Đó là cảm giác chung của rất nhiều người hâm mộ sau khi chứng kiến thất bại nặng nề của U19 VN, thậm chí có khán giả còn nói “thua sốc quá”. Nếu nhìn vào con số khô khan 0-7, hầu như trong chúng ta ai cũng có cảm giác hụt hẫng. Do lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới đón nhận trận thua với tỷ số kinh hoàng như thế.
Song, khách quan mà nói, cú ngã trước U19 Nhật Bản không phải do có khoảng cách quá xa với bạn, mà thể lực của đội đang có vấn đề nghiêm trọng. Sau 90 phút với U19 AS Roma bị vắt kiệt sức, giờ gặp phải đối thủ gây sức ép ngay từ đầu, không cho học trò HLV Graechen có cơ hội phối hợp, cộng với hai bàn thua chóng vánh trong 3 phút đầu tiên, khiến mọi thứ mất kiểm soát.
Có vẻ nhiều người cảm nhận được điều đó, nên cũng không quở trách gì cầu thủ khi trận đấu kết thúc. Một nhóm khán giả còn tỏ ra lạc quan: “U19 VN tương lai còn dài, không thể do thua một trận đấu như thế này lại đánh gục tất cả.
Các em còn trẻ, bầu trời phía trước còn rộng mở”. Vấn đề là từ nay đến ngày mai (10-1), liệu cú sốc này có kịp lắng xuống để họ có trận đấu “không đến nỗi nào” trước U19 Tottenham như lời chào tạm biệt người hâm mộ? Hơn lúc nào hết, rất cần một chuyên gia tâm lý nhằm giúp các em đi qua mặc cảm.
Nho còn xanh lắm! Vẫn cần thời gian, sự chăm bón để nho lớn hơn nữa và chín đúng mùa vụ, chứ không phải chín ép.
KIM DUNG