Hai mươi năm trước, huyền thoại bóng đá Anh Gary Linerker nhận định: “Bóng đá là trò chơi đơn giản… mà người Đức luôn luôn thắng”. Hôm nay, HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Aragones nhắc lại câu nói nổi tiếng ấy để giải thích vì sao đội bóng của ông sẽ sắm vai chiếu dưới trong trận chung kết sắp tới với người Đức.
CÒN HƠN CẢ MỘT RÀO CẢN

Luis Aragones
Tại sao Luis Aragones lại tự hạ mình trong trận đấu quyết định vinh quang? Chắc chắn không phải vì thành tích kém cỏi của Tây Ban Nha trong cuộc đối đầu với Đức, cũng không phải là những thành tựu vượt trội của người Đức trên đấu trường châu lục và thế giới.
Có lẽ Aragones không muốn các cầu thủ của mình quá hứng chí, quá phởn phơ sau một chiến công vang lừng trước tuyển Nga. Ông cần sự tập trung tối đa để đánh bại người Đức, một đối thủ lớn của Tây Ban Nha trên mọi đấu trường.
Trong lúc giới chuyên môn đánh giá Tây Ban Nha cao hơn, thì Aragones tin rằng chẳng có gì mất mặt nếu bạn chọn cho mình vai chiếu dưới, nếu vai trò thực sự giúp cầu thủ quyết tâm hơn và chơi tốt hơn trong trận chung kết. Lần cuối cùng Tây Ban Nha vào được trận chung kết giải lớn là ở Euro 1984 khi họ để thua chủ nhà Pháp 0-2 và tất cả các cầu thủ đều hiểu cơ hội lần này quý giá như thế nào.
“Nhà hiền triết xứ Hortoleza” sẽ bước vào tuổi 70 vào tháng tới, ông tỏ ra trầm tĩnh trước thắng lợi của Tây Ban Nha trước người Nga để lần đầu tiên sau 24 năm đặt chân vào chung kết. “Tôi không phải là người để lộ nhiều cảm xúc. Trong lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tôi không để lộ ra ngoài. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho các cầu thủ, các cổ động viên và cho cả gia đình tôi. Tôi thậm chí có đứa cháu nội ở đây và nó đã khóc ròng vì niềm vui chiến thắng”.

Tiền vệ David Silva (21 TBN) thoát hàng hậu vệ tuyển Nga trong trận bán kết ngày 27-9.
Có lẽ lúc các cầu thủ và ban huấn luyện Tây Ban Nha reo mừng thắng lợi thì Luis Aragones đang nghĩ tới đối thủ kế tiếp của mình. “Tôi không ăn mừng quá nhiều, cũng giống như tôi chẳng tỏ ra quá thểu não khi chúng tôi thua cuộc. Tôi không phải là người của lễ hội, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc cho đội bóng này bởi vì họ xứng đáng là nhà vô địch. Nhưng phía trước họ vẫn còn hơn cả một rào cản - đó là đội tuyển Đức. Bởi vì như Gary Lineker từng nói: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản, 22 người đàn ông săn đuổi một quả bóng và cuối cùng, người Đức luôn luôn thắng”.
THƯỢNG ĐẾ SẼ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI ĐỨC!
Aragones từng dẫn dắt Gary Lineker khi anh còn đá cho Barcelona, và “Nhà hiền triết” rất đắc ý với kết luận của cậu học trò cưng: “Gary đã nói điều chí lý: Bất cứ đội bóng nào đối đầu với Đức, bất kể chơi hay như thế nào thì rốt cuộc họ cũng chịu phần thua thiệt như thể Thượng đế luôn là người Đức”. Hôm qua, tờ nhật báo Sport Bild cũng dẫn chứng lập luận tương tự để cho rằng Đức sẽ lại đăng quang lần nữa: “Đức đã chơi tệ hại trước Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng rốt cuộc vẫn giành chiến thắng để vào chung kết. Thượng đế thực sự phải là người Đức!”
Tây Ban Nha có một lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi với Đức, khi họ thắng chỉ 5 lần trong lúc Đức thắng 8 trong tổng số 19 lần đụng độ. Nhưng “nhà hiền triết” cảm thấy đây là lúc để phá vỡ mọi quy luật của quá khứ.
“Đây là lúc Tây Ban Nha giành chiến thắng trước người Đức bởi vì tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng tốt hơn. Đó sẽ là một cuộc chiến sởn tóc gáy”. Thủ thành Iker Casillas cũng khẳng định niềm tin của toàn đội trong trận đấu lịch sử này: “Đã 24 năm kể từ lần cuối cùng chúng tôi vào chung kết. Đó là một thành tựu lớn lao. Nhưng còn nhiều thứ quan trọng hơn nhiều: Chúng tôi rất đỗi tự hào khi thắng trận bán kết bằng lối chơi đẹp mắt. Đó là điều rất quan trọng. Trong đội ngũ này, chúng tôi có năng lực bóng đá Trời cho và khi chúng tôi luân chuyển bóng với tốc độ nhanh thì đối thủ rất khó sống với chúng tôi”. Hãy chờ xem Tây Ban Nha thuyết phục Thượng đế đứng về phía mình như thế nào…
NHẬT TÂN
Nhận định của người Đức
HLV Đức Joachim Loew: Người Tây Ban Nha đã trình làng một thành tựu đầy ấn tượng. Trong suốt giải, họ chơi với trình độ rất cao và chứng tỏ phẩm chất kỹ thuật to lớn. So với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha chơi rất khó lường. Các tiền vệ của họ hoán đổi vị trí liên tục và luôn lao về phía trước. Điều này càng khiến lối chơi của họ rất khó dự đoán”.
Huyền thoại bóng đá Đức, F. Beckenbauer: Đối với tôi, đạo quân Mannschaft vẫn là một đội bóng cừ khôi ở giải này. Chỉ có điều họ có cái gì đó kỳ bí và lạ lẫm. Trận bán kết tôi đã mong chờ một thế trận rất khác: Người Đức sẽ kiểm soát trận đấu nhiều hơn, tung những chuyên gia đọc trận đấu xuyên thủng phòng tuyến đối thủ, và chơi tấn công mạo hiểm hơn. Nhưng rốt cuộc thế trận diễn ra theo chiều ngược lại, và có vẻ như chúng ta chỉ tự gây khó cho mình. Nếu đó không phải là sách lược của Joachim Loew, thì sự kỳ bí mà tôi nhắc đến thực tế sẽ là một thất bại”.
Trưởng đoàn bóng đá Đức, Oliver Bierhoff : Bất kể thắng hay thua, Đức cũng sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng ở Berlin (nơi có Fan Mile trải dài trên con đường đến 1,2 km chứa dựng hơn nửa triệu cổ động viên). Bất kể điều gì sẽ xảy đến trong trận chung kết thì chúng tôi cũng sẽ bay về Berlin để giới thiệu đội tuyển Đức trước đám đông khán giả cuồng nhiệt. Berlin đã trở thành một loại phòng khách sống động của đội tuyển Đức, phòng khách khổng lồ có sức chức đến 500.000 người. Đấy sẽ là ngày làm việc thường nhật ở Đức, nhưng tôi hy vọng các ông chủ và các trường học sẽ cho phép công nhân và học sinh vài giờ để chào đón đội tuyển trở về”.
THANH NHƯ