
Các trận derby Scandinavia vốn đã hấp dẫn nay lại càng đáng chờ đợi hơn khi nó có ý nghĩa quyết định đến một suất dự vòng chung kết Euro 2012. Na Uy, đang bất ngờ dẫn đầu bảng H, tiếp đội bóng đang kém họ 3 điểm là Đan Mạch trên sân nhà.

HLV Egil Olsen tuyên bố ông “thích” cách đá của Đan Mạch
HLV của cả 2 đội đều có họ là Olsen. Nếu như Egil Olsen là một tín đồ của lối đá phòng ngự phản công thì Morten Olsen bên Đan Mạch lại đang hướng cho đội nhà lối đá tấn công với các cầu thủ chạy cánh thực thụ trong sơ đồ 4-3-3. Ogil Olsen bảo đội chiến thắng trong trận derby Scandinavia sẽ có lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé trong khi Morten Olsen bảo chính Na Uy mới là đội phải chịu áp lực vì họ đang xếp đầu bảng.
Na Uy, cùng với Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha đang là 4 đội toàn thắng tại vòng loại. Tất nhiên thành tích của Na Uy phải được xem là ấn tượng nhất khi bại tướng của họ ngoài Iceland, Đảo Síp còn có Bồ Đào Nha. Vì lẽ này, sự kỳ vọng của giới hâm mộ Na Uy đang tăng cao hơn bao giờ hết, nhất là từ Euro 2000 đến nay, đội bóng này không còn dự vòng chung kết các giải đấu lớn nữa.
Egil Olsen sẽ phải chuẩn bị cho trận đại chiến mà không có 3 trụ cột trải dài 3 tuyến: thủ thành Jon Knudsen, hậu vệ Tom Høgli và trung phong John Carew. Cũng vì 3 sự vắng mặt này, người ta không biết liệu Na Uy sẽ xuất quân với thành phần và lối chơi nào. Carew không đá nên vị trí cao nhất trên hàng công nhiều khả năng sẽ thuộc về Mohammed “Moa” Abdellaoue, hiện đang chơi bóng tại Bundesliga cho Hannover.

Mohammed “Moa” Abdellaoue (trái, Na Uy) trận giao hữu với Ba Lan
Ngoài 3 ca chấn thương nêu trên, các CĐV Na Uy còn lo về phong độ của đội nhà. Dù đang dẫn đầu bảng H rất thuyết phục, Na Uy lại chơi không tốt trong các trận giao hữu mà 2/3 trận gần nhất là các thất bại trước Croatia và Ba Lan. Tuy nhiên, Đan Mạch cũng gặp không ít bất lợi với các ca chấn thương của Niklas Bendtner và Simon Kjaer. Trong đó, Kjaer được xem là một mất mát không thể bù đắp.
Đan Mạch luôn được đánh giá cao hơn Na Uy trong gần một thập kỷ qua. Nhưng thời thế đã đổi khác từ sau sự xuất hiện của Egil Olsen, một HLV có tài và từng rất thành công ở những năm 1990. Na Uy cũng chơi rất hay trên sân nhà Ullevaal của họ ở Oslo (bất bại trong các trận đấu chính thức suốt 2 năm rưỡi qua).
Egil Olsen nói: “Tôi biết trận đấu sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi có một con số cho quý vị tham khảo: Trong 10 năm cầm quân cho Na Uy, tôi mới thua đúng 1 trận vòng loại tại sân Ullevaal. Đan Mạch vừa dự World Cup và có nhiều cầu thủ giỏi. Lối chơi của họ dựa trên việc kiểm soát bóng nhiều và đấy là cách chơi mà chúng tôi đã quen đối mặt và… ưa thích”. Người đồng nhiệm bên Đan Mạch là Morten Olsen thì bảo: “Tôi không xem việc Na Uy đang hơn chúng tôi 3 điểm là nhiều. Nên nhớ họ còn phải đến sân của chúng tôi và Bồ Đào Nha. Vì thế trận này, Na Uy mới là đội phải chịu áp lực”.
Na Uy đá sân nhà, nhưng họ sẽ chơi phòng ngự phản công dựa trên sơ đồ 4-5-1 yêu thích của Egil Olsen. Còn Đan Mạch một mặt trông cậy vào tài ghi bàn (vốn chưa bao giờ được đánh giá cao của Bendtner), mặt khác phải cẩn thận trước những đường bóng dài hướng vào vị trí giữa thủ môn và trung vệ của họ. Không có Kjaer, xem ra Đan Mạch đang ở thế yếu so với đối phương.
HOA VINH
Bảng F: Georgia - Croatia: Croatia sẽ thắng !
HLV Slaven Bilic tự tin khẳng định như thế, vì theo ông, đơn giản bởi đội hình của Croatia có chất lượng vượt trội hơn hẳn so với Georgia, bất chấp đội chủ nhà vẫn đang bất bại sau 4 trận tại bảng F, cũng như đã bất bại 9 trận liền dưới thời HLV Temuri Ketsbaia.

