DEPORTIVO – BARCELONA (lượt đi Barcelona thắng 2-1)

Cạm bẫy tại Riazor

Cạm bẫy tại Riazor

Không còn hoài nghi gì nữa để khẳng định cuộc thư hùng giữa Deportivo – Barcelona là trận cầu “đinh” của vòng đấu này. Đó chính là lý do mà báo chí TBN liên tiếp cập nhật thông tin về đôi bên.

Tờ Marca có đoạn viết: “Trận chiến để hướng đến giấc mơ” trong khi tờ AS tóm tắt nội dung bằng cụm từ “Cuộc chiến của khát vọng và danh dự”. Có thể hiểu những gì báo giới đề cập như trên là để nói: Đây là cuộc đọ sức mà đôi bên đều muốn kiếm trọn 3 điểm để hướng đến mục tiêu của họ.

Với Deportivo, chiến thắng sẽ giúp họ tiến gần hơn đến nhóm đội có khả năng dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, nếu vượt qua được Deportivo, khả năng đăng quang của đội bóng xứ Catalan sẽ cao hơn. 

  • Phong độ và lực lượng
Cạm bẫy tại Riazor ảnh 1
Ronaldinho (trái, Barcelona) sẽ vất vả khi đến làm khách trên sân Riazor của Deportivo.

 Phong độ của Deportivo hiện nay rất tốt. Họ thắng 3/4 trận gần đây và dù rằng đứng thứ 9, họ chỉ cách đội đủ tiêu chuẩn dự Champions League đúng bằng một trận thắng. Với Barca, sau cú vấp tại đấu trường châu Âu, họ đã nhanh chóng thị uy trước Bilbao để tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng với khoảng cách khá an toàn 11 điểm so với Real Madrid. Nhìn chung phong độ đôi bên đều khá ổn.
 
Lực lượng của đội chủ nhà khá đầy đủ, không chịu tổn thất nào về chấn thương và thẻ phạt. Với một Luque đang ở đỉnh cao phong độ được hỗ trợ tốt từ bộ tứ tiền vệ Sergio – Mauro Silva – Duscher – Victor, những cầu thủ hội đủ phẩm chất kỹ thuật siêu việt và sẵn sàng chơi “cứng” nếu cần, hiện được xem là một trong những dàn tiền vệ sáng giá nhất Liga.

Nếu hai tuyến trên của Deportivo khá ổn thì hàng thủ của họ cũng cần được biểu dương, đặc biệt là từ khi có sự xuất hiện của cầu thủ người Argentina Coloccini, hàng thủ Deportivo càng vững chắc hơn. Cụ thể là trong 4 trận gần đây, họ chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn. Vấn đề còn lại là cách chơi của Deportivo như thế nào trước đối thủ có hàng công tốt nhưng lại thường để hở trước đội chơi phản công giỏi.

Khả năng HLV Irureta sẽ áp dụng đấu pháp “phòng thủ, phản công” để giăng bẫy Barca. Cách chơi này đã từng giúp họ thành công trong trận thắng Real Madrid 2-0 tại vòng 25. Với bộ đôi tấn công đầy tốc độ và kỹ thuật như Luque – Tristan, cơ hội phá hỏng hệ thống phòng thủ của Barca không phải là khó khăn lắm nếu các học trò của ông Irureta chơi đúng sức.
 
Với Barca, họ cũng không gặp tổn thất về con người, nhưng điều đó có thể xảy đến ở các vòng đấu tới khi họ gặp Betis hoặc trận “đại chiến” trên sân Real Madrid vào ngày 10-4 bởi cả 3 tiền vệ trung tâm là Xavi, Deco và Marquez đều đã nhận đủ 4 thẻ vàng cho phép và nếu họ nhận thêm 1 thẻ nữa ở trận này thì sẽ phải nghỉ thi đấu một trận.

Khó cho HLV Frank Rijkaard là ở chỗ đó vì nếu bung sức đá sống chết với một Deportivo lắm khát vọng song không đe dọa đến vị trí nhất bảng của Barca thì khả năng cầu thủ nhận thẻ rất cao. Vậy liệu Barca có đá nương một chút để dành quân “triệt” đối thủ cần thắng quan trọng hơn? Có lẽ đấy sẽ là cách tính của Rijkaard bởi thắng trực tiếp Real Madrid vẫn mang tính quyết định hơn dù rằng ở trận đấu này, những trụ cột như Ronaldinho, Eto’o và Giuly đều sẵn sàng. 

  • Mục tiêu và quyết tâm 

Để nâng cao tinh thần chiến đấu của các học trò, HLV Irureta dõng dạc tuyên bố: “Đây là trận đấu quan trọng nhất của cả mùa bóng. Chúng tôi muốn thắng và tin rằng sẽ thực hiện được điều đó vì dẫu sao, lịch sử cũng đang đứng về phía chúng tôi (trong 10 lần đối đầu gần đây Deportivo thắng đến 7 trận)”. Ngược lại, Ronaldinho và Deco có vẻ khá thận trọng nói: “Mục tiêu của Barca là chức vô địch, nhưng chúng tôi hy vọng tất cả mọi người cần phải tập trung cho đến trận đấu cuối cùng vì vẫn còn nhiều điều phải làm. Đây sẽ là trận đấu khó khăn bởi Deportivo là đối thủ lớn chơi ngày một tiến bộ”.

Deco tiếp lời: “Rõ ràng tôi, Xavi và Marquez có thể sẽ phải nghỉ thi đấu nếu tiếp tục nhận thẻ, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không gây ảnh hưởng đến khát vọng chiến thắng”. Quyết tâm thắng cả hai đều có, nhưng Depor đang nắm ưu thế bởi sân Riazor luôn là miền đất dữ.
 
Dự đoán: Deportivo thắng. 

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục