Cách đây 2 mùa, Bayern Munich cũng là ĐKVĐ Bundesliga và họ cũng tiếp Werder Bremen trên sân nhà ở một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong giai đoạn đầu mùa của Bundesliga (tháng 9-2008). Khi ấy, cả diễn tiến lẫn kết cục của trận đấu đều nằm ngoài khả năng tưởng tượng của giới quan sát: đội khách Bremen thắng đến 5-2, dẫn trước 5-0!

Pha đi bóng của Torsten Frings (trái, Bremen) trận đấu mùa trước.
Bây giờ, đôi bên tái ngộ trong bối cảnh Bremen vừa thắng Cologne 4-2 ở vòng trước, còn Bayern vừa thua đội mới thăng hạng Kaiserslautern 0-2. Đáng lẽ người ta cũng phải nể nang Bremen ở một mức độ nhất định, ít ra là không đến nỗi thua sút Bayern. Trong 4 lần làm khách gần đây nhất trên sân Bayern, Bremen chỉ hòa hoặc thắng chứ đâu có thua. Vậy mà, theo hãng cá cược Asian Bookie thì đây lại là cặp đấu chênh lệch thứ nhì ở Bundesliga vòng này (Bayern “chấp 1 trái”, chỉ có trận Hamburg – Nuremberg là chênh lệch nhiều hơn). Đáng lưu ý ở chỗ: đấy lại là tỷ lệ hợp lý!
Chỉ mới 2 năm mà đã thay đổi quá nhiều. Tác giả của cả 5 bàn thắng cho Bremen hồi năm 2008 đều không xuất hiện trong trận đấu đêm nay (Mesut Oezil đã sang Real Madrid, cầu thủ ghi 2 bàn Markus Rosenberg sang Santander, Naldo và Claudio Pizarro đều đang chấn thương). Ở loạt trận vòng loại Euro vừa qua, Per Mertesacker cũng đã chấn thương phải nghỉ ít nhất 4 tuần. Như vậy, Bremen hiện mất cả cặp trung vệ số 1 là Naldo – Mertesacker. Chưa biết ngôi sao cựu trào Mikael Silvestre có kịp bước vào đội hình ở trận đấu này hay không, hoặc nếu kịp thì phong độ sẽ như thế nào. Trung vệ người Pháp chỉ vừa gia nhập Bremen trong ngày cuối cùng của “cửa sổ mùa hè”, với tư cách cầu thủ tự do.
Mất các cầu thủ hay nhất ở cả hàng thủ lẫn hàng công, Bremen quả là “khó sống” trước một Bayern đang quyết thắng để khôi phục uy danh sau cú sẩy chân đầy bất ngờ trước Kaiserslautern. Thật ra, Bayern áp đảo trong mọi lĩnh vực ở trận gặp Kaiserslautern, chỉ trừ mỗi việc ghi bàn. Đội bóng của HLV Louis Van Gaal hiện đang rập khuôn lối chơi của nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha. Họ luôn chủ động giữ bóng và tấn công theo kiểu tiki-taka, rất đẹp. Lối chơi ấy có thể sụp đổ và bị chỉ trích về tính hiệu quả nếu như Bayern vấp phải một đội có khả năng phòng ngự chặt chẽ. Nhưng Bremen lại không phải là đội như thế. Trọng tâm của Bremen, từ đội hình đến lối chơi, đều nằm ở hàng công chứ không phải hàng thủ. Ở đẳng cấp Bundesliga (chưa phải là quá cao), Bayern có lẽ không thích gì bằng chuyện gặp một đối thủ dám chơi thiên về tấn công.
Dự đoán: Bayern thắng 3-1.
TRI KỶ