Tiền vệ Luka Modric (phải, Croatia) tranh bóng với hậu vệ Loukas Vyntra (Hy Lạp)
Croatia đang dẫn đầu bảng F sau 4 trận bất bại, thắng đến 3, hơn đội nhì bảng Hy Lạp 2 điểm và 3 điểm so đội xếp liền sau Georgia. Nhưng so với những loạt trận trước đó, lần này HLV Slaven Bilic có hầu hết những cá nhân xuất sắc của mình, và tất cả đều đạt được phong độ cao tại CLB. Luka Modric đã bình phục và chơi rất ấn tượng tại Tottenham, Niko Kranjcar cũng vậy. Ivan Rakitic chia tay Schalke để đến Sevilla trong tháng 1, và lập tức tỏa sáng tại CLB mới khi ghi 4 bàn chỉ sau 5 trận, mới nhất là bàn thắng vào lưới Valencia tại Mestalla. Bộ đôi Eduardo, Darijo Srna của Shakhtar Donetsk, tiền đạo Nikola Kalinic (Blackburn)… cũng góp mặt đầy đủ. Slaven Bilic tự tin là phải!
Georgia cũng bất bại 4 loạt trận đầu tiên, nhưng họ chỉ thắng được 1 trận (1-0 trước Malta) và cho thấy hạn chế lớn trong khâu dứt điểm (chỉ ghi được 3 bàn, kém thứ nhì của bảng F). Tuy nhiên, lần tập trung này HLV Temuri Ketsbaia lại không có những nhân tố quan trọng. Ông không triệu tập trung vệ Malkhaz Asatiani, người đang tìm CLB mới sau khi chia tay Lokomotiv Moskva, hậu vệ phải Ucha Libzhanidze thì đang chấn thương. Tiền vệ tấn công Jano Ananidze (Spartak Moskv) cũng là một mất mát…
Đây là lần gặp nhau đầu tiên của 2 đội và trong lịch sử, cũng chưa CLB nào của 2 quốc gia có cơ hội đối đầu nhau tại các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, giữa 2 nhà cầm quân thì có 1 lần đối đầu nhau trong vai trò cầu thủ, khi Evertion của Slaven Bilic hòa Newcastle của Temuri Ketsbaia tại Premier League năm 1998.
Croatia quyết thắng nếu họ không muốn đánh mất ngôi đầu về tay Hy Lạp, với thành tích ấn tượng trên sân khách (thắng 3-0 trên sân Latvia và 2-1 trên sân Israel), cơ hội để họ giành trọn 3 điểm là không nhỏ.
Dự đoán: Croatia thắng 2-0
Tùng Việt
Malta - Hy Lạp: Thân phận tiểu tốt
Malta toàn thua sau 4 loạt trận đầu tiên của bảng F, thủng lưới đến 9 lần và chỉ ghi được 1 bàn. Hy Lạp dù thi đấu chật vật khi đang trong quá trình chuyển giao, nhưng một chiến thắng dành cho thầy trò HLV Fernando Santos là không khó.

Dimitris Salpingidis (phải, Hy Lạp) sút bóng trước Deniss Ivanov (Latvia)
Malta từng có 8 lần đối đầu với Hy Lạp tại các kỳ vòng loại, họ toàn thua trong cả 4 chuyến hành quân đến Hy Lạp và trên sân nhà, thành tích của họ là thắng 1 hòa 2 trận và thua 1. Trận thắng của Hy Lạp trên sân Malta diễn ra tại vòng loại Euro 2008, và đó cũng là lần gần nhất họ làm khách trên sân đối thủ này.
Hy Lạp trận này không có thủ môn Michalis Sifakis, tiền vệ phòng ngự Grigoris Makos và hậu vệ trái Nikos Spyropoulos, buộc HLV Fernando Santos gọi lại cầu thủ chạy cánh trái Panagiotis Lagos trở lại lần đầu tiên sau 3 năm. Nhưng Santos có thừa tự tin khi đối đầu với một đội bóng “tiểu tốt” như Malta: “Chúng tôi phải thắng tại Malta. Chúng tôi là đội được đánh giá cao hơn, tất nhiên, chẳng có chiến thắng nào là dễ dàng, chúng tôi cần tập trung và phát huy tốt nhất năng lực của mình”.
Dự đoán: Hy Lạp thắng 1-0
* Trận đấu còn lại: Israel - Latvia
Israel chắc chắn không quên được cảm giác cay đắng sau trận thua 0-1 trước Latvia vào ngày 5-9-2009 tại vòng loại World Cup, kết thúc luôn thành tích bất bại trên sân nhà của họ tại các kỳ vòng loại World Cup trong 15 năm qua. Đây là cơ hội để Israel đòi lại món nợ đó, dù hiện tại, vị thế của cả 2 đang cân bằng khi có cùng 4 điểm. Latvia trận này thiếu tiền vệ Aleksandrs Cauna (CSKA Moskva) và hậu vệ Oskars Klava.
Dự đoán: Israel thắng 2-1
T.V