AFC Cup 2009 - Bảng H (ngày 21-4)

B.Bình Dương - PEA FC (Thái Lan): Đôi bên cùng “máu”

B.Bình Dương - PEA FC (Thái Lan): Đôi bên cùng “máu”

Sân Bình Dương (18g00)

Trong buổi họp báo trước trận đấu được tổ chức vào trưa hôm qua, HLV 2 đội đều hạ quyết tâm giành thắng lợi trong trận này để sớm ghi tên ở vòng sau. Mục tiêu của hai nhà cầm quân trên là có cơ sở, bởi những thể hiện của 2 đội trong lần gặp nhau ở lượt đi khá cân bằng, và những diễn biến trên đủ để dự báo trận lượt về vào chiều nay sẽ rất hấp dẫn.

B.Bình Dương - PEA FC (Thái Lan): Đôi bên cùng “máu” ảnh 1

Nếu vắng mặt Huỳnh Kesley, trọng trách ghi bàn sẽ dồn vào Philani (10) cho mục tiêu đi tiếp vào vòng sau của B.Bình Dương.
Ảnh: Nguyễn Nhân

Có ưu thế sân nhà, nhưng HLV Vital đang gặp một số khó khăn khi B.Bình Dương vừa trải qua 2 trận đấu không mấy nhẹ nhàng trên sân Chi Lăng và Nha Trang. Chuyến di chuyển ấy đã bào mòn không ít thể lực của các cầu thủ B.Bình Dương.

Ngoài ra, chấn thương của Kesley Huỳnh vẫn chưa bình phục và khả năng cầu thủ này không đăng ký thi đấu chiều nay rất lớn. Không có Kesley, ông Vital đang đắn đo giữa Anh Đức và Đức Thiện cho việc đá chính ở trận này bên cạnh Philani. Trong khi các tuyến còn lại tương đối ổn định và chủ nhà có thể an tâm để tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trong khi đó, ở đội PEA FC, HLV Sampahangsit tự tin khi đặt mục tiêu sẽ giành 3 điểm ở trận này. Nhân vật mà ông kỳ vọng nhất chính là tiền vệ tổ chức Narongchai, dù chỉ đá 45 phút của hiệp 2 ở trận lượt đi, nhưng tuyển thủ Thái Lan này đã “quần” cho hàng thủ B.Bình Dương tơi bời. “Tôi hy vọng Narongchai sẽ sớm tìm lại phong độ tốt nhất trong trận đấu quan trọng này”, ông Sampahangsit cho biết.

Đôi bên cùng đặt mục tiêu 3 điểm bởi khả năng Home United sẽ dễ dàng giành trận thắng vào tối nay khi gặp Valencia, đội bóng được xem là “lót đường” ở bảng này. B.Bình Dương, PEA FC và Home United đang là những đối thủ chính của nhau, nên những trận đấu giữa họ sẽ không khác gì trận chung kết bảng, trong đó B.Bình Dương đang có thuận lợi khi gặp cả hai đội này trên sân nhà.

Dự đoán: B.Bình Dương thắng 2-1

QUỐC CƯỜNG

  • Sân Supachalasai (18g30):
    Chonburi - Hà Nội ACB: “Tướng” để mặc quân ra trận

Trên lý thuyết, Hà Nội ACB vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng G - AFC Cup 2009. Nhưng với tình thế đang chơi vơi trong cuộc đua ở giải hạng Nhất, HLV Nguyễn Công Vinh đã sớm quyết định buông giải châu Á bằng cách ở nhà, đồng thời cử đội hình B và trao quyền điều hành cho GĐKT Lê Khắc Chính trong chuyến làm khách trên sân Supachalasai chiều nay.

B.Bình Dương - PEA FC (Thái Lan): Đôi bên cùng “máu” ảnh 2

AFC Cup - sân chơi quá tầm đối với HN.ACB (áo trắng) và họ đã sớm “buông súng”.
Ảnh: Quang Thắng

Ở trận đấu lượt đi, dù chơi không thực sự xuất sắc, nhưng đội Chonburi của HLV Kiatisak vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hàng Đẫy. Cái hơn của đại diện Thái Lan không chỉ về chuyên môn, mà còn về khát vọng đi tiếp ở sân chơi AFC Cup.

Trước khi bước vào sân chơi châu Á, “bầu” Kiên đã từng bật “đèn xanh” cho HLV Nguyễn Công Vinh và học trò căng sức tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, sau 2 trận thua trước Eastern Atheletic (Hongkong) và Chonburi (Thái Lan), lãnh đạo Hà Nội ACB đã ngộ ra đây vẫn là một sân chơi quá tầm, và mục tiêu gần nhất để phấn đấu vẫn là cạnh tranh chiếc vé lên hạng, ở giải hạng Nhất mà thôi.

Trong trận lượt về gặp Chonburi chiều nay, đội hình của Hà Nội ACB sẽ chỉ là những gương mặt trẻ, còn đội hình chính với những quân bài chủ lực như: Đức Tuấn, Thành Lương, Phong Thu, Hansan, Tân Thịnh… đều được ở Hà Nội tập luyện. Một trận thua là điều Hà Nội ACB đã chuẩn bị đón nhận trong chuyến làm khách trên đất Thái.

Ý định “buông” AFC Cup của đội bóng ngân hàng sắp được toại nguyện, nhưng cách HLV Nguyễn Công Vinh chọn giải pháp “bỏ” học trò khiến cho rất nhiều học trò phải ngỡ ngàng. Bởi ở Việt Nam, chưa có ông thầy nào dám bỏ mặc quân khi CLB giành quyền dự Cúp châu Á!

THU QUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Tiến Linh ghi bàn nhưng B.Bình Dương vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên

Cả hai đội B.Bình Dương và Hà Nội FC đều rơi vào thế “khát điểm”, họ cùng hướng đến chiến thắng để cải thiện thứ hạng, thế nên cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất và mở thế trận tấn công ngay từ đầu. Tốc độ cao cùng màn thể hiện của cầu thủ hai đội đã làm mãn nhãn người xem.

Bóng đá quốc tế

Rodrygo ghi 2 bàn giúp Real Madrid thắng Sevilla

Với việc hàng loạt tiền đạo chủ chố vắng mặt, Rodrygo đã ghi cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trên sân Sevilla vào thứ Bảy, một kết quả chỉ mang tính an ủi có thể giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti kết thúc mùa giải ở vị trí nhì bảng.

Quần vợt

Roland Garros: “Bởi vì” Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz sẽ phải sớm đối đầu Novak Djokovic ở bán kết

Tuột xuống vị trí thứ 3 thế giới trên Bảng điểm xếp hạng của ATP ngay sau kết quả tại Rome Masters, Novak Djokovic không được xếp Hạt giống số 2 tại giải đấu Roland Garros - French Open 2023. Hệ quả đến tức thì, anh bị xếp chung nhánh thăm với tay vợt vừa đoạt lại Ngôi số 1 thế giới, và là Vua sân đất nện mới - Carlos Alcaraz.