Sau cuộc phỏng vấn của Zidane trên kênh Canal Plus:

Báo chí châu Âu không hài lòng

Báo chí châu Âu không hài lòng

Những lời xin lỗi khán giả truyền hình của Zinedine Zidane về cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi thực sự không làm hài lòng báo chí châu Âu bởi anh vẫn chưa chịu tiết lộ nội dung lời thóa mạ của trung vệ Italia. 

Báo chí châu Âu không hài lòng ảnh 1
Zidane (phải) tại trường quay của kênh truyền hình Canal Plus.

Thóa mạ hay không thóa mạ, báo chí Italia vẫn không hiểu làm thế nào Zizou có thể hành động như thế. La Stampa nhận định: “Lời lăng mạ đơn thuần về mẹ hoặc chị chỉ có thể đánh mất lý trí của một gã chăn bò Wiconsin chứ không thể đánh mất lý trí của một nhà vô địch vốn quá quen thuộc với sự khiêu khích của hậu vệ: một trong nhiều cách được sử dụng trên sân bóng nhằm gây khó chịu cho đối phương”.

Đối với tờ Gazzetta dello Sport, “vụ Materazzi-Zidane trở thành chủ đề bàn tán trên toàn thế giới. Xét cho cùng, những lời lăng mạ không chứa nội dung phân biệt chủng tộc, khủng bố. Zidane đã xin lỗi (…) nhưng nó cũng chẳng nói lên được điều gì. Materazzi cũng không cần phải xin lỗi. Có thể anh ấy sẽ xin lỗi nếu một ngày nào đó anh gặp chị của Zizou”.

Ngoài ra, tờ Corriere delle Sera nhấn mạnh: “Vai trò đã được hoán đổi trong sự cố này: chàng hoàng tử vĩ đại của bóng đá đã húc đầu và cầu thủ bị xem là kẻ không mẫu mực và có những hình xăm rất quái gở đã thành công với trò khiêu khích”.

 Nhật báo Tagespiegel của Đức chỉ muốn biết được nội dung lời thóa mạ: “Zinedine Zidane chỉ nói những lời xin lỗi (…). Anh ta không nói cụ thể nội dung lời thóa mạ mà Materazzi đã làm tổn thương anh”. Theo tờ Berliner Zeitung, cựu thủ quân của tuyển Pháp, “đang cố chơi phòng thủ lẫn tấn công như anh thể hiện tài năng xuất chúng trên sân bóng”.
 
Báo chí Anh lại xoáy đến việc Zidane không hối tiếc về hành động của anh. Tờ Guadian trích dẫn câu trả lời của Zidane: “Không, tôi không hối tiếc gì cả”. Trong khi trích dẫn Zidane “luôn là người hùng đối với các nhà tâm lý và cổ động viên” ở Pháp, tờ Times tỏ ra khó hiểu: “Zidane nói lời xin lỗi nhưng không hối tiếc về cú húc đầu”. Cuối cùng, tờ Financial Times cũng vào cuộc với nhận định: “Zidane tố cáo những lời thóa mạ nhắm vào gia đình anh”. 

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Bản quyền truyền hình Asiad - “Món ăn tinh thần” đắt đỏ

Sự đắt đỏ không nằm ở giá chào bán, mà ở khía cạnh các nhà đài Việt Nam đã quen với chuyện mua sóng độc quyền, sở hữu các bản quyền dài hạn để “bán sóng” nên gần như không tồn tại yếu tố chia sẻ. Vai trò của các tổ chức liên kết thương mại giữa các đài, kênh sóng ở Việt Nam vô cùng mờ nhạt.

Bóng đá trong nước

Thất bại của Olympic Việt Nam làm đội tuyển nữ Việt Nam thêm thận trọng

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã dừng bước ở vòng đấu bảng khi thua các đối thủ ở việc so thành tích của các đội đứng thứ ba. Hai trận thua trước Iran và Saudi Arabia trở thành điểm nhấn để đưa đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sớm về nước. Ở lượt cuối môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đang đối diện tình thế tương tự…

Bóng đá quốc tế

Chủ sở hữu Chelsea sẽ kiên nhẫn với Pochettino

Đồng sở hữu Chelsea, Behdad Eghbali và Todd Boehly quyết định tiếp tục ủng hộ Mauricio Pochettino trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng về tương lai của vị HLV người Argentina. Chelsea đang gây thất vọng lớn khi chỉ có một chiến thắng sau 6 vòng đấu và rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng Premier League.