Bán kết cúp Italia, Inter Milan - Sampdoria (lượt đi 0-3): Đường vào châu Âu

Bán kết cúp Italia, Inter Milan - Sampdoria (lượt đi 0-3): Đường vào châu Âu

Đội bóng dưới cơ Sampdoria sẽ quyết chiến trên sân San Siro để bảo vệ lợi thế 3 bàn mà họ tạo dựng ở lượt đi. Nhưng Inter chưa muốn bỏ cuộc ở giải đấu mà họ từng xem nhẹ, nhất là khi họ đã nắm chắc Scudetto và chẳng còn vướng bận Champions League như hồi tháng trước.

Cũng vì chia trí cho Serie A và Champions League, Inter Milan đã xếp đội hình yếu trong trận lượt đi ở Genoa và nhận lãnh thất bại nặng nề với 3 bàn không gỡ. Nhưng bây giờ, họ đã nắm chắc trong tay chiếc Scudetto mùa này, và chiếc Cúp Italia sẽ trở thành một phần thưởng cộng thêm cho Jose Mourinho khi đội đã thực sự bị loại khỏi Champions League.

Bán kết cúp Italia, Inter Milan - Sampdoria (lượt đi 0-3): Đường vào châu Âu ảnh 1

Tiền đạo Herman Crespo (trái, Inter)uy hiếp cầu môn của thủ thành Luca Castellazzi của Sampdoria.

Nếu Inter vẫn còn xem nhẹ cuộc chơi này thì Sampdoria xem nó là một mục tiêu nghiêm túc. Đội bóng của ngôi sao tấn công Antonio Cassano thực sự chẳng còn gì để ganh đua ở Serie A khi họ hiện đang đứng thứ 13 và chỉ mới có được đúng 40 điểm.

Nếu vượt qua được Inter trong lượt về vòng bán kết này, Sampdoria có thể nghiễm nhiên đoạt suất dự Cúp châu Âu nếu đối thủ trong trận chung kết là Juventus (đội chắc chắn sẽ dự Champions League và nhường lại suất dự Cúp UEFA). HLV Jose Mourinho thừa nhận là Inter có rất ít cơ may lật ngược tình thế trong trận lượt về.

Ông nói: “Ba-không là 3-0, đó là tỷ số rất khó vượt qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình nhưng tình thế rất khó khăn”. Inter từng thắng 4 trong 5 lần tiếp đón Sampdoria gần đây, họ cũng từng thắng 3-0 hồi tháng 9-2007, nhưng đó là cuộc chiến ở Serie A, hoàn toàn khác với mục tiêu phải ghi ít nhất 4 bàn mới hy vọng loại được Sampdoria.

Tổng Giám đốc Beppe Marotta của Sampdoria nói: “Chúng tôi đang chờ đón một đêm đầy cảm xúc”. Sampdoria đã “huy động” một đạo quân lên đến 15.000 người theo cổ vũ cho đội trong chuyến du hành đến Milan.

CLB cũng đã tìm thấy một thỏa thuận đặc biệt với sân San Siro trong việc sắp đặt thêm chỗ ngồi cho lượng khán giả dư thừa khi mà khu vực dành cho VĐV đội khách không đủ lớn. Beppe Marotta nói: “Tôi chỉ muốn các CĐV có thái độ đúng đắn trong chuyến du hành đến San Siro. Nhưng tôi cam đoan một lần nữa là khán giả Sampdoria sẽ cho toàn thể bóng đá Italia thấy việc cổ động cho đội bóng của mình bằng cả trái tim là như thế nào”.

Hướng về trận đấu, ông nói với vẻ hy vọng: “Chúng tôi không được phép phạm sai lầm, đẩy trận đấu lên tầm căng thẳng và nóng bỏng quá mức. Đây là cơ hội vĩ đại để lấp đầy giấc mơ của công chúng, nhưng chúng tôi vẫn còn 90 phút đối đầu với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chắc chắn là trận đấu không giống với việc đi bộ trong công viên chút nào”.

Inter có thể thắng nhưng thắng đậm là rất khó, nhất là khi Jose Mourinho quyết định cho tiền đạo Mario Balotelli dưỡng sức.

Dự đoán: Inter thắng 2-0

NHẬT TÂN

  • Juventus - Lazio (lượt đi 1-2): Chiếc cúp cuối cùng

Juventus chơi trận đấu này với biết bao trăn trở. Họ vừa mất ngôi nhì bảng Serie A vào tay Milan và nếu không loại được Lazio, họ sẽ phải kết thúc mùa giải này trong cảnh trắng tay…

Thật ra, Juventus không mấy lưu tâm đến Cúp Italia. Hồi lượt đi, trận đấu ở Rome lọt vào giữa 2 trận đấu Serie A (tiếp Napoli và đến sân Torino) và 2 trận đấu Champions League với Chelsea. Vì thế, HLV Claudio Ranieri đã phải “liệu cơm gắp mắm” để tránh quá tải cho nhiều trụ cột. Marchionni mở tỷ số cho Juve từ phút 34, nhưng Lazio đã lồng lộn ở cuối trận để thắng lại 2 bàn do công Pandev và Rocchi.

Bán kết cúp Italia, Inter Milan - Sampdoria (lượt đi 0-3): Đường vào châu Âu ảnh 2

Hậu vệ Aleksandar Kolarov (trái, Lazio) lấy bóng trong chân tiền vệ Tiago (Juventus).

Juventus cũng chẳng bận tâm nhiều đến thất bại đó. Nhưng bây giờ, sau khi bị loại khỏi Champions League và chẳng còn hy vọng thắng Scudetto, Lão Phu nhân chợt thấy Cúp Italia trở nên quan trọng và đó là cứu cánh cho một mùa giải trắng tay.

Giống như Sampdoria, Lazio sẽ đoạt suất dự Cúp UEFA nếu vào chung kết với Inter Milan. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu vượt qua được Juventus, nhiều khả năng họ sẽ gặp Sampdoria và cơ hội đoạt Cúp là có thật. Không hẹn mà gặp, 4 đội vào bán kết đều là những đội từng thắng Cúp Italia nhiều lần nhất: Juventus đang giữ kỷ lục với 9 lần thắng giải (ngang với AS Roma), trong lúc Inter đoạt Cúp 5 lần, còn Sampdoria và Lazio đều cùng vinh danh 4 lần.

Chủ tịch Lazio Claudio Lotito kêu gọi toàn đội chiến đấu để vươn đến vinh quang: “Tôi không có thói quen mơ mộng, nhưng trận đấu vào thứ Tư này mang tính quyết định cả mùa giải. Trận đấu chiếm lĩnh cả đầu óc lẫn con tim chúng tôi”. Lazio hiện đang đứng thứ 9 Serie A với 47 điểm nhưng chỉ có khả năng suất dự Cúp Intertoto, vì thế, Cúp Italia là con đường ngắn nhất dẫn họ đến với Cúp UEFA mùa tới.

Với Juventus, khả năng Inter bị loại càng khiến họ hứng chí với cuộc tranh giành giải thưởng “bọt bèo” này. Thủ thành Gianluigi Buffon nói: “Có một quãng thời gian trong quá khứ, nhiều đội bóng tìm cách lảng tránh việc chơi trong giải này, nhưng bây giờ, chiếc Cúp Italia đã trở nên lấp lánh hơn và gây nhiều chú ý hơn. Chúng tôi muốn thắng trận này và thắng cả giải này, bởi vì chúng tôi không muốn thiêu rụi nhiều tháng làm việc cật lực chỉ trong 20 ngày ngắn ngủi vừa qua”.

Tiền vệ Marco Marchionni nói: “Tôi hài lòng khi ghi bàn trong trận lượt đi và là một bàn thắng quan trọng trên sân khách. Bây giờ, chúng tôi phải tập trung cho trận lượt về. Đá với Lazio luôn luôn khó bởi họ chơi rất quyết tâm khi đụng độ chúng tôi. Thật không may khi chúng tôi chỉ còn đúng Cúp Italia để mà hy vọng và chúng tôi phải gắng sức thắng giải lần thứ 10. Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi thắng một giải nào đó mùa này”.

Dự đoán: Juventus thắng 2-0

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế