VÒNG LOẠI EURO 2012: Tây Ban Nha trước trận gặp CH Séc

Bài kiểm tra căng thẳng

Bài kiểm tra căng thẳng

Nhà vô địch thế giới và châu Âu sẽ trở lại với các trận đấu chính thức có thể sẽ giúp họ tiến một bước rất dài đến với vòng chung kết Euro 2012. Khởi đầu sẽ là trận tiếp CH Séc trên sân nhà Granada vào thứ Sáu và 4 ngày sau là chuyến hành quân đến Litva. Ngoài mục tiêu 6 điểm, Tây Ban Nha còn phải thể hiện được phong độ thuyết phục, điều mà họ đang kiếm tìm từ sau ngày hội World Cup 2010.

Torres (trái) và Villa phải khôi phục bản năng sát thủ.

Torres (trái) và Villa phải khôi phục bản năng sát thủ.

HLV Vicente Del Bosque nói: “Các trận đấu gần đây, đặc biệt là những trận giao hữu, của đội tuyển không được tốt. Có nhiều yếu tố phía sau thất bại trước Argentina, chẳng hạn như sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Trong khi đó trước Bồ Đào Nha, chúng tôi chơi quá đơn giản và cầu thả. Tuy nhiên, đây chỉ là một điểm dừng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để không tái diễn những kết cục như thế nữa”.

Tiếp lời ông thầy, hậu vệ Sergio Ramos nói: “Khi đối đầu với những nhà vô địch thế giới, các đội bóng có xu hướng chơi quyết tâm hơn. Những trận ấy, chúng tôi cũng phải gánh chịu những hậu quả về tinh thần và thể chất sau một năm dài chinh chiến. Nhưng đấy là những trận giao hữu, tôi tự tin đội bóng vẫn sẽ chơi tốt trong những trận cầu chính thức. Tây Ban Nha có được một triết lý bóng đã rõ ràng và chúng tôi sẽ cố duy trì điều đó”.

Trong 3 trận đấu chính thức tại vòng loại Euro 2012, Tây Ban Nha đã giành 9 điểm tối đa. Nhưng đâu đó hãy còn những tiếng thở dài và những cái chau mày. Họ chỉ hạ Litva 3-1 và thắng Scotland 3-2 trong 2 trận cầu thiếu cảm hứng. Trận thắng Colombia 1-0 đã giúp Tây Ban Nha xóa đi “thành tích” không thắng trong các trận giao hữu, nhưng chưa đủ để xóa đi những thất vọng mà họ đã gây ra cho giới mộ điệu từ sau World Cup. Bởi bây giờ, Seleccion không chỉ đại diện cho một quốc gia mà họ còn đại diện cho một đất nước đang giữ cả 2 chức vô địch Euro và World Cup.

Trước CH Séc, đối thủ được xem là lớn nhất của Tây Ban Nha trong bảng I, thầy trò Del Bosque cần phải đá một trận ra trò, nhất là khi họ được đá trên sân nhà tại xứ Andalucia. Khó khăn sẽ chờ Seleccion khi Carles Puyol, Joan Capdevila và Pedro không thể góp mặt đợt này vì chấn thương trong khi các tuyển thủ khác đều không có được thể lực tốt do mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối. Hơn 3/4 các tuyển thủ triệu tập đợt này đều còn đang hiện diện tại Champions League và Europa League.

Tuy nhiên, HLV Del Bosque hy vọng Tây Ban Nha sẽ giải quyết nhanh gọn cục diện trong bảng để thảnh thơi hơn trong chặng đường còn lại. Đấy là lý do ông triệu tập toàn những cựu binh trong đợt này. Ông nói: “Chúng tôi không phải là một đội bóng đang trong quá trình hoàn thiện. Tây Ban Nha đã là một đội ngũ ổn định dù chúng tôi không quên những cầu thủ trẻ, những người có thể được triệu tập bất cứ lúc nào. Đây là một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trong hành trình vòng loại. Chúng tôi có thể tiến một bước dài đến Ucraina/Ba Lan, chúng tôi muốn giải quyết sớm vòng loại mà không phải gặp khó khăn gì “.

Để giải quyết sớm vòng loại như mong muốn, Tây Ban Nha rất cần những bàn thắng, điều mà họ đang thiếu với sự sa sút và vô duyên đáng ngạc nhiên của David Villa và Fernando Torres. May cho Seleccion là trong thời gian 2 chân sút này tịt ngòi, David Silva và Fernando Llorente đã kịp thời ghi những bàn thắng quan trọng. Với Torres, sự vô duyên tại đội tuyển có vẻ đã lan qua cả phong độ tại CLB khi anh chưa ghi được bàn nào từ khi chuyển sang Chelsea từ Liverpool. Với Villa, vận may có vẻ đang quay lưng với anh từ sau khi El Guaje san bằng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Seleccion (44 bàn, ngang với Raul). Trước trận đấu, cả 2 tiền đạo này đều đã được vinh danh. Torres nhận Huy chương danh dự do quê hương Fuenlabrada trao, Villa dự lễ giới thiệu tượng sáp của mình tại Madrid. Họ sẽ có thêm động lực để tìm đến mành lưới CH Séc?

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục