Ancelotti ca ngợi “Quả bóng Vàng” Vinicius

HLV Carlo Ancelotti ca ngợi “tính cách phi thường” và “năng lượng” của Vinicius Junior sau khi ứng cử viên Quả bóng Vàng 2024 ghi hat-trick trong hiệp 2 tạo nên chiến thắng ngược dòng 5-2 của Real Madrid trước Borussia Dortmund tại Champions League.

HLV Carlo Ancelotti ca ngợi “tính cách phi thường” và “năng lượng” của Vinicius Junior.
HLV Carlo Ancelotti ca ngợi “tính cách phi thường” và “năng lượng” của Vinicius Junior.

Real Madrid bất ngờ bị dẫn 0-2 trong hiệp một tại Santiago Bernabeu - sau khi Donyell Malen và Jamie Gittens ghi bàn cho đội khách - trước khi các bàn thắng của Antonio Rudiger, Vinicius và Lucas Vazquez đưa nhà đương kim vô địch châu Âu vươn lên dẫn trước. Tuyển thủ Brazil, Vinicius ghi thêm 2 bàn nữa trong những phút cuối để hoàn tất cú hat-trick của cá nhân, và giúp Real Madrid có tâm trạng tích cực trước trận Siêu kinh điển với Barcelona vào thứ Bảy. “Thật bất thường khi một cầu thủ có hiệp 2 như Vinicius đã làm”, Ancelotti cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Cậu ấy đã chơi với năng lượng và cường độ cao trong cả trận, thể hiện một tính cách phi thường”.

Cú hat-trick của Vinicius diễn ra chưa đầy một tuần trước khi người chiến thắng Quả bóng Vàng nam 2024 được xác nhận tại một buổi lễ ở Paris (Pháp). “Tôi nghĩ Vinicius sẽ giành chiến thắng, nhưng không phải vì những gì cậu ấy đã làm vào tối nay”, Ancelotti nói. “Mà là vì những gì cậu ấy đã làm ở mùa giải trước. Ba bàn thắng tối nay sẽ giúp cậu ấy giành… Quả bóng Vàng tiếp theo!”.

Ancelotti.jpg
Ancelotti tin rằng Vinicius sẽ giành… Quả bóng Vàng tiếp theo.

Đám đông ở sân Santiago Bernabeu đã la ó rất lớn sau tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, khi Real Madrid chơi chật vật và có vẻ như đã sẵn sàng đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ở Champions League sau chuỗi 14 trận bất bại tại giải đấu. Tuy nhiên, Vinicius đã biến tiếng la ó thành tiếng reo hò. HLV Ancelotti cũng chỉ trích thái độ của đội mình trong hiệp một: “Chúng tôi bắt đầu hiệp một mà không có nhiều sự quyết liệt. Chúng tôi quá nhút nhát. Chúng tôi có thể chơi với nhiều năng lượng hơn, chấp nhận rủi ro hơn”. Nhưng ông nói thêm rằng đội đã chơi “hiệp hai hay nhất của chúng tôi trong mùa giải này”.

Trong khi đó, môn Thibaut Courtois - người đã có 5 pha cứu thua trong trận đấu - cho biết đội của anh cần một bàn thắng trong hiệp 2 để xoay chuyển cục diện, và cuối cùng họ đã làm được điều đó: “Đôi khi bạn cảm thấy điều đó trên sân cỏ. Tôi không muốn nói rằng bạn cảm thấy đối thủ sợ hãi, nhưng bạn cảm thấy rằng sau bàn thắng đầu tiên, với sân vận động này, chúng tôi sẽ tiếp tục ghi bàn”.

Điều đáng tiếc cho Real Madrid là tiền đạo Rodrygo không chắc có thể đối đầu với Barcelona vào thứ Bảy sau khi rời trận đấu ở phút thứ 85 vì chấn thương cơ. Chấn thương xảy ra ngay trước khi Rodrygo kiến ​​tạo cho Lucas Vazquez ghi bàn thắng thứ 3 cho Real Madrid. Cầu thủ người Brazil đã được Aurelien Tchouameni thay thế ở phút thứ 85. Rodrygo phải chườm đá quanh chân phải sau khi rời sân. HLV Ancelotti thừa nhận Rodrygo không có khả năng chơi ở trận Siêu kinh điển, dù anh dự kiến ​​sẽ phải trải qua thêm các bài kiểm tra. Real Madrid kém Barca 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Tin cùng chuyên mục