Tờ Manchester buổi chiều vừa thử chấm điểm các cầu thủ của Man xanh trong mùa này và kết quả là 11 cầu thủ do Pellegrini đem về chỉ có điểm trung bình là 6,5 trong khi 5 cầu thủ do cựu HLV Mancini ký hợp đồng hiện còn đang thi đấu lại đạt 7,3 điểm, đấy là đã tính đến Nasri vốn chấn thương phần lớn mùa giải.
Trong khi đó, một bài bình luận của ESPN thì nói thẳng: Cơ may vô địch của Man xanh hiện chỉ trông đợi vào “Big 5” đó là Silva, Aguero, Toure, Kompany và Joe Hart. Hết 3 trong số đó là có từ thời Mancini.
Thế nhưng, Pellegrini không phải là người “ăn cỗ dọn sẵn”. Mặc dù ông không ký hợp đồng với họ nhưng chính ông đã đưa họ đến tầm cao nhất trong sự nghiệp mà họ có thể. Ngay cả việc sử dụng đều đặn các trụ cột ấy trong 3 năm làm việc tại sân Etihad, đến giờ vẫn còn tin tưởng tuyệt đối họ, cho thấy Pellegrini là mẫu người vì cái chung chứ chẳng suy nghĩ đến cá nhân mình. Điều này phù hợp với tính cách của chiến lược gia người Chi Lê, khá lạc lõng trong bóng đá hiện đại nhưng chắc chắn là HLV mà mọi ông chủ đều muốn bởi sự hữu dụng trong công việc.
Và đây cũng là lý do mà nhiều người tin rằng Pellegrini không hề có ý định "phá” Pep Guardiola, người đã khiến ông phải khốn khổ suốt cả mùa bóng này. Pellegrini hoàn toàn có thể thua Liverpool ở Cúp Liên đoàn, “tự sát” ở Champions League như kiểu thua Chelsea tại Cúp FA hay “rơi tự do” ở giải ngoại hạng, không vào được tốp 4. Nếu điều đó xảy ra, nhiệm vụ của Pep Guadiola mùa tới cực kỳ căng thẳng.
Tuy nhiên, có lẽ Pellegrini không quan tâm đến Pep mà nghĩ cho chính mình. Sau 3 mùa giải, với 1 danh hiệu Ngoại hạng, 2 Cúp Liên đoàn, bản thành tích đủ để ông tự hào và phía trước hãy còn Champions League danh giá cùng một cuộc đua thú vị ở giải ngoại hạng. Pellegrini có thể không dùng người của Mancini, nhưng ông vẫn dùng và dùng rất tốt. Pellegrini có thể “phá” Pep nhưng biết đâu, ông lại muốn để lại cho Pep một di sản khổng lồ để gây sức ép thay vì một mớ hỗn độn chỉ khiến Pep muốn tống khứ những học trò từng gắn bó với ông.
VIỆT KHANG