Bị gãy xương hàm trong vụ cướp, Aubameyang ‘bất an trong ngôi nhà của chính mình’

Sau cuộc chiến giữa Pierre-Emerick Aubameyang và những tên trộm đột nhập vào nhà anh vài ngày trước, tiền đạo của Barcelona bị gãy xương hàm khi cố gắng bảo vệ gia đình và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.
Aubameyang tung cú sút
Aubameyang tung cú sút

Các cuộc đàm phán mở ra giữa Chelsea và Barcelona để thống nhất mức giá chuyển nhượng Pierre-Emerick Aubameyang, đã phải đình lại để thay đổi tiêu chí cho các bên liên quan.

Vài ngày trước, những tên trộm đã đột nhập vào nhà tiền đạo Gabon. Trong nỗ lực bảo vệ vợ con, tiền đạo này đã bị gãy xương hàm. Theo David Orstein, anh sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần.

Hiện The Blues sẽ phải cân nhắc xem có nên tiếp tục đàm phán với Barcelona hay không khi Auba phải ngồi ngoài từ 4 đến 5 tuần. Hiện vẫn chưa rõ liệu cầu thủ này sẽ phải phẫu thuật hay sẽ bình phục tự nhiên.

Với tất cả những bất cập, cả hai đội đang phải đối mặt với những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Theo Sky Sports, có thể chấn thương sẽ thổi bùng việc chuyển nhượng cầu thủ người Gabon đến London, mặc dù thỏa thuận này cũng có thể được thay đổi và thay vì chuyển nhượng, nó có thể trở thành một hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt.

‘Cảm giác không an toàn trong ngôi nhà cùa mình...’

Pierre-Emerick Aubameyang đang tải qua một thời điểm khó khăn và, sau vụ cướp tại nhà riêng, anh đã lên tiếng trên mạng xã hội, cam đoan mình sẽ bình phục "trong thời gian ngắn" sau chấn thương hàm. Anh cũng lớn tiếng với bọn cướp khi gọi chùng là những kẻ "hèn nhát bạo lực", kẻ đã "đe dọa" những người thân yêu của anh ấy.

Sau vài ngày, với nỗi sợ hãi đã lắng xuống. Anh vẫn thấy rối khi chờ đợi giải quyết tương lai và những tin đồn đặt đẩy anh đến Chelsea, Aubameyang đã đăng vài lời trên trang cá nhân của anh mình.

"Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả các tin nhắn. Vào đêm Chủ nhật, một số kẻ hèn nhát bạo lực đã đột nhập vào nhà chúng tôi, đe dọa gia đình tôi và các con tôi, chỉ để ăn cắp một số thứ".

Cựu cầu thủ của Arsenal cho biết anh đã bị "chấn thương quai hàm" nhưng sẽ bình phục "trong thời gian ngắn". "Cảm ơn Chúa không ai khác bị thương", anh nói thêm.

"Cảm giác không được an toàn trong chính ngôi nhà của mình thật khó hiểu và khó diễn tả, nhưng với tư cách là một gia đình, chúng tôi sẽ vượt qua điều này và chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ, điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi". ông kết luận.

Trong khi đó, Chelsea muốn đảm bảo rằng cầu thủ này đủ thể lực để ký hợp đồng với anh ấy trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tin cùng chuyên mục