Amorim đáp trả Rooney: “Làm chuyên gia bóng đá dễ mà”

HLV Ruben Amorim đã trả lời cho ý kiến ​​của Wayne Rooney rằng ông “ngây thơ” khi nói về mục tiêu giúp Man.United là vô địch Premier League, khi khẳng định trở thành chuyên gia bình luận bóng đá là một công việc dễ dàng nhất.

HLV Ruben Amorim có vẻ đã hết kiên nhẫn sau vô số chỉ trích từ các cựu sao Man.United đang làm chuyên gia bình luận bóng đá.
HLV Ruben Amorim có vẻ đã hết kiên nhẫn sau vô số chỉ trích từ các cựu sao Man.United đang làm chuyên gia bình luận bóng đá.

Man.United vừa bị Fulham loại khỏi FA Cup sau loạt sút luân lưu vào vào Chủ Nhật, khiến mùa giải của Quy đỏ giờ chỉ còn Europa League là cơ hội duy nhất để thắng danh hiệu, HLV Amorim đã nhấn mạnh mục tiêu chính của ông tại Old Trafford vẫn là giành chức vô địch Premier League. Chân sút kỷ lục của Man.United là Rooney, một chuyên gia bình luận cho BBC, sau đó khẳng định rằng tuyên bố của Amorim là “ngây thơ”. Nhưng Amorim đã đáp trả ngay lập tức: “Tôi đã nói Premier League là mục tiêu. Ngây thơ chỉ là khi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được điều đó trong mùa giải này, hoặc là ứng cử viên sáng giá nhất vào mùa giải tới. Tại thời điểm này, mọi người có vẻ biết mọi thứ. Là một chuyên gia bóng đá dễ mà, tôi chắc chắn đã là một chuyên gia khi kết thúc sự nghiệp. Tôi biết điều đó thực sự dễ dàng”.

Nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha nói thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch Premier League. Có thể không phải với tôi, mà là của chúng tôi - với tư cách là CLB, ban lãnh đạo - là giành chức vô địch Premier League như chúng tôi đã làm trong quá khứ với tất cả vinh quang và huyền thoại của CLB tuyệt vời này. Chúng tôi đang ở trong một thời điểm khó khăn, và chúng tôi đang cố làm tốt hơn. Và tôi chắc chắn không ngây thơ, đó là lý do tại sao tôi ở đây, ở tuổi 40, để huấn luyện Man.United”.

Ruben Amorim.jpg
Amorim chia sẻ với Joshua Zirkzee sau khi sút hỏng luân lưu khiến đội dừng bước ở FA Cup.

Calvin Bassey đã đưa Fulham vượt lên ngay trước khi hiệp một tại Old Trafford kết thúc, nhưng Bruno Fernandes gỡ hòa trong hiệp 2. Cả 2 bên đều phung phí cơ hội ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu nghẹt thở, trước khi bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, thủ thành Bernd Leno là người hùng của Fulham sau khi cản phá các cú sút của Victor Lindelof và Joshua Zirkzee, giúp đội khách thắng 4-3 và vào tứ kết.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu khá tốt, chúng tôi kiểm soát bóng tốt, kiểm soát trận đấu nhưng chúng tôi không thể duy trì điều đó trong suốt trận đấu”. Amorim nói. “Tôi nghĩ trong suốt trận đấu, chúng tôi tạo ra những cơ hội tốt nhất. Nhưng sau đó, với những quả phạt đền, điều gì cũng có thể xảy ra và hôm nay không phải là ngày của chúng tôi”.

Tin cùng chuyên mục