AMY CUP: Nghĩa Tình - Kim Ngân “vô đối” ở bảng A, nhưng tinh thần fair-play mới là nét đẹp cần nhắc đến

Với màn trình diễn ấn tượng của dàn hảo thủ chỉ vừa xa thời bóng đá đỉnh cao được một thời gian, Nghĩa Tình - Kim Ngân đang cho thấy sức mạnh của một ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của AMY CUP - Season 1 năm 2022. Tuy vậy, một số trận đấu diễn ra ở lượt đấu thứ 4 của AMY Cup, vừa kết thúc trong các hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi, lại cho thấy một khía cạnh… ngoài chuyên môn, đó là tinh thần fair-play của các đội bóng yếu thế.

Nghĩa Tình - Kim Ngân
Nghĩa Tình - Kim Ngân

1-Đánh bại Tam Anh FC với tỷ số áp đảo 3-0 nhờ cú đúp của Đức Thiện và bàn ấn định kết quả của Trọng Phi, Nghĩa Tình - Kim Ngân hiện đang duy trì phong độ “vô đối” ở bảng A. Nhờ 3 trận thắng tuyệt đối, Nghĩa Tình - Kim Ngân ngự trị trên đỉnh bảng A với 9 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 11-3.

Tuy vậy, ở lượt trận cuối cùng, Nghĩa Tình - Kim Ngân vẫn không được lơi chân, họ cần phải thắng Lựa Tiền FC để đảm bảo chắc chắn suất vào bán kết, thậm chí ngôi nhất bảng để “né” đối thủ đầy khó chịu Coffee Friends, nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng B.

Luôn là tâm điểm của sự chú ý ở mỗi giải phủi, mỗi giải phong trào nếu đăng ký tham dự, nhưng ngôi vô địch - vòng nguyệt quế vinh quang lại thường ngoảnh mặt đi với đội bóng của 2 "ông bầu" Ba ghiền (Huỳnh Ngọc Tuyên) và Bò em (Huỳnh Hữu Đạo).

Đây cũng là điều mà mọi thành viên Nghĩa Tình - Kim Ngân trăn trở bên những ly bia vàng sóng sánh sau mỗi trận đấu. Họ, ở thời đỉnh cao chơi chuyên nghiệp, đã thắng hầu như tất cả mọi danh hiệu đỉnh cấp, nhưng khi giải nghệ, gom về cùng nhau, họ vẫn chưa thể giành được vinh quang. AMY CUP - Season 1 chính là cơ hội để họ sánh vai nhau giành chiến thắng, tôn vinh giá trị của “tình nghĩa”. Với phong độ hiện tại, Nghĩa Tình - Kim Ngân sẽ biết làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình.

2-Ở bất kỳ giải đấu nào, luôn có đội thắng, đội thua. Nhưng những đội thua, không hẳn là thất bại, thậm chí trên khía cạnh nào đó, họ thắng chính bản thân của mình. Đó là điều chúng ta vừa được chứng kiến ở 91 FC và đặc biệt mới nhất là Xây dựng Hoàng Phúc.

Cả 2 đã liên tục nhận các trận thua trong các lượt đấu vừa qua. Tuy nhiên, họ đã không buông bỏ, vẫn bước ra sân, chơi bóng đến cùng như những người đàn ông chân chính. Thua đậm, thì đã sao, trong cuộc đời của bất kỳ cầu thủ nào, thậm chí cả Cristiano Ronaldo, hay Lionel Messi, lại chưa từng nhận lấy những trận thua vỡ mặt? Nhưng đàn ông, có thể khóc, quyết không bỏ cuộc.

Chiều thứ Bảy, trên mặt sân sũng nước, phải đối mặt với đối thủ được đánh giá mạnh thứ 2 của bảng A là Xăng dầu Phước Hưng, thế trận của 91 FC, đội bóng nhiệt tình di chuyển từ Cần Giộc (Long An) lên tham gia giải đấu hàng tuần, đã nhanh chóng vỡ vụn.

Đối thủ đã ghi đến 11 bàn thắng vào lưới của 91 FC, họ chỉ có một bàn thắng danh dự duy nhất. Nhận trận thua đậm nhất giải đấu, tính đến thời điểm đó, riêng với 91 FC, không hẳn là thất bại. Nỗ lực di chuyển hơn 33 cây số mỗi tuần, là điều mà BTC và các khán giả phải dành sự trân trọng cho 91 FC. Biết có thể thua, nhưng vẫn đi xa và vẫn chơi, đó là fair-play, là chất chơi của những người đàn ông.

AMY CUP: Nghĩa Tình - Kim Ngân “vô đối” ở bảng A, nhưng tinh thần fair-play mới là nét đẹp cần nhắc đến ảnh 1 Tinh thần Fair-play là chất chơi của 91 FC
Hôm Chủ nhật, nhân vật chính lại là Xây dựng Hoàng Phúc. Đến sát giờ bóng lăn, Ban lãnh đạo của đội mới nhận hung tin, nhiều cầu chính của đội mắc Covid-19. Trên sân, cộng cả Ban huấn luyện và Ban lãnh đạo, Xây dựng Hoàng Phúc chỉ có 9 người (8 cầu thủ và 1 thủ môn).
Thay vì chọn phương án bỏ cuộc và chịu xử thua 0-3, họ quyết định đá đến cùng, dù biết sẽ lấy rổ ra để nhặt bóng. Diễn biến diễn ra đúng như vậy, Hướng Dương FC với đội hình đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn, dễ dàng ghi vào lưới Xây dựng Hoàng Phúc đến 14 bàn. Nhưng Xây dựng Hoàng Phúc cũng kịp ghi vào lưới đối thủ 4 bàn thắng.

Tinh thần fair-play, nỗ lực không để giải đấu bị gián đoạn vì một trận đấu không thể diễn ra, là thứ rất đáng trân trọng mà Xây dựng Hoàng Phúc dành tặng cho CĐV, cho AMY Cup - Season 1. Ở AMY CUP, không chỉ có chuyên môn, không chỉ có những đội bóng cầu mạnh, cầu chuyên, cựu tuyển thủ. Ở AMY CUP, còn là câu chuyện về những đội bóng không mạnh, nhưng xứng đáng là một tập thể của những người đàn ông chân chính, không bỏ cuộc nửa chừng.

AMY CUP: Nghĩa Tình - Kim Ngân “vô đối” ở bảng A, nhưng tinh thần fair-play mới là nét đẹp cần nhắc đến ảnh 2 XD Hoàng Phúc, đội bóng của tập thể những người đàn ông chân chính

Tin cùng chuyên mục