Các ngôi sao của Man.City trông có vẻ thoải mái khi họ bước xuống sân bay ở Istanbul. HLV Pep Guardiola cũng nở một nụ cười rạng rỡ sau khi được trao một bó hoa. Nhà vô địch Anh đang có cơ hội để hoàn thành lịch sử giành “cú ăn ba”, sau khi vô địch Premier League và đánh bại Man.United trong trận chung kết FA Cup. Chắc chắn, Man.City đang muốn sửa chữa sai lầm ở trận chung kết thứ 2 trong 3 năm, sau trận chung kết năm 2021 khi họ thất bại 0-1 trước Chelsea.
Trong khi đó, Inter Milan dù đã 3 lần vô địch châu Âu, nhưng hiện tại đội bóng của HLV Simone Inzaghi đang bị đánh giá thấp hơn về khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, thủ môn Onana của Inter Milan tuyên bố không hề lo lắng khi đối mặt với Erling Haaland và đồng đội, khẳng định rằng lịch sử đang đứng về phía người Italia. “Tại sao tôi không được thoải mái? Tôi bình tĩnh!”, Onana nhấn mạnh. “Tôi không có áp lực, chúng tôi không có áp lực nào cả! Chúng tôi biết phía trước sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ ở đó. Họ có nhiều áp lực hơn chúng tôi, tôi bình tĩnh. Chúng tôi là một CLB lớn nên có rất nhiều kỳ vọng. Khi Inter vào chung kết, đội phải thắng. Khi bạn nhìn theo cách đó, chúng tôi không phải là những kẻ thua cuộc vì lịch sử đã nói hộ chúng tôi”.
Khi được hỏi cảm thấy thế nào về viễn cảnh đối mặt với Haaland, chân sút đã ghi 52 bàn ở mùa này, Onana nói thêm: “Đời này tôi chỉ sợ Chúa. Đây là bóng đá, là cuộc chơi của những người đàn ông. Họ có lẽ là đội hay nhất thế giới nhưng họ phải thể hiện điều này vào thứ Bảy. Nhưng chúng tôi cũng sẽ ở đó để bảo vệ và đại diện cho Inter, để làm nên lịch sử”.
Đội bóng của HLV Inzaghi rất chắc chắn ở hàng thủ và sẽ tìm cách gây khó khăn cho Man.City. Nếu làm tốt, họ có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ và đá luân lưu. Thủ thành Onana khẳng định anh sẵn sàng đối mặt với những quả phạt đền: “Phạt đền ư? Rất tốt. Tôi rất sẵn sàng. Đối với tôi, tôi không sợ phải đối mặt với bất cứ ai, không chỉ là Man.City. Chúng tôi đều là những cầu thủ lớn và biết cách chơi trận chung kết. Chúng tôi sẽ ở đó, sẽ rất khó khăn cho chúng tôi cũng như cho họ”.