Hai trận đấu đầu tiên vòng 16 Primera Liga (rạng sáng 20/12)

Athletic bế tắc, Valencia thăng hoa

Đội hình ra sân:
  • Sân San Mames: Athletic Bilbao – Real Zaragoza: 0-0

Đội hình ra sân:
Athletic: Aranzubia; Exposito, Luis Prieto, Sarriegui, Casas; Murillo, Javi Martínez; Iraola, Yeste, Gabilondo; Urzaiz.
Zaragoza: Cesar; Diogo, Gabriel Milito, Sergio, Juanfran; Celades, Zapater; D'Alessandro, Ewerthon, Aimar; Diego Milito.

Bất kể Zaragoza sở hữu chân sút Diego Milito đang dẫn đầu danh sách Pichichi (Vua phá lưới La Liga) với 12 bàn thắng, họ vẫn nhận lấy thất bại đắng cay 0-1 ngay ở thánh địa La Romareda trước một Valencia dũng mãnh. Đó là cú ngã ngoài dự kiến, nên, trong chuyến làm khách ở Bilbao, HLV Victor Fernandez thúc giục các học trò tràn lên đá rát để giành phần thắng. Duy nhất 1 lần trong 6 năm qua, Zaragoza thắng được Athletic Bilbao ở sân San Mames, đó là trận lượt đi mùa bóng 2000/01.

Suýt nữa tỷ số trận đấu được mở cho Zaragoza sau một vài phút đôi công nhanh và quyết liệt giữa cầu thủ đôi bên. Pablo Aimar như con thoi thoát xuống góc phải rất nhanh rồi tung cú sút căng, nhưng tiếc là không qua được đôi tay chắc chắn của thủ thành Aranzubia. Khi đó, mới là phút thứ 4 của trận đấu. Chỉ 3 phút sau, đội bóng xứ Basque có pha trả miếng không kém phần nguy hiểm: đội trưởng Francisco Yeste nhận đường chuyền thông minh từ Javier Casas, ra chân nhanh nhưng bóng lại đi… vọt xà.

Những phút đầu hào hứng trôi đi thật nhanh để trả lại bầu không khí khá buồn tẻ với quá nhiều pha bóng hỏng ăn của đôi bên. Trên hàng tấn công, chân sút Diego Milito hoàn toàn mất dạng giữa trùng vây của các hậu vệ Athletic Bilbao. Không thấy ứng cử viên Pichichi có được pha bóng nào ra hồn. Trong khi đó, cặp tiền vệ người Argentina là Pablo Aimar và D’Alessandro hoạt động cật lực nhưng cũng không đưa được bóng đến với Milito. Nếu không có sự kín kẽ của hàng thủ do Gabriel Milito chỉ đạo, có lẽ Zaragoza đã gặp không ít sóng gió trước vài lần hãm thành của tiền đạo Ismael Urzaiz hay cặp tiền vệ Andoni Iraola và Francisco Yeste. Ở phần sân bên kia, Athletic Bilbao cho dù có chiếm được thế chủ động bằng những đường lên bóng ở biên có nét, nhưng khi cần có tiếng nói quyết định, họ đành bất lực sút bóng… cầu may.

Cuộc chiến giữa hai đội bóng La Liga chưa từng bị xuống hạng diễn ra không như nhiều người kỳ vọng. Chậm rãi và dè chừng, nhẫn nại chờ đối phương sơ hở, đó là phong cách của thầy trò Victor Fernandez. Trong khi đó, chủ nhà Athletic Bilbao quá nóng vội nên mất đi độ tỉnh táo. Mà cũng phải, đội bóng xứ Basque đang đứng sát khu vực nguy hiểm (hạng 17 với 14 điểm), nên cần chiến thắng để cải thiện vị trí hơn bao giờ hết.

Trước đối thủ toàn thua mình ở San Mames, Athletic không thể tìm ra con đường gần nhất tìm đến mành lưới sau lưng thủ môn Cesar Sanchez chơi khá xuất sắc. Lúc này, ở La Liga, tiếng nói của Real Zaragoza “có trọng lượng” hơn Athletic là cái chắc. Zaragoza có 26 điểm và giữ vị trí thứ 5 sau chuỗi thành tích ấn tượng (thắng 8 trận, hòa 2, bại 5). Hàng tấn công của đội bóng vùng Aragon (ghi được 28 bàn) chỉ chịu xếp sau Barcelona (33 bàn) và Sevilla (31 bàn).

Hiệp nhì diễn ra tưng bừng hơn đôi chút bằng những đường lên bóng nhanh và chất chứa độ nguy hiểm cao của đôi bên, nhưng sự bế tắc vốn dĩ ở khâu dứt điểm đã ngăn không cho các chân sút tìm kiếm được một bàn thắng gọi là. Nguy hiểm nhất có lẽ là cú ra chân nhanh như điện xẹt của Ewerthon bên phía Zaragoza ở đầu hiệp, rốt cuộc cũng bị thủ thành Aranzubia chặn đứng.

