Alcantara được xem là tài năng lớn nhất trong lứa La Masia hiện nay
Alcantara – con trai Mazinho – muốn khoác áo Tây Ban Nha
Alacantara đang trong năm cuối hợp đồng
Huyền thoại người Brazil Mazinho, thành viên đội tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, quả quyết Thiago Alcantara là một cầu thủ “hoàn thiện”. Theo ông, Alcantara có thể “sử dụng tốt 2 chân, giữ bóng chắc, có tầm nhìn, có thể kiến tạo lẫn ghi bàn”. Tất nhiên là khi quảng cáo như vậy, Mazinho lờ đi một chi tiết: Alcantara chính là con trai ông.

Mazinho và người con trai.
Nhưng Mazinho đâu phải là người duy nhất nói những lời tốt đẹp về Alcantara. Rất nhiều nhà chuyên môn đã gọi anh là “viên ngọc quý”, là truyền nhân của Xavi và Andres Iniesta. HLV của đội U21 Tây Ban Nha bảo anh có “kỹ thuật thiên bẩm”, HLV đầu tiên của anh bảo đấy là “một điển hình của kỹ năng với bóng”. Biên tập viên Santiago Segurola của tờ Marca gọi anh là một “nghệ sĩ bậc thầy”. Trên tờ El Pais, Ramon Besa sử dụng tính từ “trang nhã” khi viết về anh.
Sinh vào tháng 4-1991, Thiago Alcantara đang có một tương lai xán lạn phía trước. Nếu tài năng bóng đá hình thành từ di truyền, Alcantara đã có một lợi thế: cha anh – Mazinho – không chỉ là một cầu thủ mà còn là một người từng vô địch thế giới, còn mẹ anh là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Nếu tài năng bóng đá hình thành từ việc khổ luyện, anh cũng có một lợi thế vì bố anh đã giám hộ từng bước phát triển của anh từ khi còn là một cậu bé. Mazinho nhấn mạnh: “Tôi chưa từng chỉ vẽ cho nó bất kỳ điều gì đặc biệt. Tất cả những gì tôi làm là theo dõi nó chơi bóng và bảo rằng nó có thể chơi theo cách này hoặc cách kia”.
Alcantara từng chơi bóng trên đường phố tại Brazil, Italia và Tây Ban Nha. năm 13 tuổi, Alcantara đến với La Masia, nơi đã đào tạo ra bộ khung của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 vừa qua. Anh từng làm việc cùng Pep Guardiola ở Barca B, nhưng phải đến khi Luis Enrique lên thay anh mới trở thành một thành viên chính thức của đội bóng ấy. Bây giờ, Alcantara đang đi trên con đường của Xavi, Iniesta, Pedro, Busquets… không chỉ tại Barca mà còn cả tại đội tuyển Tây Ban Nha. Cho đến nay, Alcantara đã khoác áo đủ mọi màu áo của tuyến trẻ từ U16, U17, U18, U19 và hiện nay là U21. Ở bất kỳ màu áo nào, Alcantara cũng chứng tỏ được tiềm năng của một cầu thủ hàng đầu, bên cạnh một tài năng trẻ khác là Sergio Canales (đang khoác áo Real Madrid). Cứ đánh tên Thiago Alcantara trên youtube, bạn sẽ thấy một loạt video ghi lại kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của anh.
Với tài năng thiên bẩm như thế, việc của Barca là hướng dẫn cho anh cách đặt mình vào trong lối chơi tiqui-taca nổi tiếng của đội. Javier Lago, một HLV tại Barca, cho biết ông đang cố làm việc ấy. Còn HLV Luis Milla của anh ở đội U21 Tây Ban Nha thì khẳng định anh đã đủ trình độ để khoác áo đội một của bất kỳ đội bóng nào rồi. “Anh ấy xử lý với bóng hay không bóng đều tốt. Anh ấy đã có được tính tranh đua nhiều hơn và thu thập được nhiều kinh nghiệm hơn”, ông nói.

Thiago Alcantara.
Câu hỏi đặt ra: chừng nào Barca mới cho anh trở thành một thành viên chính thức? Cái tên Alcantara đã được bàn tán từ khi anh xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Barca hồi tháng Giêng. Nhưng trong mùa này anh mới xuất hiện chưa đầy một giờ tại La Liga. Trận đấu với Ceuta tại Cúp Nhà vua vừa rồi, Alcantara gây ấn tượng mãnh liệt với những pha xử lý cực kỳ mềm mại. Trong chiến thắng 5-1 gồm đa phần là những cầu thủ đội B ấy, Alcantara là người nổi nhất với 3 đường chuyền quyết định, 1 trong số đó cho Lionel Messi. Marca, một tờ báo thân Madrid, thậm chí đã gọi màn trình diễn ấy là “siêu đẳng”.
Điều đáng nói: Barca đang có nguy cơ mất đi viên ngọc này. Giá mua lại hợp đồng của Alcantara chỉ là 10 triệu và anh lại đang trong năm cuối của hợp đồng. Mazinho bảo ông muốn con trai mình ở lại Barca, nhưng trong đội một chứ không phải là đội B như hiện nay. Mazinho cũng cho biết thêm là Ban lãnh đạo Barca chưa hề gọi ông để bàn chuyện thương lượng hợp đồng mới. Thay vào đó, họ công bố bản hợp đồng với Ibrahim Afellay, người chơi cùng vị trí với anh.
Nếu Barca không nhanh tay, họ sẽ mất một viên ngọc quý thật sự, một tài năng đầy hứa hẹn như từng mất Cesc Fabregas khi xưa. Báo Catalonia bảo: cần gì phải mua Cesc lại với giá cao ngất ngưởng vì ở Alcantara Barca sẽ thấy tất cả những gì họ cần.
HOA VINH