Cái giá của cuộc chơi

Ly nước đầy chỉ cần thêm một giọt nữa, nước sẽ tràn ra. Mối “lương duyên” giữa ngôi sao Lee Nguyễn (ảnh) với đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai chính xác là như vậy. Khi mới đến phố núi, Lee Nguyễn được chào đón và giới truyền thông quan tâm có lẽ chỉ thua kém cái thời tiền đạo Kiatisak Semanuang xuất hiện ở đây. Không chỉ lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ Gia Lai, mà cả người hâm mộ cả nước cũng đã đặt biết bao kỳ vọng vào cầu thủ Việt kiều có tiếng là đa năng này.
Cái giá của cuộc chơi

Ly nước đầy chỉ cần thêm một giọt nữa, nước sẽ tràn ra. Mối “lương duyên” giữa ngôi sao Lee Nguyễn (ảnh) với đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai chính xác là như vậy. Khi mới đến phố núi, Lee Nguyễn được chào đón và giới truyền thông quan tâm có lẽ chỉ thua kém cái thời tiền đạo Kiatisak Semanuang xuất hiện ở đây. Không chỉ lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ Gia Lai, mà cả người hâm mộ cả nước cũng đã đặt biết bao kỳ vọng vào cầu thủ Việt kiều có tiếng là đa năng này.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức sẵn sàng chi mức lương “khủng”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để giúp Lee Nguyễn nhanh chóng hòa nhập với “dàn sao” phố núi và môi trường bóng đá ở quê hương. Ngay cả tiền vệ số 1 Đông Nam Á đang đầu quân cho HA.GL là Thonglao khi đó cũng phải chịu lép vế trước Lee Nguyễn đôi phần…

Thế nhưng, Lee Nguyễn chơi có trận rất xuất sắc, có trận lại mờ nhạt và chuyện bị các trọng tài rút thẻ vàng, thẻ đỏ đuổi khỏi sân không phải là hiếm. HA.GL từ chỗ rất hy vọng vào cầu thủ này, bắt đầu cảm thấy không ổn kể từ cuối mùa bóng năm ngoái trở đi.

Khi V-League 2009 hạ màn, HA.GL theo đúng thỏa thuận đưa Lee Nguyễn sang tập huấn ngắn hạn ở CLB Arsenal (Anh) và tiếp tục trông đợi sau chuyến đi châu Âu ấy, Lee Nguyễn sẽ cống hiến nhiều hơn cho đội bóng phố núi. Tiếc rằng, những vi phạm kỷ luật tập trung của cầu thủ này khiến bầu Đức phải đi đến quyết định chẳng đặng đừng là sa thải ngôi sao, vài ngày trước khi bước vào vòng đấu thứ 2 của Cúp Quốc gia 2010.

Thực ra, HA.GL vẫn mở rộng cánh cửa cho Lee Nguyễn. Bằng chứng là trả Thonglao về lại Thái Lan, dành toàn bộ trách nhiệm dẫn dắt đội bóng cho cầu thủ này. Tuy nhiên, sau 2 lượt đấu đầu tiên của V-League 2010, vai trò của Lee Nguyễn quá mờ nhạt. Thậm chí, Lee Nguyễn thẳng thừng từ chối quyết định thay người của HLV Kiatisak. Đến đây, chính Lee Nguyễn chứ chẳng phải ai khác, đã đổ thêm giọt nước vào cái ly đang đầy, nên hậu quả của động thái đó đã khiến anh trở thành người thất nghiệp.

Khi đến phố núi, Lee Nguyễn như say trong tiếng cười và những ánh mắt kỳ vọng. Nhưng lúc ra đi, chuyện chẳng vui đến thế, thậm chí là rất buồn. Như vậy mới thấy cuộc chơi quả thật nghiệt ngã, khó lường. Khoảng cách giữa đỉnh cao và vực sâu nói thì xa mà trông lại rất gần.

Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu sống những ngày không có những ngôi sao lớn như Lee Nguyễn và Thonglao nhưng hình như lại tốt hơn. Đội bóng phố núi thắng kình địch Đồng Tâm Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia với sự tự tin đặc biệt cần thiết cho cuộc đua trường kỳ đang trải ra trước mắt. Nhiều người bảo “sau cơn mưa, trời sẽ sáng” và điều này nhất thời đang ứng nghiệm với đội bóng phố núi. Hẳn là lãnh đạo đội bóng Hoàng Anh Gia Lai cũng đang hy vọng rất lớn vào cái hậu bền vững của “cơn mưa” ấy…  

LÊ QUANG

- Thông tin liên quan:

>> Hoàng Anh Gia Lai ngưng hợp đồng với Lee Nguyễn

Tin cùng chuyên mục