Ám ảnh châu Âu

Báo chính Anh nói khá nhiều về hình ảnh gặp gỡ của Sir Alex và Ronaldo sau trận chung kết Champions League.
Đó là 2 con người đã từng cùng nhau làm nên một đội bóng mạnh nhất thế giới ở mùa giải 2007-2008 khi Man.United đoạt cú đúp giải Ngoại hạng và Champions League. Đó cũng là lần cuối cùng, một đội bóng Anh có thể chơi tốt cùng lúc trên 2 đấu trường khắc nghiệt nhất thế giới. Thực ra, đó chẳng phải là điều thường xảy ra ở nhiều nơi khác. Ví dụ như chính Ronaldo, kể từ sau thời điểm 2007-2008 thì phải đến mùa này, tiền đạo người Bồ Đào Nha mới có lại cảm giác thực hiện cú đúp ấy.

Đây là lý do mà trang ESPN vừa có bài tổng kết mùa giải vừa qua, theo đó, đánh giá Man.United vừa có mùa giải thành công. Cú đúp cúp Liên đoàn và Europa League đều không phải là những sân chơi thượng hạng nhưng để có 2 danh hiệu trong một mùa giải ở 2 “chiến trường” khác nhau thì không hề đơn giản. Theo ESPN, những HLV có toan tính cụ thể như Mourinho không phải nhiều và trên cơ sở đó, họ cho rằng mùa tới Man.United sẽ lại thành công khi chọn lựa mục tiêu tốt hơn các đội bóng khác.

Đó là nhận định đáng chú ý. Bóng đá Anh chịu nhiều áp lực khi đá châu Âu bởi truyền thông xứ sương mù hay có xu hướng “bơm thổi” những giá trị của giải Ngoại hạng lên quá đà mặc dù ai cũng biết, các CLB Anh phải vắt kiệt sức lực trong cuộc đua có đến 5-6 đội tại giải trong nước. Ít ai để ý đến chuyện Juventus hay Paris SG, Bayern Munich thống trị các giải nội địa, qua đó thường tiến sâu tại Champions League nhưng bước chân lên đỉnh châu Âu thì lại khó khăn vô cùng. Hoặc có các đội đá châu Âu cực hay như A.Madrid, Seville…thì thường không phải đua tranh đến giờ chót tại đấu trường quốc nội. Trong dàn HLV hàng đầu của giải Ngoại hạng hiện nay, Mourinho là người chinh chiến nhiều nhất nên ông ta cũng có sự thực dụng của một người am hiểu tình hình rõ nhất.

Châu Âu là nỗi ám ảnh của các CLB Anh nhưng họ cần phải thực tế hơn thì mới thành công.

Tin cùng chuyên mục