Có người bỗng cắc cớ hỏi: Người ta đến sân Thống Nhất như trẩy hội hôm chủ nhật rồi là để uống bia hay xem “trận chung kết”? Giá như bầu Thụy của Sài Gòn Xuân Thành đừng đem bia cho người ta uống, đừng miễn phí vé vào cổng thì đã có lời giải đáp cho những câu hỏi: Sài Gòn Xuân Thành được hâm mộ thế nào? Người Sài Gòn còn mê bóng đá Việt hay không?
Đằng này, cái chuyện quan trọng nhất của bóng đá chuyên nghiệp ấy lại bị đánh đồng bằng ly bia và những chỗ ngồi miễn phí. Không ai có thể biết tỷ lệ phần trăm của các yếu tố đó như thế nào. Cũng như việc chẳng ai biết bầu Thụy nghĩ gì khi chứng kiến kết quả cách làm của mình khi mà lúc nào cũng thấy ông đeo kính đen xem bóng đá.
Cơ hội để bầu Thụy trở thành ngôi sao sáng đã không thành. Cơ hội để bóng đá TPHCM có chức vô địch lịch sử cũng không thành. Và cơ hội để nhìn thấy tương lai của bóng đá TPHCM cũng đã tan theo những giọt bia trôi tuột vào cái bao tử.
HAI SÀI GÒN