Thầy trò HLV Phạm Minh Giang vừa khép lại hành trình Futsal World Cup 2021 đầy tự hào. Để có được thành công ở giải đấu trên đất Lithuania, không chỉ là sự cố gắng, nỗ lực trong tập luyện và thi đấu của các thành viên thuộc đội tuyển Việt Nam, mà còn đến từ sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)... và đặc biệt sự ủng hộ nhiệt thành mà người hâm mộ nước nhà dành tặng.
Đặt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có chuyển biến khó lường, chính sự “tiếp lửa” kể trên đã trở thành động lực, thôi thúc tinh thần đi lên cho các tuyển thủ Việt Nam để gặt hái quả ngọt. Ít giờ sau khi khép lại trận đấu với Nga thuộc vòng 1/8, HLV Phạm Minh Giang là thành viên đầu tiên của đội tuyển futsal Việt Nam gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của mọi người.
HLV Phạm Minh Giang là thành viên đầu tiên gửi lời cảm ơn đến mọi người
Chia sẻ của đội trưởng Trần Văn Vũ...
... và đội phó Phạm Đức Hòa sau giải đấu trên đất Lithuania
"Tự hào Việt Nam" là cảm nhận của thủ môn Hồ Văn Ý
Hai tài năng trẻ Nguyễn Văn Hiếu...
... và Châu Đoàn Phát gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Hôm nay (ngày 24-9), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Lithuania để trở về nước.