Sau một mùa giải thất bát

Bayern tăng cường đội hình

Bayern tăng cường đội hình

Sau một mùa giải thất bát – bị loại ở vòng tứ kết Champions League, chỉ xếp hạng 4 chung cuộc Bundesliga mùa 2006-2007, tức sẽ vắng mặt ở Champions League mùa sau – Ban lãnh đạo Bayern Munich quyết định tăng cường lực lượng một cách ráo riết để giành lại vị thế “hùm xám” độc tôn trước đây. Sau cái tên Luca Toni đình đám, những cái tên khác đã xuất hiện, mới nhất là Franck Ribery và Ze Roberto…

Bayern tăng cường đội hình ảnh 1

Ribery (thứ hai từ phải sang) và Toni (thứ ba từ phải sang) trong buổi ra mắt trước báo giới.

Tiền vệ năng động người Pháp Franck Ribery vừa hoàn tất việc ký hợp đồng để chuyển từ Olympique Marseille sang Bayern. Theo báo giới, giá trị hợp đồng của Ribery có thể đạt mức 30 triệu euro (40,5 triệu USD). Ribery – năm nay mới 24 tuổi – vừa trải qua một buổi kiểm tra sức khoẻ tại Munich vào thứ năm rồi trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Cũng trong ngày Ribery ký hợp đồng, đội bóng 20 lần vô địch nước Đức đã chính thức giới thiệu rộng rãi trước công chúng tay săn bàn người Ý Toni.

Ông Uli Hoeness – Tổng Giám đốc Bayern – cho biết: “Sau một mùa giải khó khăn, chúng tôi đã may mắn ký được hợp đồng với hai cầu thủ đẳng cấp thế giới. Ribery sẽ mặc áo số 7 (số áo mà trước đây của Owen Hargreaves), trong khi Toni sẽ đeo áo số 9”. Theo vài nguồn tin đáng tin cậy từ Pháp, Bayern sẽ phải trả cho Marseille về trường hợp Ribery là 26 triệu euro phí chuyển nhượng. Sau đó, nếu Bayern lọt được vào Champions League mùa bóng 2008-2009, họ sẽ phải trả thêm 4 triệu euro “tiền lời” – xem như là khoản tiền phát sinh nhờ sự đóng góp của Ribery.

Ribery gia nhập Marseille từ năm 2005. Anh đã 18 lần khoác áo tuyển Pháp, ghi được hai bàn. Tại World Cup 2006, bên cạnh sự chói sáng của Zinedine Zidane, Ribery đã góp phần không nhỏ giúp tuyển Pháp lọt đến trận chung kết. Sự hiện diện của Ribery tại Bayern xem như là sự thay thế cho Hargreaves – người đã chuyển sang M.U với khoản tiền 25 triệu euro.

Hiện tại, Bayern đã chi khoảng 60 triệu euro để tăng cường tối đa đội hình trong khả năng mà họ có thể. Có thể tính sơ lược các “thương vụ” và những khoản chi phí tương đương như Toni (11 triệu euro), hậu vệ cánh Marcell Jansen (10 triệu euro), tiền vệ người Argentina Jose Ernesto Sosa (10 triệu euro), tiền đạo người Đức (1 triệu euro) và tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Hamit Altintop (chuyển nhượng tự do).

Dù mới đặt bút ký với Ribery trong hợp đồng đình đám mới nhất, có thể câu lạc bộ xứ Bavarian vẫn chưa dừng lại ở đây. Bayern hiện còn muốn mang Miroslav Klose về với mình cho dù họ có thể sẽ phải chờ đến hết năm 2008 – khi hợp đồng của anh này với Werder Bremen hết hạn. Trong trường hợp không thể đợi lâu, Bayern sẽ phải chi một khoản tiền không dưới 8 con số, nhưng vấn đề là chắc gì Bremen chịu bán Klose…

Ze Roberto hiện đang khoác áo Santos (Brazil) sau khi bị thất sủng dưới triều ông Felix Magath. Tuy vậy, khi ông Ottmar Hitzfeld trở lại nắm quyền, ông này đã tuyên bố muốn tiền vệ năng động người Brazil này quay trở lại. Nên nhớ, chính ông Hitzfeld là người đưa Ze Roberto về Bayern cùng lúc với Michael Ballack (từ Bayer Leverkusen) hồi năm 2002.

Theo ông Hoeness, thỏa thuận với Ze Roberto đã hoàn tất. Tuy vậy, vẫn còn một số điểm cần giải quyết rốt ráo – như chuyện chờ Ze Roberto lên tiếng giã từ màu áo đội tuyển vì thể lực của anh không còn tốt như xưa (anh năm nay đã 32 tuổi).

Cùng với sự gia nhập của hàng loạt tên tuổi, Bayern đã phải “thanh lý” các cầu thủ như tiền đạo người Peru Claudio Pizarro (sang Chelsea theo hợp đồng chuyển nhượng tự do), tiền vệ người Bosnia Hasan Salihamidzic (sang Juventus). Trong khi đó, tiền vệ người Iran Ali Karimi cũng nói rằng anh có thể sẽ ra đi.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Đà Nẵng – B.Bình Dương: Cuộc đấu giữa những người quen (18g, ngày 5-6)

Tâm điểm của vòng 11 V-League 2023 hướng vào nhóm cuối bảng với hai trận đối đầu mang tính cạnh tranh trực tiếp trên sân Hòa Xuân và Vinh, nơi mà cả hai đội chủ nhà đồng loạt cùng thay HLV trưởng trước vòng đấu này. Trong đó, cuộc so tài trên sân Hòa Xuân đáng chú ý khi đây là sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức.

Quần vợt

Roland Garros: “Tiểu mỹ nhân” Mirra Andreeva không muốn trở thành diva, tiếp tục lập kỷ lục tươi tắn

“Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga” Mirra Andreeva tiếp tục trình diễn thứ quần vợt tươi tắn và sáng sủa ở giải đơn nữ của Roland Garros - French Open 2023. Cô bé sinh năm 2007 tại Krasnoyarsk mới vừa đánh bại đối thủ chủ nhà hưởng suất wild-card là Diane Parry (hạng 79 WTA) với điểm số 6-1 và 6-2 chỉ sau 77 phút đồng hồ để lọt vào vòng 3 Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.