Campbell chuẩn bị “cập cảng” Arsenal

Cựu trung vệ lừng danh của tuyển Anh - Sol Campbell - đã gần “cập cảng” Arsenal (theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do) sau khi hiện diện trong đội hình 2 của đội bóng thành Luân Đôn trong một trận đấu “thử” hôm thứ ba rồi. Trong thời gian sắp tới, Campbell sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải năm nay và hưởng mức lương khoảng 20 ngàn bảng/tuần.

Cựu trung vệ lừng danh của tuyển Anh - Sol Campbell - đã gần “cập cảng” Arsenal (theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do) sau khi hiện diện trong đội hình 2 của đội bóng thành Luân Đôn trong một trận đấu “thử” hôm thứ ba rồi. Trong thời gian sắp tới, Campbell sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải năm nay và hưởng mức lương khoảng 20 ngàn bảng/tuần.

Như vậy, Campbell đã sẵn sàng cho chuyến hành trình quay trở lại Arsenal, đội bóng mà anh rời bỏ hồi 3 năm trước. Kể từ khi giải thoát khỏi hợp đồng với Notts County (đội bóng mà HLV Sven Goran Eriksson đang làm Giám đốc bóng đá) hồi tháng 9 năm ngoái, hậu vệ 35 tuổi này phải chịu cảnh “thất nghiệp”, nhưng gần đây, anh đã bắt đầu tham gia tập luyện cùng các cầu thủ Arsenal.

Trong trận đấu ở sân Upton Park của West Ham hôm thứ ba, Campbell chỉ hiện diện trên sân đúng 45 phút - đây là lần đầu tiên Campbell khoác lại màu áo Arsenal kể từ trận chung kết Champions League 2005-2006. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh trong một hiệp đấu là khá ổn, và điều đó giúp người ta tin nhận định của HLV Arsene Wenger là chính xác. Hồi tuần trước, Wenger từng nói rằng Campbell vẫn còn đủ chất lượng để thi đấu ở đẳng cấp Premier League.

T.Phương

Tin cùng chuyên mục