AS Roma chào đón Claudio Ranieri, chia tay Spalletti

Sau biết bao trăn trở, cuối cùng HLV tài ba Luciano Spalletti cũng nói lời chia tay AS Roma, nhường vị trí lại cho Claudio Ranieri. Ông ra đi với hy vọng Roma sẽ hồi phục, ra đi với tấm lòng rộng mở khi hy sinh 2 năm tiền lương, để Roma khỏi vướng bận nợ nần.        Hy sinh cho tương lai của Roma
AS Roma chào đón Claudio Ranieri, chia tay Spalletti

Sau biết bao trăn trở, cuối cùng HLV tài ba Luciano Spalletti cũng nói lời chia tay AS Roma, nhường vị trí lại cho Claudio Ranieri. Ông ra đi với hy vọng Roma sẽ hồi phục, ra đi với tấm lòng rộng mở khi hy sinh 2 năm tiền lương, để Roma khỏi vướng bận nợ nần.

        Hy sinh cho tương lai của Roma

Mối lương duyên kéo dài 4 năm qua giữa Luciano Spalletti và Roma đã kết thúc nhanh chóng chỉ vài ngày sau khi đội để thua Juventus 1-3 trên sân nhà Olimpico hôm Chủ nhật. Đó là trận thua thứ 2 liên tiếp khiến Roma có khởi đầu mùa giải tệ hại nhất kể từ sau mùa giải 1950-51 (mùa giải mà đội rớt hạng).

Sáng thứ Hai, một nhóm CĐV Roma tụ lại ở sân tập để phản đối Luciano Spalletti (người cho rằng Roma thua chỉ vì nhiều cầu thủ, trong đó có Totti, tỏ ra thiếu tinh thần chiến đấu) và đòi ông từ chức.

Sáng sớm thứ Ba, đài RAI loan tin bà chủ tịch Rosella Sensi đã gọi điện cho HLV Claudio Ranieri. Đến 10 giờ 30 sáng, Ranieri mới rời khỏi đại bản doanh của Roma ở Villa Pacelli. Đúng 11 giờ 55, sau cuộc họp với bà chủ tịch, Luciano Spalletti công bố quyết định từ chức.

Ông nói khi rời khỏi bản doanh của Roma: “Tôi đưa ra đề nghị từ chức và CLB chấp nhận, vì thế, mối quan hệ công việc giữa tôi và CLB Roma giờ đã kết thúc”. Ông khẳng định là tự mình đưa ra quyết định từ chức mà không chịu sức ép nào từ CLB. “Đó là một chọn lựa hợp lý mà tôi có thể thực hiện dựa trên mối quan hệ mà tôi có với Roma, với đội bóng, các CĐV và thành phố này”.

Hơn thế, Spalletti không đưa ra những câu nói suông về tình cảm của mình với Roma mà thể hiện lòng yêu mến đội bóng bằng hành động thực tế: Spalletti vốn hưởng lương 3,6 triệu euro (5,1 triệu USD) mỗi mùa và bản hợp đồng của ông kéo dài đến tháng 6-2011.

Lẽ thường, Spalletti có thể ngồi lì ra đó, chờ CLB sa thải để được hưởng khoản tiền bồi thường suýt soát 7 triệu euro, nhưng ông quyết định từ chức để ra đi với 2 bàn tay trắng, tặng lại khoản tiền lương đó cho CLB. Hành động đó thật cao quý biết bao!

AS Roma chào đón Claudio Ranieri, chia tay Spalletti ảnh 1

HLV Luciano Spalletti

        Lịch sử đã sang trang

Đây là mùa giải thứ 5 của Spalletti ở Roma, ông thắng 2 Cúp Italia và 2 Siêu Cúp Italia, giúp Roma giành ngôi á quân Serie A trong 3 mùa giải đầu, nhưng mùa qua là một nỗi thất vọng khi Giallorossi chỉ về thứ 6 và mất suất dự Champions League.

Báo giới cho rằng ông mâu thuẫn với Ban lãnh đạo vì Roma không tăng cường lực lượng khi chỉ… mượn 2 cầu thủ là thủ thành Rumani Bogdan Lobont từ Dinamo Bucharest và tiền đạo 19 tuổi Fabio Zamblare từ Newcastle. Nhưng giới thạo tin thừa nhận là Spalletti đã mất dần quyền lực trước các cầu thủ và sự nhân nhượng thái quá của ông khiến phong độ đội bóng lần hồi sa sút - đó là những dấu hiệu đã bộc lộ từ cuối mùa trước.

Spalletti đã gầy dựng ở Roma một lối chơi tấn công phóng khoáng, phù hợp với phong cách hào hoa của các ngôi sao Roma. Spalletti ra đi, Roma có thể sẽ phải tạm chia tay với thứ bóng đá hấp dẫn và đẹp mắt, nhưng có lẽ đã đến lúc đội bóng khốn khó này cần một đổi thay để thích ứng với hoàn cảnh, như cách nói của huyền thoại Roma Carlo Mazzone: “Rõ ràng là có trục trặc gì đó ở Roma nhưng tôi vẫn ngạc nhiên với quyết định quá nhanh chóng của Spalletti. Ông ấy đã làm điều vĩ đại ở Roma, giúp họ chơi tốt và giành nhiều chiến tích. Khi mọi thứ không suôn sẻ thì căng thẳng là chuyện thường tình mà… Dù sao thì khi Spalletti ra đi thì Ranieri là một còn lựa đúng đắn vì ông ấy có rất nhiều kinh nghiệm”.

Đúng 5 giờ đồng hồ sau khi Spalletti từ chức, Roma thông báo bổ nhiệm HLV Claudio Ranieri. Luật sư của ông, Mattia Grassani tiết lộ với cánh báo chí là đã ký hợp đồng 2 năm, còn bản thân ông lão 57 tuổi này không giấu niềm hạnh phúc khi trở lại với đấu trường: “Trở thành HLV Roma là điều làm tôi rất đỗi hài lòng. Đó là một giấc mơ, một hành trình đã khởi đầu từ nhiều năm trước. Tôi vinh dự và tin tưởng là mình sẽ mang lại điều tốt lành nhất cho Roma”.

Ranieri đã bị Juventus sa thải 2 tuần trước khi mùa giải vừa qua kết thúc, nhưng ông có thừa kinh nghiệm để dẫn dắt đội ngũ siêu sao ở Roma khi từng thành công ở Chelsea, Valencia và Fiorentina.

HLV Ranieri từng khởi đầu sự nghiệp cầu thủ ở Roma nhưng ông chỉ chơi cho đội đúng 6 trận trước khi trôi giạt quan nhiều CLB kém danh. Trở lại Olimpico sau 35 năm, thật khó để khẳng định Ranieri còn lưu giữ ký ức nào đó về lối chơi hấp dẫn của đội. Với biệt danh “ông lão thợ hàn”, Ranieri sẽ hướng lối chơi của Roma theo con đường khác - thận trọng và thực dụng.

Chia tay Spalletti, phong cách hào hoa của Roma có lẽ chỉ còn là ký ức… 

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá quốc tế

Tiếp AC Milan, Napoli không quá lo lắng dù vắng Victor Osimhen

Đội đầu bảng Napoli không thể có tiền đạo Victor Osimhen ít nhất 2 tuần lễ, trong đó có 2 trận đấu với AC Milan ở Serie A và lượt đi tứ kết Champions League. Dù Osimhen là chân sút chủ lực nhưng số liệu thống kê cho thấy khi vắng tiền đạo Nigeria, hàng công của Napoli chơi khá ổn.

Các môn khác

Giấc mơ đưa Việt Nam đến Olympic mùa đông của Trang!

Tưởng chừng đất nước nhiệt đới như Việt Nam khó có thể tiếp xúc với thể thao mùa đông. Tưởng chừng những môn thể thao “đặc sản” ở vùng có tuyết sẽ chẳng có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam. Nhưng cô gái nhỏ bé Trần Thị Đoan Trang đã từng bước xóa bỏ những “tưởng chừng” đó để thực hiện ước mơ lớn, đưa thể thao Việt Nam đến gần với Olympic mùa đông.