Arsenal bất ngờ quật ngã Chelsea, Frank Lampard nổi giận

Chelsea nối dài chuỗi trận thua trên sân khách, nhưng thật bất ngờ khi Pháo thủ thắng trận derby thành London với tỷ số cách biệt 3-1 để kết thúc chuỗi 7 trận không thắng của Mikel Arteta.
Alexandre Lacazette đi bóng trước hậu vệ Chelsea
Alexandre Lacazette đi bóng trước hậu vệ Chelsea

Trận derby London ở sân Emirates đã diễn ra kịch tính đến không ngờ. Chelsea suýt mở tỷ số khi quả đá phạt của Mason Mount đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng Alexandre Lacazette đã sút thắng quả phạt đền phút 34, giúp Arsenal vượt lên sau khi Reece James phạm lỗi trong khu cấm với Kieran Tierney.

Granit Xhaka nhân đôi cách biệt cho Arsenal 10 phút sau đó bằng một pha đá phạt xuất sắc từ 25m, đưa bóng vào góc cao khung thành. Tỉ số là 3-0 ở phút 56 khi Bukayo Saka tung cú sút ở góc hẹp bên phải vòng cấm địa.

Mãi đến cuối trận, Chelsea mới tìm thấy bàn thắng danh dự khi Tammy Abraham đã đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của Callum Hudson-Odoi. Họ thậm chí có thể ghi thêm bàn nữa trong phút cộng thêm nhưng cú sút phạt đền của Jorginho đã bị Bernd Leno cản phá.

Chiến thắng quan trọng này giúp Arsenal vươn lên vị trí thứ 14 với 17 điểm, trong khi thất bại thứ ba liên tiếp trên sân khách khiến Chelsea tụt xuống thứ 7 với 25 điểm.

HLV Frank Lampards không giấu vẻ giận dữ trước sự bạc nhược của các cầu thủ Chelsea: “Sự kết hợp nguy hiểm, các cầu thủ biết rằng trước trận đấu, nếu bạn có một vài cầu thủ ra sân và chơi 60 hoặc 70% thì bạn sẽ không thắng bất kỳ trận nào ở Premier League. Tôi tức giận vì tôi muốn thắng trận đấu này”.
Phía bên kìa, Mikel Arteta bày tỏ: "Tinh thần toàn đội trước trận đấu thực sự rất tích cực, tất cả đều khát khao  chiến thắng. Tôi hài lòng với các cầu thủ và những người hâm mộ, chúng tôi đã khiến họ thất vọng trong nhiều tuần nên đây là một ngày tốt để mang đến cho họ thứ gì đó để cổ vũ".

Tin cùng chuyên mục