VTC25 trực tiếp lúc 22g ngày 26-1
Aston Villa có cơ hội vươn lên vị trí thứ 4 trong trận đá sớm của vòng 24 khi tiếp đón đối thủ Blackburn Rovers phong độ thất thường.
Khi các trận vòng 4 Cúp FA chiếm lĩnh sân bóng đảo quốc trong ngày cuối tuần thì trận đấu duy nhất ở Premiership giữa Aston Villa và Blackburn trở thành trung tâm của sự chú ý.
Aston Villa đã chứng tỏ phong độ tuyệt vời khi cầm hòa trên sân Liverpool hôm thứ Hai để kéo dài chuỗi 7 trận bất bại ở Premiership kể từ khi họ để thua Portsmouth trên sân nhà hồi đầu tháng 12. Ba trận thắng trước đó (trước Wigan, Tottenham và Reading) đã giúp Aston Villa leo dần lên vị trí thứ 6 để mở ra hy vọng lần đầu tiên giành suất dự Cúp châu Âu kể từ mùa giải 2001-2002.
Điều làm các CĐV Villa Park phấn khích chính là sự thay đổi diện mạo của đội nhà trong năm 2008. Aston Villa vốn chơi rất vững vàng trên sân khách khi chỉ thua mỗi 1 trận từ đầu mùa (trong đó họ thắng 4 và hòa 6).
Trong lúc trên sân nhà từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12 họ chỉ giành đúng 4 điểm trong số 15 điểm tối đa, nhưng kể từ đầu năm mới họ đã thay đổi một cách tích cực khi thắng liên tiếp trên sân nhà.
Sức bật của Aston Villa chính là sự hài hòa trong tấn công lẫn phòng thủ, họ đặc biệt biến những quả đá phạt thành vũ khí nguy hiểm để làm tổn thương nhiều đối thủ với khả năng đánh đầu của trung vệ Martin Laursen - cầu thủ đã ghi đến 6 bàn mùa này.
Thủ thành Scott Carson sẽ trở lại khung thành sau khi vắng mặt trong trận đấu với Liverpool vì ràng buộc của hợp đồng cho mượn từ Anfield. Martin O’Neill cũng hứa hẹn tiếp tục đưa Olof Mellberg ra sân cho dù trung vệ người Thụy Điển này đã chuẩn bị chuyển sang Juventus vào mùa hè.
Tiền vệ cánh Ashley Young cũng sẽ chơi trận này trước khi thụ án treo giò 1 trận vì đã lãnh 5 thẻ vàng. Mối nghi ngờ lớn nhất vẫn là khả năng hồi phục chậm của thủ quân Gareth Barry khi chấn thương xương chậu khiến anh vắng mặt trong trận hòa với Liverpool.
Giống như Villa, Blackburn là đội chơi hết sức rắn rỏi trên sân khách khi chỉ mới để thua đúng 2 trận từ đầu mùa. Họ thắng trên sân Bolton, Derby và cầm hòa trên sân chuyên gia sân nhà Manchester City tuần qua và hy vọng duy trì phong độ đó để giành suất dự cúp châu Âu cuối mùa.
Tuy nhiên, nếu phân tích cụ thể 5 trận liên tiếp bất bại gần đây ở Premiership, Blackburn thực sự không có được phong độ xuất sắc cho dù đối thủ chỉ là Derby, Sunderland, Manchester City, Bolton và Boro.
Chỉ một quả phạt đền đơn lẻ đủ để họ thắng Sunderland; bàn thắng phút cuối cùng giúp vượt qua Bolton và một kết quả hòa may mắn trên sân Boro chen giữa trận thua bối rối trước Coventry ở Cúp FA. Chắc chắn họ sẽ phải chơi hay hơn nhiều lần mới tránh được thất bại trước thức thách khắc nghiệt ở Villa Park.
Blackburn không gắp rắc rối nào vì chấn thương hoặc án treo giò nhưng họ phải đối mặt với tâm lý yếm thế khi đã để thua Aston Villa đến 0-4 trong trận lượt đi trên sân nhà cách đây 2 tháng. Mặt khác, Blackburn tỏ ra thua kém khi đối mặt với những đối thủ chơi tấn công với 3 mũi nhọn (trận thua một Chelsea què quặt hồi cuối tháng 12 là bằng chứng khá rõ) mà Villa lại rất giỏi trong ngón nghề này. Vì thế, một trận thắng của chủ nhà là điều đã được dự báo trước.
Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1
NHẬT TÂN