cần giữ cái đầu nóng và tôn trọng luật chơi

Trận đấu giữa Hòa Bình và Bình Phước thuộc vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2023 sẽ trở nên hấp dẫn với giới mộ điệu, nếu không xảy ra sự cố đáng tiếc của đội khách vào cuối hiệp 1, với đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ dành cho HLV Lê Thanh Xuân vì hành vi xô xát trọng tài.
HLV Lê Thanh Xuân của Bình Phước nhận thẻ đỏ. ẢNH: MINH TUẤN.
HLV Lê Thanh Xuân của Bình Phước nhận thẻ đỏ. ẢNH: MINH TUẤN.

Tình huống diễn ra ở phút 45+2, khi Bình Phước được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Từ quả treo bóng của đồng đội, Lương Quốc Thắng đánh đầu làm tung lưới Hòa Bình. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì trợ lý Trần Ngọc Thanh trước đó căng cờ báo việt vị Trịnh Việt Cường. Xem lại thước phim ghi hình, Việt Cường đã rơi vào thế việt vị, nhưng vẫn tham gia vào tình huống đánh đầu của Quốc Thắng. Trước quyết định không được công nhận bàn thắng, các thành viên của Bình Phước lao vào gây áp lực về phía tổ trọng tài. Hệ quả, trọng tài Trần Ngọc Ánh rút thẻ đỏ với HLV Lê Thanh Xuân, cùng tấm thẻ vàng cho cầu thủ Quốc Thắng do cùng hành vi phản ứng thái quá.

Tấm thẻ đỏ mà HLV Lê Thanh Xuân phải nhận, cùng những hành động không đáng có với tổ trọng tài từ các cầu thủ Bình Phước, không chỉ làm xấu đi hình ảnh của CLB này, mà còn ảnh hưởng đến cả Giải hạng Nhất. Sự nghiệp cầm quân của ông Xuân gắn liền với bóng đá Bình Phước, với 6 năm thuộc ekip huấn luyện của đội bóng miền Đông Nam bộ này. Tức chiến lược gia có biệt danh Xuân “Xìu” đã dạn dày kinh nghiệm ở sân chơi hạng Nhất.

Là HLV trưởng của một CLB chuyên nghiệp, ông Xuân đáng lẽ phải là người đầu tiên đứng ra ngăn cản, giảm đi những “cái đầu nóng” của các học trò lẫn trợ lý của mình. Nhưng cựu cầu thủ Long An lại đi ngược tôn chỉ fair-play của FIFA, đi ngược với quy tắc chung của luật chơi đã được cam kết. Để rồi, ông Xuân phải nhận tấm thẻ đỏ đi kèm hệ quả khôn lường về sau. Mà trước mắt Bình Phước và các cá nhân có liên quan còn phải đối diện với án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Các thành viên Bình Phước xem lại tình huống không được công nhận bàn thắng ngay trên sân. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH.

Các thành viên Bình Phước xem lại tình huống không được công nhận bàn thắng ngay trên sân. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH.

Thời buổi công nghệ hiện đại, CLB sẽ được xem lại tình huống gây tranh cãi thông qua chiếc điện thoại thông minh ngay trên sân thi đấu. Các thành viên của Bình Phước cũng thế! Nhưng không hiểu sao họ vẫn cố tình lao vào tranh cãi, hơn thua với tổ trọng tài. Có thể những sự cố trọng tài ở các trận đấu V-League mới đây đã tạo nên làn sóng chỉ trích, những nghi ngờ về công tác điều hành của một bộ phận “Vua áo đen”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các CLB “hở là đụng”, “hở là cãi” với trọng tài, bất chấp quy định đúng sai của tình huống và cả cuộc chơi.

So với V-League, Giải hạng Nhất quốc gia vẫn còn quá xa về khoảng cách chất lượng chuyên môn, chưa phải sân chơi cuốn hút người xem, bên cạnh kén đi những yếu tố thương mại. Và cũng vì tính đặc thù nên phần lớn các CLB ở hạng đấu này vẫn phải nhờ vào ngân sách địa phương để hoạt động. Vì thế, các đội hạng Nhất cần phải chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp, nét tích cực đến với giới mộ điệu, với hy vọng hút giới truyền thông và nhà tài trợ quan tâm, đầu tư hơn nữa.

Sự cố của Bình Phước không chỉ là bài học kinh nghiệm cho CLB này, mà còn là chung 23 CLB chuyên nghiệp khác ở V-League lẫn hạng Nhất.

Tin cùng chuyên mục