Brazil đã giành chiến thắng trong trận giao hữu mới nhất trước Costa Rica. Nhưng chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 ấy không thể làm hài lòng người hâm mộ tại quốc gia này. Họ đón nhận kết quả trận đấu với một thái độ hết sức lạnh nhạt.
Nhật báo O Globo viết: “Một Brazil tẻ nhạt đánh bại Costa Rica. Không chơi tốt, Brazil hạ đối thủ với một bàn duy nhất của Neymar sau một giờ đồng hồ của thứ bóng đá buồn tẻ”.
![]() |
Neymar (11) đi bóng trong trận gặp Costa Rica. |
Người Brazil còn có lý do để phật ý khi cùng ngày tuyển Argentina mới mẻ của HLV Alejandro Sabella đã giành chiến thắng hết sức ấn tượng trước một đội bóng mạnh của Nam Mỹ là Chilê với tỷ số 4-1 trong trận mở màn vòng loại World Cup 2014. Trong đó, Leo Messi chơi tuyệt hay với 1 bàn và 1 pha kiến tạo, mang lại những ánh nhìn lạc quan, hy vọng.
Là nước chủ nhà của World Cup tới, Brazil không phải dự vòng loại. Cách duy nhất để Brazil trui rèn khả năng là những trận giao hữu. Nhưng chiến thắng trước Costa Rica một lần nữa cho thấy Brazil vẫn đang là một công trường ngổn ngang công việc hơn là một đội bóng đúng nghĩa. Brazil giữ bóng nhiều, nhưng họ không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn cụ thể.
Nhật báo Lance bình luận chiến thắng của Brazil là “không hề có ý tưởng, không hề có gì thú vị”. Thậm chí tờ này còn đặt ra câu hỏi về tương lai của HLV Mano Menezes. Sau kỳ Copa America thất bại, Argentina đã sa thải Sergio Batista tức khắc và trao đội lại cho Sabella trong khi Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira vẫn dành trọn niềm tin cho Menezes, người vẫn đang lẩn tránh trách nhiệm trong những màn trình diễn chệch choạc thời gian qua.
Rõ ràng, so với thời Carlos Dunga, đội bóng hiện nay của của Menezes thua hẳn về tính sát thủ. Thứ ba tới, Brazil sẽ có một trận giao hữu nữa, hứa hẹn sẽ khó khăn hơn trước Mexico, đội vô địch Cúp vàng CONCACAF. Hãy chờ xem Selecao có cải thiện được trong trận ấy hay không.
MINH QUANG