>>Dù tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể một lần tận dụng thành công. Các học trò của HLV Kim Sang-sik đành khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.
>>Đội tuyển Việt Nam thay đổi người đầu tiên
Phút 41, HLV Kim Sang-sik tăng cường khả năng tấn công cho đội nhà khi tung Nguyễn Tài Lộc vào sân thay Nguyễn Đình Bắc. Đội tuyển Việt Nam lúc này thi đấu với bộ ba tấn công gồm Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.
>>HLV Kim Sang-sik tiếp tục ôm đầu tiếc nuối!
Phút 35, Hoàng Hên tung cú sút xa khiến một cầu thủ Singapore phải lăn xả cản phá, chấp nhận chịu quả phạt góc. Từ cánh phải, Quang Hải thực hiện quả đá phạt góc đưa bóng về sát cột gần để Thành Chung băng vào đánh đầu cắt mặt. Bóng chạm một cầu thủ đội khách, đổi hướng rồi xoáy về phía góc xa nhưng vẫn đi chệch khung thành Singapore trong gang tấc.
>>Nguyễn Hoàng Đức sút xa đưa bóng dội xà ngang
Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được tạo ra cho đội tuyển Việt Nam. Hàng thủ Singapore lúng túng ở phút 30, để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo điều kiện để Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút xa đầy uy lực. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến đúng xà ngang rồi bật ra.
>>HLV Kim Sang-sik ôm đầu, gục xuống sân sau tình huống bỏ lỡ đáng tiếc!
Phút 27, Nguyễn Hoàng Đức thực hiện quả treo bóng đầy chuẩn xác để trung vệ Nguyễn Thành Chung lên tham gia tấn công. Cầu thủ của Việt Nam bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Chỉ một phút sau, Xuân Son tung người móc bóng trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại hàng thủ Singapore. Đội tuyển Việt Nam đang hoàn toàn áp đảo khi kiểm soát bóng lên tới 83%.
>>Phút 21, Hoàng Hên đưa bóng ra cánh phải để Tiến Anh thực hiện quả tạt vào trong. Đình Bắc băng vào tung cú volley ngay trước vạch 5m50 nhưng không thể đưa bóng đi chính xác.
>>Phút 17, Xuân Son lùi về phần sân nhà làm tường, mở ra cơ hội để Trương Tiến Anh dẫn bóng áp sát vòng cấm Singapore. Sau đó, hậu vệ của Ninh Bình tung cú sút xa đầy uy lực, buộc thủ môn Izwan Mahbud phải bay người hết cỡ để cứu thua. Đình Bắc có mặt kịp thời để đá bồi, nhưng lại không thể tận dụng thành công cơ hội.
>>Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình giúp đội tuyển Việt Nam tiếp cận trận đấu đầy hưng phấn. Phút thứ 7, Trương Tiến Anh khởi xướng một pha tấn công bên cánh phải trước khi Đỗ Hoàng Hên tạt bóng vào trong để Nguyễn Xuân Son dứt điểm, nhưng cú sút đã bị Hariss Harun cản phá. Ít phút sau, Đoàn Văn Hậu tiếp tục thực hiện một quả tạt khó chịu, buộc thủ môn Izwan Mahbud phải đấm bóng giải nguy.
Đến phút 12, Nguyễn Đình Bắc xử lý kỹ thuật bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng chạm chân một cầu thủ Singapore đổi hướng và đi sạt cột dọc.
>>HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn ngay tại sân Mỹ Đình trước giờ bóng lăn: “Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi trong cuộc đua tại bảng A. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu giành chiến thắng. Singapore là đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến 3 điểm.
Tôi rất hào hứng khi được trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình sau thời gian dài. Toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và hy vọng sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ là nguồn động lực để đội tuyển hướng tới một kết quả tốt”.
