Belgrade Open (Belgrade 2): Djokovic thắng chật vật trận đầu tiên ở tuổi 34

“Nhà Vua ATP” Novak Djokovic đã có màn trình diễn đầu tiên ở tuổi 34 bằng… một chiến thắng. Và dù đó là “một chiến thắng khá chật vật” trước đối thủ có cách biệt thứ hạng quá xa là Mats Moraing (Đức, hạng 253 thế giớ), thắng với điểm số 6-2 và 7-4 trong loạt đánh tie-break ở ván đấu thứ 2 tại vòng 2 Belgrade Open, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn là chiến thắng!

Novak Djokovic
Novak Djokovic

Đánh giải đấu cuối cùng trước khi chuẩn bị cho Roland Garros - French Open 2021, sẽ khai diễn vào ngày 31-5 tới đây, Djokovic rất cần một danh hiệu để trang bị thêm cho sự tự tin. Anh đã chơi không tồi ở giải Rome Masters - Italian Open, nhưng vị trí Á quân xếp sau Rafael Nadal - không phải là thành tích tốt nhất để hướng đến kỳ giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân đất nện.

Tuy vậy, Djokovic đã gặp phải thách thức ngay ở trận đấu đầu tiên của giải đấu thứ 2 tại quê nhà Belgrade mùa này. Thắng dễ đối thủ giành suất lucky-loser ở ván mở màn với điểm số 6-2, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia lại gặp phải rất nhiều rắc rối ở trong ván 2 dù đã sớm thắng break-point ngay từ game thứ 3, qua đó vượt lên dẫn trước với điểm số là 2-1…

Trong ván đấu này, cả Djokovic lẫn tay vợt 28 tuổi quê ở Mulheim, đều thường “bỏ lỏng” các game cầm giao bóng của mình, dẫn đến việc cả 2 bên cùng “trao đổi” các break-point. Nếu như Motaing để thua break-point ở các game thứ 3, và 11, thì Djokovic cũng để thua các break-point ở game thứ 4 và thứ 12 (bị cân bằng điểm số 6-6, dù dẫn trước 6-5, được cầm giao bóng).

Cũng vì vậy, cả 2 tay vợt đã "lôi nhau" đến tận loạt đánh tie-break nghẹt thở. Ở đây, Djokovic liên tục là người dẫn điểm: 2-1, 4-2, 5-3, rồi 6-4 trước khi cầm giao bóng và đặt dấu chấm hết cho trận đấu với điểm số 7-5, anh đã tận dụng tốt cơ hội thắng match-point đầu tiên. Đây là trận thắng thứ 8 trên mặt sân đất nện mùa này của Djokovic. Tuy vậy, anh cũng đã để thua 3 trận đấu.

“Với chiến thắng này, tôi đã lại tiếp tục ghi tên mình vào một cuốc sách kỷ lục lịch sử khác!”, Djokovic cho biết sau khi trở thành tay vợt có số trận thắng nhiều thứ 5 trong lịch sử, kể từ kỷ nguyên mở (1968) cho đến nay, với tổng cộng 951 trận thắng, “Rõ ràng, việc được xếp ngang hàng với Villas (một vị “tiền bối” quần vợt người Argentina - Guillermo Villas), một huyền thoại, một người tuyệt vời, khiến cho tôi có cảm giác giống như là hân hoan và tuôn trào, thỏa mãn!”.

DANH SÁCH NHỮNG TAY VỢT CÓ NHIỀU TRẬN THẮNG NHẤT

1-Jimmy Connors (Mỹ): 1.274 trận thắng
2-Roger Federer (Thụy Sỹ): 1.243 trận thắng
3-Ivan Lendl (Tiệp Khắc - Mỹ): 1.068 trận thắng 
4-Rafael Nadal (Tây Ban Nha): 1.022 trận thắng
5-Guillemo Villas (Argentina) và Novak Djokovic (Serbia): 951 trận thắng
Ở tứ kết, Djokovic sẽ đấu với đối thủ vốn là “hậu bối” của Villas - Federico Coria (quê ở Rosario, là hạt giống số 8 của giải đấu còn được gọi là “Belgrade 2”). Coria đã xung trận ngay từ vòng đầu tiên, đánh bại “đàn em đồng hương” của Djokovic là Marko Topo (hưởng suất wild-card) 4-6, 6-2, 6-0; trước khi loại cả Pablo Cuevas (Uruguay) 6-3, 6-2 trong một trận đấu khác ở vòng 2.

Trong quá khứ, Djokovic chưa từng chạm trán Coria. Tuy cũng được xem là một “chuyên gia sân đất nện” như nhiều tay vợt Nam Mỹ khác, tuy vậy, khả năng Coria gây khó dễ cho Djokovic là không nhiều. Rất có thể, Djokovic sẽ thắng chỉ sau 2 ván đấu để sớm “ổn định bản thân” ở vòng đấu bán kết. Với Djokovic, anh “buộc phải” đăng quang ở giải Belgrade 2 đang diễn ra này…

Tin cùng chuyên mục