Để đối thủ cầm hòa không bàn thắng, Athletic Bilbao tự ghìm chân mình ở khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, Zaragoza ra về với tâm lý hả hê vì mục tiêu kiếm điểm của họ đã thành.

  • Sân Mestalla: Valencia – Real Mallorca: 3-0

Đội hình ra sân:
Valencia: Butelle; Miguel, Raul Albiol, David Navarro, Curro Torres; Albelda, Baraja; Angulo, David Silva, Vicente; David Villa.
Mallorca: Prats; Hector, Ballesteros, Nunes, Fernando Navarro; Basinas, Jordi; Jonas Gutierrez, Arango, Jankovic; Diego Tristan.

Chưa một lần trong gần chục năm trở lại đây, Real Mallorca kiếm được 3 điểm ở sân Mestalla. Thầy trò Gregorio Manzano toàn thua, ngoại trừ trận hòa hồi tháng 12 năm 2001. Dời xứ đảo Palma với mục tiêu lật đổ Los Che mùa bóng năm nay. Khó, nhưng không có nghĩa là bất khả thi. Diego Tristan trở lại CLB cũ sau 6 năm lưu lạc nhưng chưa chứng tỏ được nhiều điều. Chỉ có người đồng đội Bosko Jankovic là đang chơi khá ấn tượng ở giữa sân. Anh cũng là chân sút lợi hại nhất của Mallorca với 6 lần lập công kể từ đầu mùa.

Bên phía Valencia, đội bóng vừa thoát khỏi cơn bĩ cực, HLV Quique Sanchez Flores giữ nguyên đội hình 4-2-3-1 vừa thắng Real Zaragoza 1-0 cách đây 4 ngày trong trận tiếp đối thủ khó chơi Mallorca. Tính từ sau vòng 14, khi Los Che đả bại Deportivo La Coruna tới 4-0 trên sân nhà với phong độ chói sáng của David Villa, cựu á quân châu Aâu đã tìm lại được chính mình. Valencia trở lại nguyên vẹn với hình ảnh từng gây kinh hoàng cho Real Madrid, cho Barcelona và hàng tá anh hào chuyên “săn” Champions League dạo nọ. Giáng sinh đã cận kề, nửa mùa bóng trôi qua, Valencia không yên tâm với vị trí thứ 6 và cái danh “chầu rìa” ở La Liga.

Đó là lí do họ thắng liên tiếp 2 trận vừa qua. Và đó cũng là lí do giải thích cho lối chơi tấn công hừng hực lửa dồn nén suốt mấy vòng đấu trước bây giờ mới được bộc phát. Mất 39 phút thăm dò và quần cho đội hình Mallorca tơi tả, tiền vệ Vicente Rodriguez “hạ sát” thủ thành Prats, mở tỷ số 1-0 cho Los Che. Có đôi lúc, tưởng chừng Mallorca đã tìm được bàn san bằng cách biệt, nhưng cả Tristan lẫn Jankovic hay Arango đều bó tay.

Tới phút thứ 56, một lần nữa, El Guaje (chính là David Villa) nhấn chìm mọi nỗ lực của Mallorca với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chưa hết, chân sút lưu lạc Fernando Morientes mới là người kết liễu số phận của thầy trò Manzano bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 83, bất chấp bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Jonas Manuel Gutierrez ghi được ở phút 87 từ chấm phạt 11m.

Như vậy, Valencia tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 4 của Atletico Madrid, đội sẽ gặp Barcelona ở trận đấu muộn nhất vòng này.

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam gặp U23 Kyrgyzstan ở vòng 3 Doha Cup 2023

Sau khi kết thúc hai vòng đầu tiên, Ban tổ chức giải đã tổng hợp thành tích của 10 đội tham dự giải, qua đó xếp lịch thi đấu ở vòng 3, vòng đấu mang tính chất xếp hạng chung cuộc. Đối thủ của các cầu thủ U23 Việt Nam ở vòng đấu cuối cùng này là đội U23 Kyrgyzstan .

Quần vợt

Miami Open: Jelena Ostapenko chỉ trích đám đông khán giả, cảm giác như ở trong một trận đấu bóng đá

Chật vật đánh bại Beatriz Haddad Maia (Brazil, hạng 14 WTA), Cựu vô địch Roland Garros - cô Jelena Ostapenko (Latvia, hiện xếp hạng 22 thế giới) đã giành quyền vào chơi ở vòng đấu thứ 4 giải đơn nữ của Miami Open - Miami Masters 2023. Như vậy nghĩa là, cô sẽ đối đầu với Martina Trevisan (Italia, hạng 24 WTA) ở vòng đấu dành cho 16 “mỹ nhân” mạnh nhất.