Trận thua tan nát của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid gây bất ngờ cho người hâm mộ, nhưng càng bất ngờ hơn là diễn biến căng thẳng của trận cầu giao hữu này. Các chàng “tí hon châu Á” vào trận máu lửa với đội bóng giàu thành tích nhất thế giới, nên không ít pha va chạm cố ý đã xảy ra.

Beckham liên tục bị Toda chơi xấu ... và anh đã nổi nóng.
Hậu vệ Toda được phân công “chăm sóc” David Beckham và anh đã “hoàn thành nhiệm vụ” vượt quá mong đợi, vì không những ngăn chặn được những đường chuyền độc của “chàng trai vàng” bóng đá Anh, mà còn chọc cho Beck nổi điên.
Sau trận đấu, Beckham “méc” là hậu vệ Kazuyuki Toda đã nhổ nước bọt vào mặt anh. Beck nói: “Tado đã nhổ vào mặt tôi. Chuyện này ngoài đời đã là kinh khủng, còn trong bóng đá thì càng không chấp nhận được”. Toda thì phủ nhận: “Beckham đá vào người tôi và tôi chửi anh ta. Có nước bọt bắn ra, nhưng đâu có trúng anh ta đâu”.
Trong khi đó, HLV trưởng Vanderlei Luxemburgo nói: “Toda rất bẩn. Anh ta đá nguội Beckham, khi trọng tài không nhìn thấy. Chỉ sau một nửa hiệp đầu bị khiêu khích, cầu thủ của chúng tôi bị kích động mạnh”.
Ba bàn thua ngay trong hiệp 1 do công của Daigo Kobayashi, Washington và Takuya Yamada đã dìm đội bóng Hoàng gia xuống hố thất vọng, dù đây chỉ là trận giao hữu.
Có lẽ, do khinh địch và nghĩ rằng đây chỉ là chuyến đi “đá bóng kiếm tiền”, nên Real không chịu đựng áp lực của đối phương quyết “ăn thua đủ” trong một trận cầu giao hữu.
KIM PHƯỢNG