Áo vàng Petr Rikunov có chiến thắng thứ 10 tặng khán giả An Giang

Không phụ lòng hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại đích đến Long Xuyên chờ đón cỗ vũ đội nhà, ngoại binh Petr Rikunov xuất sắc tung nước rút giành chiến thắng chặng 23 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 khi đội Tập đoàn Lộc Trời về tới An Giang.

Áo vàng Rikunov lần thứ 10 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng
Áo vàng Rikunov lần thứ 10 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Hoàng Hùng

Dù đang nắm nhiều giải thưởng quan trọng như Áo vàng, Áo xanh của Petr Rikunov, Áo cam của Nguyễn Tấn Hoài, nhưng BHL đội Tập đoàn Lộc Trời vẫn thể hiện rõ ý đồ muốn giành chiến thắng chặng 23 từ Thành phố Cần Thơ đi về đại bản doanh tại Long Xuyên (An Giang) có lộ trình thi đấu 93 km.

Vẫn chiến thuật cũ bảo vệ thành quả, Tập đoàn Lộc Trời chấp nhận cho 4 tay đua Trần Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hướng (Le Fruit Đồng Nai), Trần Trọng Phúc (Pelio Kenda Đồng Nai) thoát đi trong tầm kiểm soát. Họ chấp nhận khoảng cách chỉ dưới 2 phút để có thể dễ dàng bắt lại trong giai đoạn cuối.

Nỗ lực của 4 tay đua đi đầu giúp họ cạnh tranh giải thưởng dọc đường (Sprint) tại huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) với chiến thắng thuộc về tay đua Nguyễn Hướng (Le Fruit Đồng Nai).

11270d3b-e816-4d58-9fa5-98ae82655e4b.jpeg
Quang cảnh đường đua. Ảnh: Hoàng Hùng

Khi giải quyết xong giải thưởng dọc đường duy nhất của chặng đua, đội 620 Châu Thới Vĩnh Long muốn tạo cơ hội cho tay đua nước rút chủ lực Martin Laas tìm chiến thắng chặng, qua đó tìm cơ hội mong manh tranh chấp chiếc Áo xanh với Rikunov đã lên làm đầu kéo dẫn dắt tốc độ. Từ đó, họ đã thu ngắn và bắt được 4 tay đua thoát đi ở tốp đầu.

Diễn biến hấp dẫn ở những km cuối khi bên cạnh đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang thì đội Dược Domesco Đồng Tháp cũng dàn đội hình lên trên để đưa chân nước rút của mình về cạnh tranh chiến thắng ở đích tại Thành phố Long Xuyên. Đường đua có nhiều đoạn hẹp cũng khiến các tay đua thận trọng nhằm tránh rủi ro đáng tiếc.

84e9fd0a-5029-4863-8aae-e48bd45bb6cb.jpeg
Đội Vĩnh Long tràn lên đầu dẫn dắt tốc độ. Ảnh: Hoàng Hùng

Cách đích 10 km, tay đua Trần Bảo Hùng (Pelio Kenda Đồng Nai) một mình tấn công thoát khỏi đoàn đông nhưng nhanh chóng bị đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang bắt kịp. Diễn biến ở 5 km cuối đầy kịch tính khi ê kíp xe đạp TPHCM chủ động dàn đội hình cạnh tranh với đội Tập đoàn Lộc Trời.

Do chọn vị trí khá tốt đi phía sau máy kéo Mihkel Raim của đối thủ 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long, chiếc Áo vàng Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) xuất sắc tung nước rút đánh bại đối thủ trực tiếp Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long), Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) giành chiến thắng chặng 23 trong niềm vui vỡ oà của khán giả nhà tại Long Xuyên.

77d93792-77a8-4da5-b26f-9db7e62f1a7e.jpeg
Rất đông khán giả Long Xuyên tập trung tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng đón đội nhà. Ảnh: H.H

Đây là chiến thắng chặng lần thứ 10 của ngoại binh người Nga Petr Rikunov giúp anh tái lập lại kỷ lục năm ngoái với 10 lần thắng chặng tại Cúp Truyền hình. Chiến thắng này giúp ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá lẫn Áo xanh – vua nước rút.

Ngay sau khi về đích, người hâm mộ tại Thành phố Long Xuyên vây kín Petr Rikunov để chia vui, chụp ảnh lưu niệm. Ngoài bảo vệ thành công Áo vàng, Áo xanh cho Petr Rikunov, đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng bảo vệ được danh hiệu Áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất của Nguyễn Tấn Hoài.

c15d612b-e21a-41ca-80eb-513ae16032e9.jpeg
Rikunov gia tăng khoảng cách thêm 3 điểm Áo xanh với Martin Laas. Ảnh: Hoàng Hùng

Các danh hiệu khác không thay đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, Igor Frolov (TPHCM New Group) giữ Áo chấm đỏ - vua leo núi và TPHCM Vinama xếp nhất đồng đội.

Ngày mai 29-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2024 thi đấu chặng 24 cũng là chặng áp chót từ Long Xuyên (An Giang) đi Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 91 km.

Tin cùng chuyên mục