>>Đình Bắc tiếp tục được giao án ngữ hành lang trái để hình thành bộ ba tấn công bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên. Đây sẽ là cơ hội cho Đình Bắc tiếp tục lập công trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới". Nét đáng chú ý ở ASEAN Cup 2026 là không tính thông số phụ là kiến tạo nếu các cầu thủ bằng điểm, nên những "thợ săn bàn" chỉ còn mục tiêu là hướng vào khung thành.
Quang Hải và Hoàng Đức vẫn đóng vai "tiếp đạn" cho các tiền đạo nhằm hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.
>>Bà xã Chu Thanh Huyền cùng con trai Nguyễn Quang Minh (Lido) của đội trưởng Nguyễn Quang Hải đến sân Mỹ Đình từ sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, người thân của nhiều tuyển thủ như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu... cũng có mặt để tiếp thêm động lực đến thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu quan trọng với Singapore.
>>Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ trên sân Chonburi (Thái Lan), Indonesia đánh bại Timor Leste với tỷ số 3-0 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội bóng xứ Vạn đảo có cùng 6 điểm như Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm với đội tuyển Việt Nam trước màn so tài giữa thầy trò HLV Kim Sang-sik và Singapore trên sân Mỹ Đình.
>>HLV Kim Sang-sik tung "hỏa lực" mạnh nhất tiếp đón Singapore
Danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón Singapore đã lộ diện, ông Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình như trận ra quân đại thắng trước Timor Leste.
Lê Giang tiếp tục được tín nhiệm ở vị trí bắt chính bởi những lo ngại Văn Lâm chưa đạt thể trạng tốt do vừa bình phục chấn thương.
>>Dù cơn mưa lớn kèm gió giật và sấm chớp đổ xuống trước giờ bóng lăn, hàng trăm cổ động viên vẫn đội áo mưa, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài sân Mỹ Đình (Hà Nội) để chào đón đội tuyển Việt Nam cũng như hâm nóng trước cuộc tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 lúc 20 giờ tối 31-8.
>>Hơn 3 tiếng trước giờ bóng lăn, Hà Nội xuất hiện mưa rất to kèm lốc, gió mạnh và sấm chớp, khiến việc di chuyển của người hâm mộ, hai đội tuyển cũng như công tác tổ chức gặp nhiều khó khăn. Một số hoạt động diễu hành, cổ vũ bên ngoài sân buộc phải tạm dừng để bảo đảm an toàn.
Nhưng khi mưa ngớt, khu vực quảng trường phía trước sân Mỹ Đình nhanh chóng trở nên sôi động. Các nhóm cổ động viên cùng nắm tay nhảy múa, hát vang những bài ca quen thuộc để khuấy động bầu không khí. Sau gần 2 năm đội tuyển Việt Nam mới trở lại thi đấu trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ từ nhiều địa phương như Nam Định, Hải Phòng hay hội CĐV Thể Công Viettel đã có mặt từ rất sớm để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.
>>Ở một khu vực khác, khi xe buýt chở đội tuyển Việt Nam tiến vào sân Mỹ Đình lúc 18g30, khoảng chục cổ động viên vẫn đứng dưới mưa, vẫy cờ, hò reo và hô vang tên các tuyển thủ để tiếp thêm động lực trước trận đấu quan trọng.
Dòng người đổ về sân Mỹ Đình càng lúc càng đông khi thời điểm bóng lăn đến gần. Xen giữa dòng người, lực lượng phe vé cũng liên tục chèo kéo những khán giả chưa có vé với hy vọng bán hết số vé còn lại trước giờ thi đấu.
Sự hiện diện của hàng chục nghìn cổ động viên bất chấp mưa gió đến sân Mỹ Đình được xem là nguồn động viên tinh thần to lớn cho đội tuyển Việt Nam. Bởi cuộc so tài với Singapore mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn đội. Sau 2 lượt trận, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội đang kém chính đối thủ 3 điểm trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến mục tiêu giành trọn 3 điểm gần như trở thành nhiệm vụ bắt buộc nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik muốn tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng trong, trước khi bước vào chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Indonesia ở lượt đấu tiếp theo.