
Các cầu thủ của HLV Thomas Frank đã áp đảo chủ nhà Leicester và dẫn trước 3-0 trước giờ nghỉ giải lao. Yoane Wissa đón đường chuyền tinh tế của Mikkel Damsgaard và đưa bóng vào lưới ở cự ly gần sau 17 phút. Mười phút sau, Bryan Mbuemo cắt vào từ cánh phải và tung cú sút xoáy. Sau đó, cú đánh đầu khéo léo của đội trưởng Christian Norgaard đã gần như kết liễu trận đấu vốn chỉ trôi qua được 33 phút - đây là lần đầu tiên Brentford ghi được 3 bàn thắng trong hiệp một của một trận đấu trên sân khách tại Premier League. Hiệp một tồi tệ có thể còn tệ hơn đối với Leicester, nếu cú sút của Kristoffer Ajer không bật cột dọc, và bàn thắng của Keane Lewis-Potter bị từ chối vì lỗi để bóng chạm tay.
Sự ra mắt của Facundo Buonanotte sau gần một giờ đã mang lại sự phấn chấn cho đội chủ nhà, nhưng đã quá muộn đối với một CLB vẫn đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng, và không ghi được bàn thắng nào tại sân King Power kể từ ngày 8-12. Fabio Carvalho đã kết thúc trận đấu khi ghi bàn thứ 4 cho Brentford ở phút 89. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân khách của Brentford, và HLV Thomas Frank chia sẻ về kỷ lục: “Không dễ để giành chiến thắng ở Premier League, không dễ để giành chiến thắng trên sân khách. Không dễ để giành chiến thắng 4-0 trên sân khách. Tôi biết Leicester không có phong độ tốt nhưng Arsenal đã ở đây vài ngày trước và họ chỉ giành chiến thắng 2-0”.
Trong khi, Damsgaard cho biết thách thức hiện tại của Brentford là phải cân bằng phong độ sân khách với chiến thắng trên sân nhà. CLB London này chỉ giành được 1 trong tổng số 15 điểm có thể có trên sân nhà kể từ ngày 21-12. “Thật tuyệt khi chúng tôi có thể giành chiến thắng trên sân khách, giờ chúng tôi chỉ cần giành chiến thắng trên sân nhà và cộng lại với nhau”, cầu thủ người Đan Mạch cho biết.

Ngược lại, Leicester cũng lập một kỷ lục, mặc dù không phải là kỷ lục mà họ muốn khoe khoang - không có đội nào trong lịch sử Premier League từng thua 6 trận sân nhà liên tiếp mà không ghi được bàn thắng nào trong cùng một mùa giải. “Chúng tôi phải thừa nhận rằng đây là một bước thụt lùi lớn, rõ ràng là vậy”, HLV Ruud van Nistelrooy cho biết. “Đã có hy vọng sau một số màn trình diễn nhất định, và khi bắt đầu trận đấu với 3 cơ hội, điều đó có thể đã thay đổi trận đấu. Sau khởi đầu tươi sáng, chúng tôi không bao giờ có thể chơi tốt hơn nữa và đến giờ nghỉ giải lao, trận đấu đã kết thúc”.