* K+PC, VTV6 trực tiếp 21 giờ 28-3
Trước khi bước vào trận mở màn tại vòng loại Asian Cup 2019, sự nghi ngại về đội tuyển Việt Nam đột ngột tăng cao sau trận đấu mang tính làm nóng trước Đài Bắc Trung Hoa. Nghi ngại cả từ phong độ, kinh nghiệm và từ sự an toàn của hàng phòng ngự cho đến khả năng dứt điểm của hàng tấn công.
Nói chung, đội tuyển lúc này nhìn đâu cũng thấy lo và theo giới chuyên môn thì chính điều đó có khi lại làm cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thoải mái hơn khi nhập cuộc. Bởi ở bảng đấu này, ngoài Jordan tỏ ra vượt trội thì 3 đội còn lại khá tương đồng. Đó là một Afghanistan mang nhiều bí ẩn và Campuchia đang tiến bộ từng ngày trong thời gian qua. Thế nên, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tỏ ra kiêng dè đối thủ ở trận mở màn vào tối nay. Ông nói: “Afghanistan là một đội bóng không thể xem thường, đặc biệt là họ đã ký hợp đồng với một HLV từng gặt hái nhiều thành công với các đội tuyển khác nhau, trong đó có đội tham dự cả VCK World Cup. Tôi nghĩ họ là một đối thủ mạnh ở thời điện hiện tại nhưng chúng tôi cũng có cơ hội riêng của mình ở trận đấu ngày mai”.

Các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thoải mái trước giờ nhập cuộc. Ảnh: T.L
Điều mà ông Thắng trông chờ trong lúc này là sự thể hiện của các cựu binh khi mà dàn cầu thủ trẻ đã “mất điểm” khá nhiều trong trận giao hữu vừa qua. Văn Quyết, Minh Tuấn và cả thủ môn Tuấn Linh là những bổ sung kịp lúc cho trận đấu mở màn này. Vấn đề quan trọng khác là Việt Nam sẽ bố trí đội hình xuất phát như thế nào trong trận này?
Nếu như bộ tứ hậu vệ Văn Thanh, Ngọc Hải, Tiến Dũng và Văn Hoàn như chắc suất thì phía trên sẽ làm cho ông Thắng đau đầu ở vị trí của Minh Tuấn và Thanh Trung khi cả hai đá trùng vị trí và đều có phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Trong buổi họp báo trước trận đấu vào trưa qua, ông Thắng đã đưa Thanh Trung đi cùng với vai trò thủ quân, liệu đấy đã là sự lựa chọn hay là một đòn tung hỏa mù trước trận đấu? Nhiều khả năng Minh Tuấn sẽ xuất phát ở đội hình dự bị và khoảng giữa hiệp 2 sẽ xung trận.
Bên cạnh đó, lối đá khá rộng của Văn Quyết gần như đảm bảo 1 suất đá chính cho chân sút này và sẽ là “bạn diễn” cùng Công Phượng ở đội hình chính theo sơ đồ 1-4-4-2 hoặc 1-4-5-1.
Dù đá trên sân trung lập, nhưng sân Republican Central thuộc thủ đô Dushanbe nằm sát với Afghanistan nên lượng khán giả của đội chủ nhà sẽ sang cổ vũ không nhỏ. Dù là trận mở màn nhưng rõ ràng thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ có 1 con đường và không có sự lựa chọn nào khác là phải quyết chiến trước 1 trong 2 đối thủ được đánh giá cân sức.
Khoan quá vội tự tin để hướng đến 1 chiến thắng, tỷ số hòa cũng đã là thành công với đội tuyển trong lúc này để từ đó làm nền tảng tinh thần cho trận đấu kế tiếp gặp Jordan tại sân Mỹ Đình.
Đội hình dự kiến
Tuấn Linh; Văn Thanh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hoàng; Thanh Trung, Huy Hùng, Xuân Trường, Văn Toàn; Văn Quyết, Công Phượng.
Dự đoán: Hòa 1-1
HOÀNG GIANG
***
Chiến đấu thôi
Đội tuyển Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư cho vòng loại Asian Cup 2019. Tâm thế của thầy trò HLV Hữu Thắng bây giờ chỉ là “chiến đấu” chứ không còn lấn cấn những câu chuyện bên lề như nhiều giải đấu trước. Ở bảng C, đoàn quân áo đỏ sao vàng có cơ hội lớn để giành tấm vé vào VCK nếu khởi đầu tốt trong trận đấu với Afghanistan hôm nay, 28-3. Sân chơi bấy lâu tưởng chừng quá sức, giờ đang trong tầm tay của Việt Nam.

Văn Quyết (phải) được kỳ vọng sẽ nổ súng giúp Việt Nam có kết quả tốt nhất. Ảnh: Quang Minh
Nhìn nhận khách quan, hiếm khi nào đội tuyển nhận được sự chăm sóc chu đáo như chuyến xuất ngoại lần này. Chính điều đó giúp thầy trò ông Thắng mau chóng vượt qua nhanh nỗi thất vọng sau trận hòa 1-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Với một đoàn tiền trạm, đội tuyển Việt Nam có một số chặng nghỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến hành trình 30 tiếng đồng hồ, nhanh chóng nhận phòng và… ngủ thả ga 5-6 tiếng trước lúc ra sân tập khi tới Tajikistan. Có chút lợi thế được tập 2 buổi trên mặt sân cỏ nhân tạo – sân thi đấu chính thức, Thanh Trung và đồng đội “chạy đà” khá hoàn hảo cho trận quyết đấu. Như vậy, không thể đổ lỗi khách quan được nữa!
Bây giờ, chỉ còn chờ màn thể hiện của chính thầy trò ông Hữu Thắng trước đối thủ khá “vừa miếng” Afghanistan. Muốn tiến sâu hơn, chí ít đội tuyển không được thua trong cuộc đối đầu này, trước khi gặp tiếp Jordan và Campuchia. Những nhược điểm của đội tuyển Việt Nam, về cơ bản, gần như “bánh đúc bày sàn” ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, từ khâu tấn công đến phòng ngự. HLV Hữu Thắng khắc phục như thế nào với quỹ thời gian ngắn 4 ngày, sau khi bổ sung thêm các cầu thủ Văn Quyết, Minh Tuấn, Tuấn Linh…
“Tuyển Afghanistan là đối thủ mạnh, không thể xem thường. Họ có HLV dày dặn kinh nghiệm, dàn cầu thủ khỏe về sức, mạnh về kỹ thuật. Nhưng chúng tôi cũng có điểm mạnh của riêng mình để tự tin bước vào trận đấu”, HLV Hữu Thắng trả lời trước trận đấu. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hy vọng ông Thắng sẽ… thắng, với cách chơi nhiều khả năng ông lựa chọn là phòng ngự - phản công. Chiến đấu thôi, các chàng trai!
HỒNG ĐỨC
|