Ai làm thủ lĩnh?

Khi thủ thành Petr Cech không thể ra sân vì chấn thương ở trận đấu với Tottenham vừa qua, người ta mới thấy rằng Arsenal chẳng có bóng dáng một thủ lĩnh trên sân, người đem lại chỗ dựa về tinh thần.

Kỷ nguyên thành công của Arsenal dưới thời Arsene Wenger gắn liền với Tony Adam và sau đó là Patrick Vieira, những người để lại dấu ấn một cách rõ nét trên sân ở khía cạnh tinh thần. Sau thời của họ và nhất là khi Thiery Henry ra đi, có mùa Arsenal công bố đến 3 cái tên đội trưởng và thậm chí, trao quyền cho Cesc Fabregas mới 20-21 tuổi. Nói cách khác, hơn 10 năm qua, Arsenal không hề có thủ lĩnh thật sự trên sân, đi kèm với đó là 12 năm trắng tay ở giải Ngoại hạng.

Thành công của Arsenal ở giai đoạn 1 mùa giải này cùng với sự hiện diện của Petr Cech, có thể là một sự trùng hợp nhưng cũng có thể, đó chính là yếu tố quan trọng nhất bởi với tuổi đời, sự trải nghiệm vinh quang tại Chelsea, tài năng không thể phủ nhận thì chẳng cần đeo băng đội trưởng, tự Cech đã là điểm tựa của Arsenal bất chấp anh là người có thâm niên ít nhất tại Emirates.

Vai trò của Cech quan trọng thế nào, phải đến một trận đấu lớn như vừa qua mới thấy. Chỉ vừa mới để mất người thì Arsenal thua liên tiếp 2 bàn trong tổng cộng 7 phút. Rõ ràng, không ai có thể điều chỉnh nhanh nhịp độ thi đấu để tạo sự cân bằng trong tình thế chỉ đá 10 người. Arsenal đánh mất thế trận rất nhanh trước khi ông Wenger thay đổi nhân sự để tạo ra sức chiến đấu mới. Trong các thời điểm như vậy, thông thường thì HLV không phải là người có sức tác động hiệu quả bằng một thủ lĩnh trên sân. Khả năng phản ứng trước nghịch cảnh của Arsenal là rất chậm, phải chăng đó là vì thiếu một người như Petr Cech?

Tất nhiên, nếu Arsenal thất bại ở mùa này không hẳn vì do họ thiếu thủ lĩnh trên sân nhưng có một điều chắc chắn, không thể có sự thành công vượt bậc nếu trên sân 11 cầu thủ thi đấu với vai trò như nhau, mà điều này thì đã được đúc kết suốt hơn một thập niên qua chứ chẳng mới mẻ gì.

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục