Thể lực
Trong bóng đá hiện đại, thể lực là một yếu tố vô cùng quan trọng, không kém gì những yếu tố kỹ thuật, chiến thuật. Tại các kỳ Euro hay World Cup gần đây, chúng ta đã được chứng kiến thể lực trở thành một trong những yếu tố hàng đầu quyết định sự thành bại của các đội bóng. Không ít đội bóng mạnh, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng đã phải về nước sớm vì không đủ thể lực để theo đến cùng cuộc chơi.
![]() |
Tiền đạo Đình Tùng tập sút bóng trước sự giám sát của HLV Calisto. |
Tuy nhiên, đối với bóng đá Việt Nam từ trước đến nay, yếu tố thể lực hình như lại chưa được coi trọng một cách đúng mức. Ở một số đội bóng, nhiều cầu thủ mới chỉ khoảng 29-30 tuổi mà đã “toan về già” mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do họ không tích lũy được một nền thể lực cần thiết. Điều đó dẫn tới việc nhiều đội bóng do thể lực của các VĐV không được đảm bảo nên thành tích thi đấu cứ thụt lùi dần vào cuối mùa giải. Chính vì thể lực không được tích lũy một cách đầy đủ và giữ gìn chu đáo ngay từ các CLB nên mỗi khi lên tập trung các đội tuyển quốc gia, việc đầu tiên mà Ban huấn luyện phải làm là tiến hành nâng cao thể lực cho các tuyển thủ.
Ông Calisto đã có 8 năm làm việc ở Việt Nam nên chắc chắn đã thấu hiểu điều này. Nhưng hiểu là một chuyện còn tìm ra được biện pháp nhằm tích lũy và nâng thể lực cho các cầu thủ cũng như giúp họ có được sự phân phối thể lực một cách hợp lý trong cuộc tranh tài căng thẳng và quyết liệt tại SEA Games sắp tới (với mật độ 2 ngày/trận) hay không lại là chuyện khác. Đó sẽ là một bài toán không dễ giải đối với ông Calisto, khi mà ông chỉ có trong tay chuyến tập huấn “chay” tại Côn Minh và 4 trận giao hữu.
Điểm rơi phong độ
Dưới sự dẫn dắt của các đời HLV ngoại từ trước đến nay, các đội tuyển Việt Nam luôn gặp phải những vấn đề về điểm rơi phong độ. Đã nhiều lần chúng ta tiến đến trước ngưỡng cửa của thiên đường (tại các kỳ Tiger Cup 98 hay SEA Games 22, 23…). Nhưng rồi đáng tiếc là cuối cùng chúng ta lại “trượt chân” đúng vào thời khắc quyết định vì không đạt được điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm đó.
Năm 2008, lịch sử bóng đá Việt Nam đã sang trang khi ĐTVN được dẫn dắt bởi HLV Calisto. HLV người Bồ Đào Nha này đã giúp ĐTVN có được phong độ cao dần vào thời điểm diễn ra AFF Cup để rồi sau đó đạt được phong độ cao nhất trong 2 trận chung kết với Thái Lan, qua đó đánh bại người Thái để lần đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực sau 43 năm chờ đợi.
Năm nay, HLV Calisto lại được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam “tìm Vàng” tại SEA Games 25. Tuy nhiên, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ còn trẻ tuổi đời và non kinh nghiệm, việc giúp các cầu thủ U23 đạt được điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm diễn ra SEA Games 25 giống như các tuyển thủ quốc gia tại AFF Cup năm ngoái sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Đó sẽ lại là một bài toán không dễ giải nữa đối với ông Calisto.
Trung Thành (Hà Nội)