Arsenal đi tiếp ở FA Cup: Đến lúc “cảm ơn và tạm biệt”

ĐĂNG LINH

Trên sân, Arsenal có chiến thắng 4 sao ngay trên sân của Hull City bất chấp đối phương đưa ra đội hình 3 trung vệ. Trên khán đài, một nhóm CĐV Arsenal giở biểu ngữ: “Cảm ơn vì quá khứ nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt”, còn bên ngoài đường biên, ông Wenger chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến 2 chi tiết trên khi mà số cầu thủ chấn thương của họ lại vừa tăng thêm 2 trụ cột.

Arsenal đi tiếp ở FA Cup: Đến lúc “cảm ơn và tạm biệt” ảnh 1

Aaron Ramsey (phải) chấn thương chắc chắn khiến HLV Wenger đau đầu.

Đây là lần thứ 3 trong mùa, cùng 1 trận đấu mà Arsenal phải thay đến 2 lần cho một vị trí. Cũng là lần đầu tiên, họ phải thay cùng lúc 2 trung vệ trong 1 trận đấu.

Đấy là nói về con số, diễn biến còn “ghê rợn” hơn. Đầu tiên là Mertesacker bị chấn thương ở đầu, thay bằng Monreal nhưng cuối trận, cầu thủ vốn đá biên này cũng phải nằm sân, chưa biết tình trạng ra sao. Sau đó, đến lượt trung vệ Gabriel bị chấn thương gân kheo, thay bằng Ramsey thì tiền vệ xứ Wales lại đau bắp đùi, phải thay ra. Chỉ trong 1 trận đấu, có đến 4 cầu thủ chấn thương và tình trạng của Ramsey tương đối nặng, rõ ràng Arsenal có thắng 10-0 cũng chẳng còn bụng dạ nào để ông Wenger phải quan tâm.

Một chi tiết khác, Hull đã rơi xuống vị trí thứ 4 giải hạng Nhất sau khi chỉ kiếm được 4 điểm sau 3 vòng đấu. Như vậy, Hull bước vào trận đấu này với tâm lý bỏ cuộc rất rõ ràng khi mà mục tiêu thăng hạng đang bị đe dọa. Thắng một đội bóng như vậy mà mất chừng đó cầu thủ thì thật sự là lãng phí.

***
Đây cũng là lần thứ 2 trong mùa, nhiều cầu thủ của Arsenal bị chấn thương trong một trận đấu không thuộc giải Ngoại hạng. Trận kia chính là thất bại 0-3 trước S.Wednesday ở vòng 4 Cúp Liên đoàn để rồi sau đó họ có 3 trận liên tiếp không thể thắng ở giải Ngoại hạng.

Chiến thắng trước Hull vì thế, chỉ có ý nghĩa duy nhất là chấm dứt chuỗi 5 trận không biết thắng của Arsenal chứ chẳng đem lại chút lợi lộc gì. Chính vì vượt qua vòng 5 nên họ sẽ đá trận vòng 6 trước Watford vào cuối tuần này, tức là có khả năng bị Leicester và Tottenham bỏ lại một khoảng cách lớn hơn ở giải Ngoại hạng. Chưa hết, vì đá với Watford vào ngày Chủ nhật, 13-3 nên chỉ trong vòng có 7 ngày, Arsenal sẽ đá 3 trận, lần lượt là Watford, Barcelona (16-3), Everton (19-3).

Chỉ cần nhìn vào lịch thi đấu ấy, chúng ta dễ hình dung Arsenal sẽ cố gắng vượt qua Watford ở Cúp FA bởi đấy chính là mục tiêu khả dĩ nhất mà ông Wenger có thể đạt được trong mùa này. Có thể, lần thứ 3 Arsenal sẽ đăng quang tại đấu trường lâu đời nhất thế giới nhưng có lẽ, nó cũng chỉ là một phần của quá khứ trong tâm trí của các CĐV Arsenal. Họ cảm ơn ông Wenger vì điều đó nhưng họ mong chờ nhiều hơn thế khi khuyên ông nên nói lời tạm biệt “đúng lúc, đúng chỗ”.

***
“Tôi đã làm ở đây 19 năm. Tôi có 35 làm việc ở bóng đá đỉnh cao và tôi luôn tỉnh táo nhận ra mình vẫn còn đủ tốt cho công việc. Tôi khá chắc chắn khi nói như vậy”, ông Wennger trần tình về dư luận cho rằng Arsenal đang “quá buồn chán”.

Thực tế thì với 19 năm làm cho Arsenal, thành tích trong mùa này của Arsenal vẫn chưa quá tệ. Nói đúng hơn, nó quen thuộc như vậy suốt 12 năm qua. Điều này, cũng tương tự như tình trạng chấn thương của Arsenal khi nó thường xảy ra ở các trận đấu “nhỏ” nhưng làm ảnh hưởng đến chiến dịch toàn mùa. Nó cho thấy một Wenger cầu toàn đến mức bảo thủ và một Arsenal dễ bị tổn thương ngay ở những lúc họ không cần thiết phải chịu như vậy.

ĐĂNG LINH 

Tin cùng chuyên mục