Hành trình của thầy trò HLV Miura tại Asian Games 17 đã kết thúc một cách bất ngờ sau thất bại 1-3 trước UAE vào trưa nay (26-9). Một thất bại được xem là đáng tiếc cho các cầu thủ Việt Nam khi họ đã cầm bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng việc không tận dụng tốt các cơ hội có được đã làm cho họ bị loại một cách cay đắng.
Xuất phát với đội hình mạnh nhất, HLV Miura đã không giấu ý đồ sớm ghi bàn thắng khi vận dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, các chân sút Việt Nam trong trận này thật vô duyên trong những pha dứt điểm. Hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ trong những tình huống tưởng như bàn thắng đã ở trong tầm tay. Minh Tuấn, Thanh Hiền rồi Quách Tân, Hồng Quân cứ lần lượt ôm đầu tiếc rẻ khi không tận dụng tốt cơ hội ghi bàn.

(Ảnh: TTX)
Ở bên kia sân, sau phần đầu đá khá cởi mở, UAE đã rỏ ra thận trọng phòng ngự trước lối tấn công ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam. Họ chỉ có 2 cơ hội trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc ở hiệp đầu, nhưng 1 trong hai tình huống ấy đã được chuyển thành bàn với cú dứt điểm của Alkatheeri vào phút 21, tỷ số 1-0 cho UAE.
Sang hiệp hai, áp lực tấn công càng được Việt Nam gia tăng nhưng một lần nữa kinh suất của hàng thủ đã phải trả giá vào phút 62, lần này đến từ cú đánh đầu của Almeqbaali, tỷ số 2-0 cho UAE.
Ăn cả ngã về không, Việt Nam dồn hết sang phần sân đối phương để tìm bàn gỡ và diễn biến 30 phút cuối trận ưu thế hoàn toàn nghiêng về Việt Nam. Phút 62, UAE chỉ còn 10 người sau khi Alyassi lãnh thẻ đỏ. Với lợi thế hơn người cùng với thế trận lấn lướt, nhưng mãi đến phút 87 Huy Hùng mới có bàn gỡ 1-2 cho Việt Nam. Đến phút 90 (+4), Ahbabbi đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Việt Nam với bàn ấn định tỷ số 3-1.
Nguyễn Hoàng