Vòng 5, Number One V-League

Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: 3 - 1

Chiều 5-3, Giải Number One V-League đã tiếp tục diễn ra bằng hai trận đấu sớm ở vòng 5. Trên sân nhà đội Bình Dương đã bất ngờ đè bẹp đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3 - 1 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo. Còn tại Quy Nhơn, Hoa Lâm Bình Định lại để Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn chia điểm.
Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: 3 - 1

Chiều 5-3, Giải Number One V-League đã tiếp tục diễn ra bằng hai trận đấu sớm ở vòng 5. Trên sân nhà đội Bình Dương đã bất ngờ đè bẹp đương kim vô địch Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3 - 1 trong một thế trận hoàn toàn áp đảo. Còn tại Quy Nhơn, Hoa Lâm Bình Định lại để Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn chia điểm.

Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: 3 - 1 ảnh 1

Tiền đạo Philani (áo xanh, BD) đi bóng trước sự truy cản của Tấn Thật và Thành Long.

Đến làm khách trên sân Bình Dương, HAGL gặp rất nhiều khó khăn do vắng một số trụ cột như thủ môn Văn Hạnh, trung vệ Duy Quang trong đội hình. Trong khi đó Bình Dương thi đấu ngày càng lên chân, họ vừa có trận thắng Hoa Lâm Bình Định với tỷ số 1-0 ngay tại Quy Nhơn.

HAGL đã chủ động chơi chiến thuật phòng ngự phản công nhanh, ở phía trên chỉ cắm một mình Kiatisuk, tiền đạo Minh Hải chơi hơn lùi phía sau. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Bình Dương thi đấu rất hưng phấn, nhất là tuyến tiền vệ khá mạnh gồm Trường Giang, Xuân Thành, Abbey và Trung Vĩnh thi đấu rất hay đã lấn lướt hoàn toàn tuyến giữa của đội khách gồm Taiwan, Dusit, Văn Đàn. Trên hàng tiền đạo là cặp Philani đến từ Nam Phi và Kesley (Brazil) với thể lực sung mãn và kỹ thuật điêu luyện gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ HAGL.

Tuy nhiên, sự thi đấu kiên cường, tổ chức tốt, phòng ngự chặt và sự nỗ lực của thủ môn Quốc Tuấn đã cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm phía BD tạo ra. Như cú đánh đầu cận thành của Philani đã bị thủ môn Quốc Tuấn xuất sắc đẩy ra.

Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: 3 - 1 ảnh 2

Kesley ghi bàn thứ 2 cho Bình Dương.

Nhưng bàn thắng cũng đã đến với đội chủ nhà, phút 36, từ đường chuyền của hậu vệ Hoàng Vương, Philani khéo léo đi bóng qua Minh Thiện và tung cút sút hiểm hóc ngay sát vạch 16m50 hạ thủ môn Quốc Tuấn, mở tỷ số 1 - 0 cho Bình Dương. Sau khi dẫn bàn, BD thi đấu càng ngày càng hay, họ phối hợp nhuần nhuyễn và thực hiện nhiều cú sút nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Quốc Tuấn.

Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, tỷ số đã là 2 - 0 cho Bình Dương. Tiền đạo Kesley đã tận dụng sai lầm từ pha đánh đầu quá nhẹ cho thủ môn của Tấn Thật và anh đã dễ dàng tâng bóng qua đầu thủ môn Quốc Tuấn trước sự vui mừng của khán giả nhà.

Hiệp hai, HAGL đã dồn lên tấn công để tìm bàn rút ngắn tỷ số, còn BD thi đấu đầy quyết tâm. Hai bên đã tấn công dồn dập, ăn miếng trả miếng và gây rất nhiếu khó khăn cho thủ môn của hai đội.

Phút 60 HAGL đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi Kiatisuk sút phạt bóng trúng cột dọc thủ môn Châu Trí Cường. Phút 62, Kesley cũng có pha độc diễn trước khi kết thúc bằng cú sút trúng cột dọc. Riêng tiền đạo Minh Hải đã chơi mờ nhạt ở trận này và anh đã bị thay ra vào giữa hiệp 2 bằng tiền đạo người Thái Lan là Vimol.

Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai: 3 - 1 ảnh 3

Trung Vĩnh vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới thủ môn Quốc Tuấn.

Những phút tiếp theo thế trận giằng co, bất ngờ BD tạo được sự cách biệt với tỷ số 3-0 do công của Trung Vĩnh sút thành công ở phút 80. Xuân Thành có pha bóng xuất thần, anh có đường chuyền tuyệt vời đưa Trung Vĩnh vào thế đối diện với thủ môn Quốc Tuấn và cựu tiền đạo Đồng Tháp này đã không bỏ qua cơ hội bằng pha xỉa mũi giày điệu nghệ.

Sau bàn thua này, HAGL vùng lên và sự cố gắng của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Kiatisuk ở chấm phạt đền vào những giây cuối cùng của trận đấu, giúp HAGL có bàn thắng danh dự. Trận đấu đã bị trọng tài phạt đến 7 thẻ vàng, trong đó HAGL bị phạt đến 5 thẻ.

Kết thúc trận đấu đội chủ nhà Bình Dương thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1, làm hài lòng hơn 15 ngàn khán giả có mặt tại sân.

Trong trận đấu sớm còn lại của vòng 5, Hoa Lâm Bình Định đã bị Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cầm hoà 0-0 ngay tại Quy Nhơn. Với lối chơi tử thủ quen thuộc kể từ đầu mùa, các cầu thủ của ông Đặng Trần Chỉnh đã có trận hoà thứ tư liên tiếp sau chiến thắng ở ngày khai mạc - thành tích vượt ngoài sự mong đợi của họ.

H.N.

Tin cùng chuyên mục